Va Lung Tung của em: Đắp chăn tự kỉ ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng. Chẳng còn cảm giác buồn, vui,... thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Còn các mẹ thì sao ạ?
Ðề: Sắp đến Va Lung Tung rùi, các mẹ chuẩn bị rỳ cho xã ạ? Có mẹ nào được tặng hoa và chocolate ko ạ?
Ðề: Va Lung Tung để đắp chăn ngủ Mình cũng quấn quýt chăn đệm và laptop, đến 12h trùm chăn đi ngủ...thế là xong. Cũng là 1 ngày bình thường thôi mà )
Ðề: Va Lung Tung để đắp chăn ngủ cứ như mẹ nó là sướng nhất rồi, ra ngoài buổi tối trời này thì lạnh phải biết
Ðề: Va Lung Tung để đắp chăn ngủ hic còn mình tiết tiền bảo axa đừng mua hoa và sô cô la làm gì, thế mà a đi ngang qua chỗ mấy e bán hoa và quà, bị mấy e dụ thế nào mà lần nào vợ dặn cũng o nhớ, mang về hoa xấu và đắt hic
Ðề: Va Lung Tung để đắp chăn ngủ mình thì lại còn ko đc đắp chăn đi ngủ vì phải ngồi giặt 2 chậu q.a cơ
Ðề: Va Lung Tung để đắp chăn ngủ em ngồi online xem valentine của thiên hạ ra ssao, nếu mà chưa có gia đình , chắc em theo hộin FA lập đàn cầu mưa quá
Ðề: Va Lung Tung để đắp chăn ngủ Ko ngủ thì biết làm gì khác đâu mn ui, hiu hiu, ngủ để tự an ủi: Người ta có đôi có cặp ra đường chết rét, mềnh ở nhà chăn ấm đệm êm cò ai sướng = haha
Ðề: Va Lung Tung để đắp chăn ngủ Tớ cũng thế, chẳng gì, cũng chẳng thấy gì luôn. Valentine như một ngày bình thường, bao nhiêu năm rồi vẫn thế mà