Ðề: Vài lời cho a.Người đàn ông bội bạc!!! Mình thật sự thảng thốt khi đọc những dòng tâm sự của bạn.........Bạn có một tình yêu mãnh liệt quá và cũng mù quáng nữa........Trái tim bạn đã trao nhầm cho một người chồng không ra gì.....Bạn cũng mạo hiểm tính mạng của mình và của con khi sống với một người không có trách nhiệm với bản thân và với gd như vậy.....Đã bị H lại còn gái gú, chơi bời....Nhưng dù sao bạn cũng dứt bỏ được cái người đó.......Chúc mừng bạn......Cuộc sống phía trước còn nhiều điều tốt đẹp lắm......Đừng bi lụy về một người không dành cho mình.....Đúng ra bạn phải vui mừng vì rời xa được người chồng như vậy........ Hi vọng cả 2 mẹ con bạn đều không bị lây H....Hãy sống tốt cho con và cho bạn....
Ðề: Vài lời cho a.Người đàn ông bội bạc!!! bạn đã quyết định sáng suốt là chia tay với người chồng như vậy cố lên nhé
Ðề: Vài lời cho a.Người đàn ông bội bạc!!! Bạn biết tỉnh đổi với mình và con, nhưng bạn ác vì dung túng cho 1 mầm bệnh, dung túng cho 1 con người ko đáng được xã hội trân trọng, bạn đang hủy hoại đi 1 xã hội đấy, vì chồng bạn đang gieo giắc nhiều mầm bệnh trong xã hội vì chính bạn dung túng cho anh ta. Bạn chúc phúc cho người ta hay đang tự bảo người ta cũng đáng bị trừng phạt như bạn, hic. Buồn quá.
Ðề: Vài lời cho a.Người đàn ông bội bạc!!! mình thắc mắc sao bạn lại dấu chuyện chồng bạn bị mắc bệnh với gia đình nhà chônhf và dung túng chồng bạn như vậy nhưng dù sao bạn cũng dứt được ra như vậy là tốt rồi
Ðề: Vài lời cho a.Người đàn ông bội bạc!!! Nếu bạn rời xa anh ta sớm sơn,bạn đã có thể hạnh phục sớm hơn rồi
Ðề: Vài lời cho a.Người đàn ông bội bạc!!! Thật là một tình yêu mù quáng. Nhưng dù sao cũng chúc hai mẹ con luôn khỏe mạnh.
Ðề: Vài lời cho a.Người đàn ông bội bạc!!! Thương cho bạn quá. Lời mình nói ra, mình cũng thấy cay nghiệt, dù bạn chưa trả lời, nhưng đó là thực tế, hôm qua mình đã định xóa. Buồn thế.
Ðề: Vài lời cho a.Người đàn ông bội bạc!!! Giờ chỉ mong bạn và con khỏe mạnh, ước gì ước gì............ mà tạm quên a ta và cô bạn kia đi. Mình chả giúp được gì cho 2 mẹ con bạn cả. Nắm tay bạn để thêm nghị lực vì con nhé, phụ nữ cần con làm chỗ dựa. Thế bạn có bị H ko, có đi xét nghiệm ko? vì mẹ có H thì lại phải tính đến sau này con bị ảnh hưởng í, vì đời nó thế mà.
Ðề: Vài lời cho a.Người đàn ông bội bạc!!! Nhiệm vụ của bạn bây giờ là bảo vệ con bạn đó... từ sức khỏe tới tinh thàn... Hãy luôn tỉnh táo để con k bị thiệt thòi thêm chút nào nữa nhé!
Ðề: Vài lời cho a.Người đàn ông bội bạc!!! HIV à các mẹ, thật là khủng khiếp, vậy các cô người yêu cũ của chồng bạn cũng bi lây nhiễm rùi, chồng của các cô ây, chưa kể các cô cave, trời ạ, một người chỉ đạo dân đấy, tớ đọc xong mà vẫn choáng toàn tập. Chồng bạn mà lây cho 10 người, thì 10 người đấy sẽ lây ít nhất cho 10 người nữa... hic chưa kể các cô cave. Choáng quá!
Ðề: Vài lời cho a.Người đàn ông bội bạc!!! Đọc xong thấy thương chủ top quá! Thương cho tình yêu mù quáng của bạn! Khi tỉnh ra thì đã quá muộn rồi, chúc cho mẹ con bạn sức khỏe và sự bình an!