mẹ nó đón bé lên ở cùng cho đỡ buồn, có thể đi gửi trẻ dc mà. sáng đưa chiều đón. chồng thì làm ở xa, con thì ở với ông bà, ở một mình thế nhớ con lắm
Cũng chỉ vì đồng tiền để cuộc sống được ấm no hơn thôi. Hôm nay hết valentine rồi, với cả ck chỉ đi công tác thôi mà. Chúc mn hào khí tràn đầy cho những ngày hậu valentine nhé
thật ra ngày này của nước ngoài du nhập vào thôi mn đừng buồn làm gì trào lưu thôi quan trọng là chồng bạn vẫn nghĩ về bạn là ok
Không nên vì một ngày thứ 3 bình thường mà để mình bị buồn được mn ạ. . Em vẫn đi làm bình thường, từ 8h sáng đến 5h chiều. Tối đến la cà chút với đám bạn rồi về xõa cánh là hết ngày thứ 3 thôi.
Xa chồng rồi lại về mà. Vợ chồng em thì may mắn hay vợ chông ở với nhau. Khó khăn chút nhưng mà vẫn vui.
Hnay mới vào mặc dù ngày đó qua rồi nhưng cũng thấy buồn chung với nỗi buồn của mn vì m cũng chung hoàn cảnh với mn vậy cuộc sống mà biết sao đc đây cố lên mn ạ
Chồng đi làm xa sao không ở với ông bà hả bạn. Hoặc chuyển hẳn theo chồng tới chỗ làm, đằng nào thì cũng là đi ở trọ. Một mình đi ở trọ buồn lắm. Valentine thì năm nào cũng thế. 8/3 năm nào cũng thế. Cuộc sống là phải biết chấp nhận. Nhưng đôi khi mình cũng phải vận động theo cái mà mình thích chứ (ở đây là thay đổi về địa lý nhé) Bạn có FB không, share mọi người đi, kết bạn nói chuyện chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với nhau.
ôi em thì xa bố mẹ làm việc, người yêu chưa có bao năm nay vẫn cô đơn vậy cũng thành quen ạ mn vui lên, những ngày nhạy cảm như thế nên tránh ra ngoài, gato lắm ở nhà bật hài lên xem, hoặc phim hàn xẻng cho đỡ buồn ạ