Valentine's day Các Mẹ có dự định gì với một nửa yêu thương? Các mẹ có mong muốn điều gì từ một nửa yêu thương? Ngay Valentine được biết đến trên toàn thế giới như ngày hôm nay cho các loài chim tình yêu. [FONT=Arial, sans-serif]Đây là ngày không thể được hoàn thành cho đến khi bạn nói yêu một cái gì đó anh sẽ nhớ mãi.[/FONT] Chúc các Bố ,Mẹ hãy dành cho nhau những gì yêu thương nhất nhé.!
Ðề: Valentine's day Mẹ có thể nấu những món mà ox thích nhất, hoặc hẹn hò để hâm nóng tình yêu. Valungtung của e cũng là ngaỳ e nhận lời iu ck . Cũng đnag phân vân lắm ạ. :3
Ðề: Valentine's day hii,chắc kiếm đồ gì đó tặng hoặc cả nhà cải thiện thôi chứ giờ mà hẹn hò thì.....ngại chít đi đc.
Ðề: Valentine's day Chồng em cũng đi làm xa, 15 mới về được cơ. Chắc va lung tung ở nhà nhắn tin, gọi điện. 15 chồng về đi ăn cái gì ngon ngon. Chồng bảo va lung tung năm nay a tự tay đi mua cho em cái gối ôm cho bà bầu, cho em gác chân .
Ðề: Valentine's day hehe, hp quá còn gì, năm ngoái ox mình cũng ở nhà đó, nhưng năm nay chắc ko vì mới đi ,
Ðề: Valentine's day chồng mới nên đc chiều chuộng thích thế nhỉ,Bọn mình cái giai đoạn này qua lâu lắm rồi.hjx
Ðề: Valentine's day cũng nghi lắm, mà thôi em nào tổ chức thay được mình cũng được, rồi mình tìm anh nào tổ chức cho mình, thế khéo lại hay, hê hê
Ðề: Valentine's day Ý nghĩa quá, vậy còn chần chừ gì nữa mà không chuẩn bị 1 bữa tiệc nho nhỏ với ox hoặc hẹn ox ra ngoài ăn tối để thay đổi không khí
Ðề: Valentine's day valentine là ngày tình nhân, hình như với nhà em là qua giai đoạn tình nhân rồi hay sao ấy, nên em thấy ngày này bình thường lắm ấy, hu hu, như mọi năm thì chồng có tặng hoa, có nói vài lời có cánh, em cũng vẫn thích vẫn vui, nhưng ko thấy nhiều rạo rực như hồi yêu!
Ðề: Valentine's day Lâu lắm rồi em chả còn nghĩ gì tới Va lung tung Day nữa. Nỗi lo cơm áo đè nặng tình cảm tinh thần.
Ðề: Valentine's day mình thì ngày này cũng bình thường thôi ăn uống rồi vui vẻ bên nhau chứ cũng ko hoa quà gì hết già rồi nên ko lãng mạn nữa