Nhà mình và nhà c dâu cũng không gần nhau, từ trước tới giờ 2 c e cũng khá là vui vẻ, thoải mái. C dâu mình thì nhanh nhẹn tháo vát, khéo léo, sắc sảo còn mình thì chậm chạp, hơi ngố ngố, hậu đậu. Nhà có 3 anh em trai, đều có công việc ổn định. 3 anh em góp vốn mở thêm 1 công ty nữa, lợi nhuận để đấy cuối năm chia. C dâu cũng tham gia vào công ty nhưng không góp vốn, mình thì không tham gia vì chẳng biết làm gì. Cuối năm vừa rồi, chia tiền, tổng số tiền của chồng mình gần bằng 2 vc anh chị vì công việc chủ yếu là chồng mình làm, điều này mọi ng đều thừa nhận. Cuộc họp ấy có 4 người tham gia và thống nhất với nhau như vậy. Thế mà sau đó c dâu nói với mình là chồng mình tham quá, công lao của c lớn .... Mình không tham gia cuộc họp nên cũng không hiểu rõ lắm việc chia chác thế nào, nên mình có về nhà hỏi lại chồng. Chồng mình cũng rất giận dữ và sang nói chuyện với c dâu. Vậy đấy, điều qua tiếng lại, 2 bên giận nhau. Giờ thì c dâu mình giận mình và cho rằng tất cả là do mình, tại mình mà c em mới cãi nhau. Mình nghĩ mãi, không biết mình có sai không, hay đấy chỉ là cái cớ bao biện cho sự chanh chấp của c dâu. Giờ đi đâu c dâu cũng nói với mọi ng là mình ngu, cái gì cũng tâu với chồng, .... Đấy, chỉ vì mấy triệu đồng mà a c em cãi nhau! Mình cũng chẳng biết nên thế nào nữa. Mình rất muốn nói chuyện thẳng thắn với c dâu nhưng bà c mình cũng rất gớm mà mình thì kém cỏi hơn nhiều? Mình nên nói hay nên làm thế nào đây? Các mẹ cho mình lời khuyên nhé!
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! hai chị em dâu nhà mình thì cũng không hợp nhau mặc dù người bắc, người nam và một năm gặp nhau có 1-2 lần
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! túm lại làm ăn kinh doanh ko nên dây dưa vào ng nhà, bạn bè vì hay mất lòng nhau mà
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Thôi kệ đi, giờ chuyện đã thế rồi, nói đi nói lại làm gì chứ, mà bà ấy sắc sảo khéo lại nói mình chả ra gì đâu. bà ấy nói thì tai bà ấy nghe, chồng mình và mọi người hiểu mình là được mẹ nó ạ
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! cứ dính đến kinh daonh là hay gặp lời ra tiếng vào lắm, nhất là anh em ruột mà không thống nhất thì còn khổ hơn
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! ôi, chuyện kd mình ko tham dự thì tốt nhất ko nên nói tới bạn ah. giờ nếu muốn giải quyết thì bạn bảo ck cùng qua nhà mà giảng hòa với chị ấy, hiểu lầm chút thôi, bạn cứ nói rõ là chỉ hỏi ck kỹ, sợ làm mất lòng anh em, chả ai người nhà mà giận nhau lâu đâu bạn ah.
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Cảm ơn các mẹ, thôi mình kệ vậy. C ấy giận đến lúc nào chán thì thôi vậy chứ giờ biết làm sao nhỉ. Mình cũng có lỗi đâu mà đi giảng hòa nhỉ. Thực ra mình cũng nói chuyện với chồng để hiểu rõ hơn vấn đề thôi, chẳng nhẽ chuyện của chồng mình cũng kệ sao. Chồng mình hiểu mình là được phải ko các mẹ?
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Để lâu lâu lựa lời nói chuyện để đôi bên hiểu nhau hơn còn không thì giận nhau mãi đấy bạn ạ.
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Ôi làm kinh doanh mà người nhà tranh chấp nhau thế này thì mệt thật, nhà mình vợ chồng mở cty, chỉ cho chú làm cùng hưởng lương chứ ko cho góp vốn chia chắc nên thành ra làm cùng mấy năm rồi chẳng có vấn đề gì.
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Nếu gạt ra ngoài tình chị em dâu thì đây là các cổ đông của một công ty đang không bằng lòng nhau về mức lợi nhuận mà bạn là người chuyển ý kiến ko mong muốn đó đến chồng bạn! Đầu tiên chị dâu bạn đc nx là người nhanh nhẹn tháo vát nhưng ko góp vốn vói việc làm ăn của công ty chung ( ko rõ ai là chính). Có thể khi hoạt động chị dâu cũng là người tích cực mà nhiều khi người có vốn ko hiệu quả bằng! Mình có ý kiến : bạn là e chẳng thiệt thòi gì khi nhận sai, đáng lẽ chị phàn nàn bạn nên bảo chị hỏi chồng bạn xem sao!vì trong mối quan hệ chị e dâu lại có mối quan hệ kinh tế nữa.... bao giờ trong gia đình có vài cặp cùng ở hoặc cùng chung một công việc gì đấy ko tránh khỏi mâu thuẫn.. Khi mâu thuẫn người khó xử vẫn là mấy ông chồng, quan hệ của anh em họ có tốt hay ko cũng là do các bà vợ quyết định Vậy nếu các bạn vẫn cần nhau, các bạn vẫn muốn anh em họ vui vẻ, bạn chỉ cần gặp chị nói :" em cứ nghĩ ... Em cứ tưởng... Thôi lần sau bác nói với xã e... " chị ấy là người khéo léo năng động chị ấy sẽ rất nể cô e dâu này đấy! Bạn nên nhớ: thủ tướng Nhật họ còn xin lỗi cả nước đc chứ mình luôn là con ng hiền lành tốt nết, giữ hòa khí đc mới là tuyệt vời, còn kiếm tiền đã có chồng bạn ... Xin chia sẻ, một sự nhịn là chín sự lành đó bạn.
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Mình thì không sống cùng nhà chồng, không sống gần em dâu. Mình cứ tránh ngay từ đầu cho không dây dưa lắm chuyện.
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! He he, bạn có hai con trai chẳng hạn; khi bạn 55-60, kinh tế ổn định nhưng các con dâu vì tránh va chạm lên các con trai cũng theo đó mà xa cách nhau, lúc đó bạn sẽ rất buồn mà chẳng thể bảo đc các con.... nói chung cuộc sống rất ngắn ngủi khi qua nửa bên kia dốc.... lúc đó cái nhìn CS sẽ rất khác, và khi cha mẹ đã đi xa có cái muốn làm cũng không còn cơ hội!
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! anh em ruột thịt mà động chạm đến kinh tế dễ gây mất lòng lắm, huống chi lại có người ngoài là chị dâu nữa
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Cố nói chí lý quá, nhà cháu có 2 chị em dâu. cháu rất thích chị em dâu gần gũi nhau, nên cuối tuần em thường tổ chức nấu ăn tại nhà cháu để chú thím cùng sang cả nhà cùng vui.
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Ôi đúng thế, Khi chúng ta đủ về kinh tế mà tình cảm không có thì tiền lúc đó cũng không thể mua đc! Rồi thì khi anh em họ bất hòa họ đều nghĩ tại các bà vợ...Khi nhà có giỗ tết, cưới treo, xuân về, u ám lắm, rồi bọn trẻ con vốn đã ít anh em lại vì bố mẹ ko bằng lòng nhau càng thêm ngơ ngác: cho nên buông xả những gì chưa đc và độ lượng hơn...cha mẹ vui chúng ta sẽ đc nhiều hơn mất!
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Cháu cũng đồng ý nên buông xả những gì chưa được và độ lượng với cuộc đời. Nhưng cháu cũng không đồng ý là cứ bé hơn là phải xin lỗi. Ai có lỗi người đó phải nhận. Mình có thể nhịn là im lặng. Cháu đã gặp rất nhiều người càng nhịn họ lại càng như họ đúng và quá đáng hơn. Nhiều khi những người đó rơi vào trong gia đình mình thì là tai họa, nguyên nhân chính của việc bất hòa.
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Quan niệm về sai đúng là của từng cá nhân: họ biết sai thì đã ko sai- chẳng qua họ vẫn cho là họ đúng nên mới cư xử như vậy! Cho nên buông ra vẫn hơn bạn ah! Rồi từ đó họ mới hiểu....
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Có lẽ cháu chưa đủ độ chín để từ bi hỉ xả, nhiều khi cháu thấy danh dự tổn thương mà im lặng là sự nhục mạ, xin lỗi khi mình không sai cháu cũng thấy vậy! Cô ruột cháu rất hay đọc kinh phật, thấy cô sống cũng rất thiện tâm, biết nín nhịn mọi người. Chắc cháu cũng phải dành thời gian cho môn này để tâm mình tĩnh lại! Chứ tính cháu ý cháu vẫn là số 1, ai đó làm cháu hành động khác được phải hơn cháu hẳn 1 cái đầu và 1 cái tâm.
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! Khi minh22 t làm dâu với mc thì thật dễ, với chị dâu đồng hao thì khó khăn hơn mc: trc tiên bị coi là trẻ con,kinh tế còn xa nhà chị,nói chung bị bẻ hành bẻ tỏi rất nhiều mà mình vì mc và hai ông chồng luôn nhịn tất cả... Kể ra thì để khi chị nhận thức đc ra thì cũng lâu lắm, nhưng bù lại mình đc: Các con chị rất nể Chồng chị rất ngại và phục mình Chồng mình ko biết( vì đi công tác xa nhiều, khi về ai lại muốn nghe chuyện dở) nên rất vui ! Mẹ chồng rất nể vì mình đã làm gia dình bà êm ấm Chị ấy khổ nhất vì cứ bay mãi trên cao, sau bị vấp váp ngoài XH, và lúc đó chị hiểu ra là chị ko đúng
Ðề: Vẫn chuyện chị em dâu! em nghĩ là mặc kệ đi ạ, vs những người như thế mẹ nó ko nên đi phân bua làm gì, mình cứ sống đúng đạo lý