"Tôi cam kết rằng thông tin này trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những thông tin mà tôi đăng lên diễn đàn LÀM CHA MẸ." Các mẹ ơi, từ sáng đến giờ em bực quá các mẹ ạ. Chuyện là hôm thứ 7 em có gửi 1 chai rượu Nga vào Nha Trang qua Viettel post và em đã dặn đi dặn lại là trong đó là chai rượu đồ dễ vỡ cẩn thận giúp, sáng nay nhân viên bên đó gọi và nói rằng chai rượu đã bị vỡ nên cho quay đầu lại. Chiều nay em ra hỏi chế độ đền bù như thế nào? thì nhân viên trả lời rằng chai rượu của em làm ướt hết giấy tờ bên họ nên họ chả có trách nhiệm gì. - Nếu hàng dễ vỡ tại sao lại nhận? và không trao đổi với khách hàng. - Sau em mới biết bên đó chuyển đi chuyển lại mấy chặng và giờ chai rượu của em đang nằm trong SG như thế thì làm sao mà tránh được tình trạng hàng không bị quăng quật dẫn đến tình trạng như thế này. Các mẹ giúp em hướng giải quyết như thế nào để em ra làm việc với bên Viettel ạ, chứ sáng giờ ăn không nổi luôn ạ. Cảm ơn cả nhà.