Vấn đề khác: Vấn đề khi mua đồ thanh lý của nick Bobo.ngoan

Thảo luận trong 'ĐỐI CHẤT' bởi Cunkun, 30/11/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Cunkun

    Cunkun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    1,391
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    773
    Chào các mẹ, em có việc xin trình bày như sau:
    Tình hình là em có mua đồ TL của 1 em ở link:
    http://www.lamchame.com/forum/showt...i-MNG-jeans-sz-25-áo-khoác-dạ-dáng-dài-zíp-DẠ
    Đầu tiên em xem bài của em ý bên WTT, sau đó thông qua mấy lần PM và sms, em mua của em ý 1 áo sơ mi MGN và 1 quần Jean đen VNXK. Khi đăng bài em ý đều nói đồ mới mặc nhưng rộng quá không mặc vừa. Qua mấy lần PM và SMS, em thấy đồ cũng đẹp, lại vừa với số đo của mình nên em đã đồng ý mua với giá em ý đăng và em ý free ship tới địa chỉ nhà riêng của em. Ngày em ck cho em ý là ngày 16/11/2010. Ngày em nhận được đồ là 21/11/2010. Khi nhận được đồ, phần đằng trước áo đúng là như hình, nhưng phần đằng sau áo thì bị nhăn nhúm lại mà theo em là do bị là cháy, quần thì mới nhưng lại bị bóp bụng mà qua mấy làn PM thì không thấy em ý nhắc gì tới điều này cả. Khi nhận được đồ với tình trạng như vậy, em đã gọi đt báo ngay cho em ý biết, em ý nói không có chuyện như vậy, nói em ý đang bận, có gì em sms cho em ý. Em gửi sms đi thì không thấy em ý nhắn lại, em gọi đt thì em ý không nghe máy. Em tìm lại bài của em ý bên WTT thì không thấy đâu nữa. Tình cờ em tìm bài bên LCM thì thấy link TL trên ạ. Em gửi PM mấy lần mà lỗi mạng không gửi được nên em đã post bài nên topic của em ý, nhắn em ý nghe đt hoặc sms trả lời em. Hôm sau, hôm sau nữa em gọi cũng không nghe. Em sms cũng không trả lời. Sau đó ngày 23/11 em có sms nói rằng em ý nên nghe đt cho đàng hoàng, nếu không em sẽ đến nhà em ý đấy. Thì sau đó Hải Anh có dùng 1 số máy khác sms lại nói rằng mấy hôm nay em ý đi vắng, không có nhà, có yêu cầu gì thì cứ nói. Em nói rằng đồ em nhận được không đúng nhưa bài đã đăng nên em muốn gửi trả lại và em ý trả lại em 300k, trừ đi 50k coi như là cho em xem đồ. HA có nhắn lại rằng chỉ nhận lại quần, còn áo thì không vì rủi ro thì chẳng nhẽ bắt em ý chịu hết. Nhắn đi nhắn lại mãi em có nói rằng sẽ gửi đồ đến cho em ý thấy rõ đúng sai. Tuy nhà xa (bên Long Biên) nhưng sáng thứ 7 vừa rồi (26//11/2010), theo địa chỉ gửi đồ cho em, em đã đến số nhà 33, ngách 562/59 Thụy Khuê, gặp HA. Mục đích là thôi em ý không nhận lại áo cũng được, nhưng đưa cho em ý xem để em ý thấy rõ ràng. HA ra em chỉ HA xem áo, HA không nói không rằng vào lấy tiền trả em, nhưng nghe mẹ em ý nói gì đó nên chỉ cầm ra 250k trả lại. Em có hỏi sao lại thế thì mẹ em ý chạy ra nói này nói kia, kêu em mốn mua đồ rẻ thì chỉ có vậy và nói rất nhiều lời khó nghe. Em thanh minh và có ý đứng đợi, thấy thế HA vào nhà định lấy thêm tiền trả em, vừa đi lên cầu thang vừa gọi điện cho bạn của HA nói là đã bán hàng cho con nhà quê (tức là em) nên em đang mang đồ đến trả lại. Nghe qua Đt bạn của HA nói là việc gì phải trả lại, bảo em chờ đấy bạn ý đến giải quyết. HA nói đt xơng ra bảo em là đợi bạn đến Giải quyết vì HA bán áo hộ. Em đứng đợi 1 lúc, thấy bạn HA đến không cần hỏi đầu cua tai nheo ra sao đã đổ diệt cho em là tự làm hỏng áo còn đến đây bắt đền gì nữa, bù lu bù loa, dùng lời lẽ thô tục bảo em là con mặt này mặt kia… khiếp quá… em nói rằng em không tự làm hỏng áo, không bao giờ có chuyện như vậy chẳng nhẽ em lại làm cái việc đi mua dây buộc mình bao giờ?? Nói chung là cả 3 người đó quây vào chửi bới, nói năng khó nghe. Thấy thế em quay ra đi về luôn cho lành. Nhưng trên đường quay ra lấy xe, tức quá không chịu được có lầm bầm là: ‘đúng là 1 lũ…’ chưa kịp nói hết câu, cả 2 đứa chạy theo ru em ngã ngồi ra , lại còn định xông vào đánh em nữa… Em thấy thế không nói gì thêm nữa lên xe về luôn. Về nhà nghĩ lại mới thấy mình dại, và sợ vì thấy mấy đứa hung hẵn quá mà mình đến tận nhà nó nữa chứ. Thôi, của đi thay người, lần sau phải cẩn thận hơn nữa. Em cũng định là không post bài lên lâu, nhưng sau nghĩ lại nếu mình không nói, không cảnh báo, có thể người khác sẽ lại bị như mình nên em post bài lên đây cảnh báo cho mọi người được biết. Em post mãi mà chưa được bài lại thấy em ý rao thanh lý áo bên WTT đây này các mẹ ạ:
    http://www.*********/forum/f545/t-ly-nhanh-1-ao-so-mi-mango-sz-36-a-632600/
    Các mẹ hãy cảnh giác, xem kỹ trước khi mua hàng, đừng mua bán theo kiểu tin người như em, đừng để bị lừa như em. Em cảm ơn cả nhà đã dành thời gian đọc bài ạ...

    Nick LCM: Bobo.ngoan
    Nick WTT: Nick WTT: hannah_
    Tên người giao dịch: Lại Thị Hải Anh
    Số tk VCB: 0011003584771
    Số đt đăng bài: 01247223791
    Địa chỉ đăng bài: 160 Lạc Long Quân ( có thể gửi đồ qua ngõ 720 Đê La Thành - các mẹ hẹn trước để em gửi đồ cho tiện nhé )
    Số đt khác: 0944441091 & 01298968242
    Địa chỉ nhà gửi đồ đi: Số nhà 33, ngách 562/59 Thụy Khuê. (Địa chỉ này đúng là địa chỉ của nhà Hải Anh)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Cunkun
    Đang tải...


  2. Cunkun

    Cunkun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    1,391
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cảnh giác khi mua đồ TL của nick Bobo.ngoan

    Thực lòng mà nói mình muốn đến để chứng minh cho em đó thấy là mình không ăn gian nói dối thôi, và mình nghĩ nếu gặp người tử tế thanh lý thật thì chẳng ai người ta lại đi xử sự như vậy cả. Âu cũng là 1 bài học tin người quá mà thôi...
     
  3. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Cảnh giác khi mua đồ TL của nick Bobo.ngoan

    Mod đã yêu cầu bobo.ngoan vào đối chất. Trong vòng 48h, nếu bobo.ngoan không vào đối chất, BQT sẽ thực hiện quy định của diễn đàn.

    Để kết quả đối chất được khách quan, mời các thành viên thứ ba vui lòng không phản hồi tại topic này. Nếu bạn đồng ý với ý kiến của bên nào, bạn có thể sử dụng chức năng Cảm ơn.

    Nếu bạn cũng bị mắc phải trường hợp tương tự, bạn vui lòng mở topic để BQT yêu cầu đối chất.

    Cảm ơn các bạn.
     
  4. Cunkun

    Cunkun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    1,391
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vấn đề khi mua đồ thanh lý của nick Bobo.ngoan

    À mình lấy lại được 250k lúc đầu Hải Anh ra đưa thôi. Còn đâu mất 100k cho cái sự dại dột này... Quần áo thì mình để trên bàn nhà em ý, lúc mình ra về thì mấy em ý vứt xuống đất ở trước cửa nhà để bù lu bù loa. Hôm qua lại thấy em ý đăng bài bên WTT nói là bị bỏ bom em áo đấy, không ai đến lấy nên đăng thanh lý lại, nhưng đã bị Mod bên đó khóa topic vì post quá số lượng quy định rồi. Mục đích vẫn là không trung thực để lừa người khác. Thấy thế mình mới lại càng quyết tâm post bài lên lên này.
     
    chibichickmeyeukubin thích.
  5. Bobo.ngoan

    Bobo.ngoan Banned. Cẩn thận người này không trung thực

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vấn đề khi mua đồ thanh lý của nick Bobo.ngoan

    Chào bạn Cunkun, chào Mod. Cám ơn Mod đã gửi thư mời đối chất vì hôm nay em mới biết có topic này.

    Sau khi đọc bài bạn Cunkun viết ở trên, em xin có 1 đôi lời. Bạn Cunkun có pm trên wtt - nick Hannah_ hỏi mua áo và quần jeans, trước khi chuyển khoản, bạn và mình có trao đổi một vài tin nhắn về cách thức chuyển khoản, địa chỉ cũng như tình trạng quần áo. Mình đã trả lời đầy đủ. Quần jeans là sz 26,27 ( khoảng v3 tầm 85-89 thì vừa ), áo sz 36 ( tương đương M ). Ảnh chụp thật. Tình trạng áo và quần trước khi gửi CPN cho bạn được mình kiểm tra rất cẩn thận nên không thể nói là bị là cháy nhăn nhúm được.

    Sau khi gửi CPN cho bạn cunkun, 1 vài ngày sau khi nhận đồ, bạn Cunkun có liên hệ đòi trả lại đồ vì nói rằng áo cháy, mình đã nói rằng không thể có chuyện đó vì mình đã kiểm tra kỹ, liệu có phải do bạn Cunkun là đồ quá tay nên đã làm hỏng áo không. Vì vậy nên mình đã nói rằng áo có thể do bạn không biết cách là nên đã làm nhăn và mất nếp tự nhiên nên mình xin phép không nhận lại đồ. Còn quần, vì mình không nói được chính xác là size 26 hay 27 nên nếu bạn không mặc vừa thì mình xin nhận lại và gửi chuyển khoản lại cho bạn tiền quần.
    Tuy nhiên, bạn cunkun không đồng ý. Và dẫn đến sự việc ngày thứ 7 ( 26/11) vừa rồi, bạn đã qua nhà mình. Lúc vừa vào, bạn đã ngay lập tức đi cả dép vào nhà mình ( nhà mình để dép ở ngoài cửa và có dép riêng đi trong nhà ) với ý định đòi chụp ảnh vết nhăn trên áo, mình đã lịch sự mời bạn bỏ dép ra ngoài. Sau đó, là 1 cuộc nói chuyện về tình trạng của quần áo và bạn muốn nhận lại tiền. Mình không công nhận vết nhăn trên áo vì - 1 lần nữa nhắc lại - là mình đã kiểm tra tình trạng áo trước khi giao nên không thể có chuyện đưa cho bạn áo cháy được ( nếu như vậy, mình ghi địa chỉ nhà thật cho bạn làm gì? chẳng hóa ra tự làm khó mình sao? ). Mình chỉ nhận lại quần và đã có nhã ý gửi trả lại bạn tiền quần, còn áo mình không nhận lại được. Bạn không chịu và đã có 1 số lời nói xúc phạm đến mẹ mình nên buộc lòng mẹ mình cũng phải tham gia vào câu chuyện.

    Cuộc nói chuyện đi đến kết quả chẳng ra gì, một mặt vì mình không thể nhận lại một cái áo do bạn là lỗi rồi đem trả, mặt khác - đứng về phía bạn thì nói thực sự là rất nhiều, mình không nhớ hết, lúc đó căn bản một phần vì vội đi làm nên mình đã gửi trả lại bạn 250k và tỏ ý muốn kết thúc buổi nói chuyện ở đây. Quần áo bạn cứ cầm về cũng được. Nhưng vì bạn vẫn tiếp tục nói, và cho mình giải thích thêm 1 chút, bạn nói rằng mình dùng ngôn từ vô văn hóa - nhưng sự thật thì mọi người có thể lên hỏi hàng xóm khu mình để xem thái độ và ngôn từ của bạn cunkun như thế nào - mình xin không giải thích thêm và lý do vì sao mình và em mình đã bức xúc đến mức phải ra nói với bạn rằng " Mày chửi ai là ĐM cái lũ này thế" ( xin lỗi các mẹ và Mod, nguyên văn nó là thế ) là do bạn đã chửi mẹ mình, mặc dù mẹ mình hơn bạn rất nhiều tuổi.

    Vậy câu chuyện nó là như trên, có thể do bức xúc mà em viết văn loằng ngoằng mong các mẹ thông cảm.
    Tóm lại:
    - Về tình trạng áo, em đều ghi rõ, ảnh chụp thật. trước khi ship hàng em đều kiểm tra quần áo cẩn thận để hạn chế tối đa trường hợp đồ bị lỗi.
    - Về ngôn từ, cách hành xử : chỉ có bản thân người trong cuộc là biết rõ nhất, giờ viết lên diễn đàn, nếu thêm thắt hay bớt đi, các mẹ và Mod cũng không thể kiếm chứng được. Vậy thì, theo địa chỉ đã cho, các mẹ - nếu quan tâm - có thể qua hỏi hàng xóm khu đó để biết khách quan nhất.
     
  6. Cunkun

    Cunkun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    1,391
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vấn đề khi mua đồ thanh lý của nick Bobo.ngoan

    Bạn đừng nói là 1 vài ngày sau khi nhận được đồ mình mới liên lạc chuyện áo rách là không đúng. Mình còn lưu tin nhắn ngày 19/11 bạn sms nói với mình là đã chuyển đồ, mặc dù ngay từ ngày 16/11 khi nhận được ck của mình bạn có nói là ngay chiều hôm đó hoặc chậm nhất là sáng hôm sau bạn sẽ chuyển đồ cho mình nhưng do bạn thay sim đt nên mất số của mình trong máy, sau đó bạn PM cho mình xin lại số. Nhà mình nhận được đồ chính xác là trưa ngày chủ nhật 21/11, sau khi ăn trưa xong, cho con mình lên gác nghỉ trưa mình mới thử đồ, khi mặc thử áo mình thấy vừa (lúc này mình cũng chưa phát hiện ra là áo có vấn đề), quần thì mình cũng mặc thử nhưng do bạn đã bóp bụng nên mình không cài được khuy. Mình định sau khi con ngủ xong sẽ đt báo cho bạn biết về tình trạng quần. Con mình ngủ thì mình hay phải để điện tối nên con mình vừa ngủ được 1 lúc mình lại giở đồ ra để xem, không ngờ soi áo lên bóng đèn ngủ mình mới phát hiện ra được chỗ lỗi của áo nên ngay lập tức mình lấy máy đt của mình gọi vào số 0944.... của bạn đổ được vài hồi chuông bạn chưa trả lời thì con mình khóc gié lên, mình buông máy thôi không gọi nữa mà dỗ con ngủ tiếp. Lẽ ra mình định PM cho bạn sau đấy nhưng vì cả 2 mạng đều lỗi (hay do mạng ở khu nhà mình bị lỗi) mình không gửi PM đi được nên mãi đến chiều, đợi con mình ngủ dậy, mình đưa con ra ngõ chơi mới tiếp tục gọi lại cho bạn thì lúc đấy bạn mới nghe máy, mình mới nói về tình trạng áo quần, đầu tiên bạn thoái thác là không có chuyện đó mình mới nói đồ mình vừa mới nhận được đây mà, nên bạn mới bảo là bây giờ bạn đang bận, có gì sms cho bạn. Còn nếu bạn cho rằng mình làm hỏng áo, tại sao hôm qua bạn lại rao thanh lý chính cái áo đấy trên WTT với lý do là có người hẹn đến lấy áo nhưng đã bỏ bom, mà không nói thẳng ra là áo bị mình trả lại... Còn bạn nói mình chửi bậy ở nhà bạn là không đúng sự thật vì mình biết, mình thân cô thế cô đến nhà bạn để giải quyết sự việc, không có lẽ gì tự nhiên mình xửng cồ lên như vậy cả. Mình khẳng định mình không chửi bậy, mình lầm bầm chính xác câu "đúng là 1 lũ..." như mình đã kể mà chưa kịp nói hết câu. Còn chuyện đi cả dép vào nhà bạn là do mình vô ý nên sau đó mình đã ra ngoài bỏ dép ra rồi mới vào mà thái độ của mẹ bạn cũng như bạn đã như đuổi tà rồi còn gì... Mình khẳn định mình chưa có lời nào xúc phạm đến mẹ bạn cả, mà mẹ bạn như thế cơ mà mình có xúc phạm liệu mẹ bạn có để yên?? Mẹ bạn nói nguyên văn với mình rằng mua hàng trên mạng muốn mua hàng rẻ thì chỉ có vậy, thuận mua vừa bán rồi trả lại thế "đ..." nào được, mua rẻ thì chỉ có vậy, đã đồng ý mua rồi thì phải chịu chứ trả lại thế bằng với giá mua thế đ... nào được. Mình mới nói chị chưa hiểu đầu đuôi, đồ em nhận được không như bài đăng em mới đến đây, mà em cũng đâu có đòi lại đúng số tiền đã trả, em đã đồng ý giảm đi 50k rồi mà. Mẹ bạn ý vẫn khăng khăng đ... phải trả lại mới trả lại làm đ... gì... Sau đó mẹ bạn ở trong nhà cơ mà, mình làm sao chửi được mẹ bạn cơ chứ, chỉ có bạn và bạn của bạn đứng ở cửa chỉ thẳng tay vào mặt mình chửi bới là con mặt này mặt kia cơ mà... Mà nói thật mặt bạn thì cũng tầm tuổi cháu mình thôi... mà bạn chỉ trỏ tay và chính mình đã nói là em bỏ tay xuống và cứ nói, chị vẫn nghe được mà bạn vẫn cứ xỉa xói vào mặt mình cơ mà...
     
  7. Cunkun

    Cunkun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    1,391
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vấn đề khi mua đồ thanh lý của nick Bobo.ngoan

    Mình nói thêm là bạn cũng không hề bảo mình cầm lấy 250k và mang quần áo về cũng được, mình không đòi xông vào nhà bạn để đòi chụp ảnh áo mà do tiền bạn chưa trả lại mình mà mẹ bạn cũng như bạn có thái độ muốn đuổi mình ra khỏi nhà bạn, bạn lại nói vết này do mình tự làm nên mình phòng xa và mình mới muốn chụp lại ảnh để sau này có gì còn chứng minh được là vết hỏng hiện đó là như thế nào... Còn nếu bạn cho rằng mình làm hỏng áo của bạn sao bạn không nói thật trong topic thanh lý chính cái áo ấy bên WTT hôm qua?? Mà vẫn để nguyên nội dung cũ để thanh lý 1 cái áo đã bị lỗi cho người khác. May mà topic bên đó bị khóa lại do bạn post bài quá số lần quy định chứ không cũng khối mẹ bị như mình vì đúng thật là nhìn cái áo rất hấp dẫn, và bạn còn nói trên topic của bạn là cái áo đấy có những hơn 20 tin nhắn gửi cho bạn hỏi mua chiếc áo đấy cơ...
     
  8. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vấn đề khi mua đồ thanh lý của nick Bobo.ngoan

    Cunkun hoặc bobo.ngoan vui lòng đưa hình ảnh sản phẩm đã bị lỗi lên diễn đàn trong vòng 24h.
     
  9. Cunkun

    Cunkun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    1,391
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vấn đề khi mua đồ thanh lý của nick Bobo.ngoan

    Thưa Mod, từ trước tới giờ em toàn đi mua đồ của các mẹ trên này nên em toàn xem ảnh của mọi người, chưa bao giờ up ảnh lên mạng cả nên em gửi link này nhờ Mod up lên giúp em với ạ. Ảnh này em chụp tại nhà HA bằng đt di động của em nên không được rõ lắm. Hiện HA đang là người giữ áo và quần, bạn ấy có thể chụp được một cách rõ ràng nhất ạ. Khi đồ còn ở nhà em, do em không có máy ảnh nên em không chụp lại được ạ.
    http://picasaweb.google.com/104354597209231921631/Pic#
    Trong ảnh em có khoanh vùng phần có lỗi ạ.
     
  10. Cunkun

    Cunkun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    1,391
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vấn đề khi mua đồ thanh lý của nick Bobo.ngoan

    Đây là ảnh chụp trực tiếp quần, áo để trên mặt bàn, còn nếu soi lên ánh sáng đèn để chụp chắc chắn sẽ nhìn rõ mấy lỗ rách lấm chấm trên áo cơ ạ. Quần thì nhìn rõ được đường lệch của đai quần với đường may giữa mông quần do sửa bụng.
     
  11. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vấn đề khi mua đồ thanh lý của nick Bobo.ngoan

    bobo.ngoan vui lòng đưa hình ảnh sản phẩm đã bị lỗi lên diễn đàn trong vòng 24h. Cảm ơn bạn.
     
  12. Cunkun

    Cunkun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    1,391
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vấn đề khi mua đồ thanh lý của nick Bobo.ngoan

    Thưa Mod và cả nhà, tối qua em để quên điện thoại dưới nhà nên sáng nay dậy thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ số máy 01273092475 và 2 tin nhắn từ phía em HA hoặc người nhà của em HA với lời lẽ khiếm nhã và nội dung đe dọa nếu trưa nay mà em không gỡ bỏ thông tin điện thoại đã đăng thì sẽ biết tay mấy người này... Thời gian gọi điện và nhắn tin từ khoảng 20:30 hôm qua đến 00:30 sáng nay.
     
  13. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vấn đề khi mua đồ thanh lý của nick Bobo.ngoan

    Bạn vui lòng chụp màn hình cả hai tin nhắn bao gồm số điện thoại trong vòng 24h. Cảm ơn bạn.
     
  14. Cunkun

    Cunkun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    1,391
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    773
  15. Cunkun

    Cunkun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    1,391
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vấn đề khi mua đồ thanh lý của nick Bobo.ngoan

    Em đang mày mò thử up lên bài ạ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  16. Cunkun

    Cunkun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    1,391
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    773
  17. Ba cu Tit

    Ba cu Tit Thành viên mới

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vấn đề khi mua đồ thanh lý của nick Bobo.ngoan

    để mình up giúp
    [​IMG][​IMG][​IMG]
     
  18. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,687
    Đã được thích:
    16,449
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Vấn đề khi mua đồ thanh lý của nick Bobo.ngoan

    Khóa nick bobo.ngoan vĩnh viễn bởi lý do: Lộng ngôn, coi thường khách hàng.

    Thông tin về bobo.ngoan:

    Tên người giao dịch: Lại Thị Hải Anh
    Nick LCM: Bobo.ngoan
    Nick WTT: Nick WTT: hannah_
    Số tk VCB: 0011003584771
    Số Điện thoại: 01247223791
    Số đt khác: 0944441091 & 01298968242
    Địa chỉ bán hàng:
    160 Lạc Long Quân
    Số nhà 33, ngách 562/59 Thụy Khuê.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này