Sau khi mẹ tôi mất. Ông bà nội về ở với cha tôi và vợ chồng tôi. Người ta bảo: "Cha mẹ phải ở với con trưởng" và ông bà chủ yếu là phải do con cái của họ nuôi dưỡng. Thế nhưng cái nhiệm vụ ấy bây giờ là do chúng tôi đảm nhận (giống như bị đùn đẩy trách nhiệm) chứ không phải những người kia (2 vị ấy có 9 người con, 4 người con gái ở ngoài Bắc. Còn 3 trai và 2 người con gái ở trong này)... 2 vị ấy có cái tư tưởng là ở với đứa nào đứa đó phải chăm sóc. Sau khi mãn tang mẹ tôi, cha tôi đã lấy vợ khác và ở riêng 1 căn nhà khác nên chuyên chăm sóc ông bà "được đùn đẩy" sang vợ chồng chúng tôi, nhưng chúng tôi là hàng cháu nội đâu có hiểu các vị ấy muốn gì nhất là trong chuyện ăn uống (2 vị ấy không bao giờ nói cho chúng tôi biết là họ thích ăn gì). Nhiều khi chúng tôi vô tình làm trái ý họ là phải hứng chịu những sự giận dữ từ phía họ và cả những người con của họ nữa. Nói ra thì các người ấy (con cái của ông bà) bảo rằng: "Có ông bà mới có chúng mày". Thế còn các người ấy không phải con cái của ông bà chắc? Tôi thấy ngoài cha tôi ra chả có ai có trách nhiêm với 2 vị ấy cả. Mỗi lần đến thăm ông bà các người ấy có cho ông bà mỗi người vài trăm tiêu vặt. Vơ tôi nhiều khi cũng rất bức xúc nhưng cũng phải bó tay. Bản thân tôi cũng rất khó xử...Các cha mẹ có lời khuyên gì cho tôi không? Xin cảm ơn.
haizz, vấn đề này cũng gặp phải ở nhiều nhà lắm. Việc đùn đẩy thì chẳng nhà nào là ko có. Nếu mấy người kia biết điều tý, bớt nói đi tý có lẽ sẽ êm suôi. mà toàn các bậc cha chú thôi Nói cũng ko được, buông cũng ko xong. Đó là cái trách nhiệm rồi, thôi cố gắng chăm sóc ông bà thay bố bạn thôi
Cũng muốn như vậy nhưng mà 2 vị ấy (bà thì không nói, cái chính là ông) phật lòng cái gì cũng đều chờ đến cuối tuần khi các người ấy đến là bắt đầu lôi ra nói, đôi khi thêm thắt cho nó quá sự thật lên và người hứng chịu chủ yếu là vợ tôi (cô ấy cũng như tôi, không biết 2 vị ấy muốn gì), lâu lâu lại bùng lên 1 lần.
Hjx, khổ thân vợ bạn. Giờ quan trọng là ở bạn nữa. nếu như cái gì ko đúng sự thật hay sai quá, bạn cũng nên lên tiếng nói rõ ra cho mọi người hiểu. Vì bạn là người trong nhà nên cũng k ai trách móc gì bạn nhiều như vợ bạn đâu
Cho ông bà vào viện dưỡng lão nếu bạn đã hỏi tất cả ý kiến của cô dì chú bác. Nếu họ không nuôi chẳng phải lỗi của bạn. Bổ phận làm con mà không làm được thì làm sao cháu làm được. Đùn đẩy trách nhiệm vậy là không được... Ông bà vào viện dưỡng lão có bạn cùng lứa tuổi nói chuyện cũng dễ hơn vợ chồng bạn lại có không gian riêng
Chủ top thử tâm sự với bố và có thể đề xuất họp gia đình nều thấy cần thiết, có những việc cần phải thẳng thắn. May mà chủ top hiểu vấn đề và biết chia sẻ vs vợ chứ nếu ko người vợ sẽ khổ hơn nhiều
Thấy thương vc bạn quá. Nhưng 2 vc bạn nên nói rõ trong buổi họp gia đình và trách nhiệm của mỗi người. Đứng ngoài nhìn người khác làm rồi chỉ trích thì dễ. Nhưng bảo làm thì ko có đụng tay