Các mẹ ạ, con em đi học mà em cứ lo lắng suy nghĩ quá, mà đấy là mới mẫu giáo đấy. Vấn đề 20/10 mới lắng xuống thì lại vấn đè khách lao lên. Chả là hqua, đầu tuần cô giáo có phát (nhưng thực ra là phụ huynh phải mua bắt buộc) cho mỗi con 5 quyển vở tập tô cô bảo là về để các con tập tô ở nhà cho kịp bài trên lớp. Nhận vở trên tay mà mẹ con mặt tron mắt dẹt. Cón mới 4T, ở nhà mẹ chưa ép uổng học gì, chỉ khuyến khích vẽ vời vớ vẩn thui. Giờ vừa vào trường công được 3 tháng đã bắt đầu tập tô chữ. Sao thấy mấy nay dư luận nói là bộ không cho các con học trước mà các mẹ nhỉ. Sao trường con em đã thiết quan luật từ năm 4T. là sao? là sao? Em lại hoang mang quá.