Tết vừa rồi có anh bạn đồng nghiệp của mình đến nhà chơi lì xì cho bé gấu nhà mình tận 200 liền, thời buổi kinh tế khó khăn bh số tiền ấy quả là ko ít mình muốn tìm cách trả lại anh ấy quá mà anh lại chưa có gia đình các mẹ tham mưu cho mình cái, làm tn mà vừa lòng cả đôi bên
Ðề: Vấn nạn lì xì co ji dau fai lăn tăn hả bạn, khi nào nguoi tacuoi, sinh con thì mình đi lại. Nếu đến chơi tết nhà người ta mà bố mẹ ng ta già rồi thì mình tuổi, tết thì chỉ có người già và trẻ em đc nhận lì xì thôi. Tóm lại cuộc sống còn nhiều dịp ko phải lăn tăn chi cho mệt bạn ạ hihih
Ðề: Vấn nạn lì xì m thì chả thấy có gì vì có đi có lại. Người ta mừng tuổi con m thì m lại mừng lại nhà người ta. ôi giời ôi hôm qua vẫn còn người đến nhà m mừng tuổi (cứ như đi trả nợ í) vì ck m mừng tuổi cho con họ. 1 bà thì đến mừng tuổi con m, giờ thì vc m lại phải đi mừng cháu bà ấy, ngại quá mà vẫn phải đi.
Ðề: Vấn nạn lì xì thì mình nhân nhà người có có việc thì mình lại trả nợ lại mà có gì phải lăn tăn đâu có đi có lại mới toại lòng nhau mà.
Ðề: Vấn nạn lì xì Đúng là tết chỉ có trẻ nhỏ và ng già là được lì xì, anh ấy chưa vợ nên rộng rãi cũng ko để ý mấy đâu Có gì đợi anh ý cưới vợ, chị mừng thêm hoặc con ng ta chào đời mình đi thăm trả sau ạ Chứ nghĩ nhiều bao giờ mới hết nợ nần được ạ
Ðề: Vấn nạn lì xì Sao lại để tiêu đề là "vấn nạn" hả mẹ nó? Lì xì dù sao cũng là 1 nét đẹp văn hóa mà, có điều bây giờ đúng là nó hơi bị biến tướng và trở thành gánh nặng của nhiều người
Ðề: Vấn nạn lì xì trẻ con bây giờ cũng ma lanh lắm, mình thì thấy buồn khi có những đứa trẻ mở phong bao lì xì ra rồi chê ít....
Ðề: Vấn nạn lì xì Có gì đâu mà mn suy nghĩ cho mệt người. nhà em vẫn lì xì 200k đều đều, có phải lixi là mong đc nhận lại gì đâu mẹ nó.
Ðề: Vấn nạn lì xì có gì đâu chủ top ơi, còn nhiều dịp lắm mà! đâu nhất thiết phải trả lại luôn và ngay. chủ top cư thoải mái đi ạ........nhà em mừng 200,100,50 là chuyện bt mà
Ðề: Vấn nạn lì xì đúng rồi đó k sao đâu mn ạ, tết khách khứa mừng tuổi cho trẻ con 100-200k là bình thường mà. Khi nào anh ấy lấy vợ có con thì mn lại mừng tuổi lại. k thì hum nào tới chơi mn mua ít hoa quả tới....mn đừng lo nghĩ nhiều quá
Ðề: Vấn nạn lì xì Hôm đến nhà bà chị gái mấy đứa cháu họ của bà chị ra hỏi thẳng luôn "cô chưa mừng tuổi cháu à", trẻ con giờ khôn thật
Ðề: Vấn nạn lì xì Em ghét cái kiểu khôn như thế lắm. Khôn nhưng ko ngoan ấy. Em cũng nghĩ tiền lì xì chỉ là tiền may mắn đầu năm. Ko nên câu nệ quá ít hay nhiều.
Ðề: Vấn nạn lì xì ờ, t cũng ngại với cái kỉu này lắm b ak, hôm tết mừng tuổi con cháu, nó lắc lắc cái phong bao hỏi: " trong này có tiền ko ak?" làm m cứng đơ. Mẹ nó bảo, tại hôm trc có ai đưa cái phong bao mà quên để xiền trong đó, hic.
Ðề: Vấn nạn lì xì Hic, nghĩ mới thấy bà chị họ mình dạy con chu đáo ghê. Ai lì xì phải nhìn mẹ, mẹ gật đầu mới dám xin. Xin xong cảm ơn rồi cho vào túi. Khách về mới bỏ ra xem rồi khoe mẹ. Mà mới có 3 tuổi đấy nhé.
Ðề: Vấn nạn lì xì Minh dong y voi cac me la se co nhieu co hoi de qua lai gui tra a nay nhung dung la ve Tet nhat, viec mung tuoi gio dau dau, kte kkhan, gio cu fai tinh mung di mung lai nhu tra no, jo mung nhau tuoi nhieu tien thi lai ay nay fai mung tra lai, lam mat di nhieu y nghia vui ve cua viec mung tuoi dau nam
Ðề: Vấn nạn lì xì Mình cũng ko thích cái vụ lì xì tí nào. Cứ như là thủ tục vậy, người này lì xì con mình rồi mình lại lì xì con họ. Haiza, bỏ đi thì tốt.