Vâng, con là dâu mới

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ yêu Măng, 7/1/2014.

  1. Mẹ yêu Măng

    Mẹ yêu Măng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Gửi mẹ chồng thân mến!
    Nói chung thì con vốn là đứa không khéo léo. Cả nhà con dân nghệ thuật nên từ bé con đã học cách sống bản năng đúng con ngừoi mình. Mẹ chẳng bảo với anh ấy là kiếm vợ quan trọng nhất là thật thà không lừa lọc mà. Ấy vậy mà đến giờ con mới hiểu cái quan trọng nhất mẹ bảo, thực ra đến phút chót nó chẳng là cái gì cả. Cái mẹ cần là con dâu phải nhẫn nhịn, hy sinh, dẻo mồm...

    Bố mẹ con luôn khuyến khích con học cái con yêu thích. Để làm dâu mẹ, thêu thùa may vá đan móc nấu ăn cái gì con cũng biết, vẽ vời đàn hát con cũng chả kém cạnh và cái gì con gái mẹ cũng đoảng hơn con. Ấy vậy mà chưa một lần mẹ khen con. Thôi thì không khen cũng chả sao, chồng con khen là con đủ vui tai rồi. Thế mà mẹ suốt ngày bảo con học lắm cái đấy làm gì, đem tặng chắc gì người ta sử dụng ( Móc cái áo cho con của bạn con mà mẹ bảo không ai sử dụng). Rồi mẹ bảo làm không khéo và lỏng tay nọ kia, ko giỏi bằng mẹ, dù từ hồi con gặp mẹ đến giờ chưa thấy mẹ làm sản phẩm nào, hay con gái mẹ cũng chả biết làm cái gì. Đồ con nấu thì mẹ bảo không ngon, con gái mẹ pha mỗi bát nứoc chấm nửa tiếng ( chanh, muối, ớt) mẹ khen cả bữa. Đối với con không cần mẹ phải ủng hộ hay tung hô con, làm ơn đừng ném đá vào cuộc sống của con là được. Hiện giờ cuộc sống của bọn con sẽ rất hạnh phúc nếu như ko phải hứng gạch đá từ mẹ.

    Mẹ biết không, anh ấy rất yêu mẹ, chỉ là mẹ luôn khiến anh ấy mệt mỏi vô cùng. Mệt đến nỗi con giục anh ấy về thăm mẹ anh ấy còn chần chừ không muốn về. Không hiểu sao mẹ lại nghĩ do con xui anh ấy, lại gọi điện yêu cầu con bắt anh ấy về. Mẹ là người anh ấy yêu như thế còn không bắt được, huống hồ con chỉ là người "sớm mai có thể bị thay thế". Anh ấy ít nói, từ bé đến lớn đều nghe lời mẹ học hành chăm chỉ. Anh bảo mẹ lúc nào cũng giục anh ấy học, việc anh ấy học giỏi chỉ để mẹ đi khoe thành tích với mọi người, khoe là mẹ biết cách dạy con. Và mẹ nói rất nhiều những thứ mà anh ấy chỉ biết thà đừng nói lại kẻo mẹ lại bùng nói nhiều hơn. Thậm chí đến khi anh ấy có con, 1 ngày mẹ vẫn call mấy chục cuộc chỉ hỏi ăn chưa, đang làm gì...Anh ấy cảm giác như trẻ lên 3 vậy. Và việc mà mẹ đối xử với con làm con phát rồ lên. Dĩ nhiên con chẳng thể trút lại vào mẹ, mà sẽ trút con trai mẹ. Và vì bênh vợ, anh ấy lại tranh cãi lại với mẹ. Con chỉ mong mẹ hiểu rằng việc mẹ đối xử tốt với con thì ko phải là con sướng mà người sướng đầu tiên là con trai mẹ. Và nếu mẹ làm con tổn thương, anh ấy đau lòng và sẽ làm đau lòng lại mẹ

    Mẹ luôn bảo con phải có đức hy sinh cho chồng. Con trộm nghĩ, hy sinh đến mức con do chính con đẻ ra mà vẫn phải hy sinh mang họ của con trai mẹ. Trong khi XHCN, ai làm nhiều thì được hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít. Hồi chưa đến đâu, mẹ bảo con là muốn làm dâu nhà này phải biết làm cái lọ cái chai chứ có bào con phải làm tất đâu. Anh ấy có giúp vợ rửa bát hay lấy hộ vợ cốc nước để vợ uống thuốc mà mẹ cũng nhăn mặt. Mẹ bảo đàn ông phải làm việt to tát và phụ nữ biết hy sinh bằng việc nhỏ. Anh ấy đã phải nói với mẹ là việc to tát để ngừoi vĩ đại làm, anh ấy chỉ muốn làm ngừoi "nhỏ bé" thì mẹ lại bảo do con dâu sống viển vông quen rồi lây sang đứa con ham học có chí tiến thủ của mẹ. Rồi mỗi lần con mua cái gì bằng tiền của con, mẹ cũng bảo lãng phí, phải biết dùng tiền hy sinh cho chồng. Mẹ dặn con trai mẹ đi đâu đừng mua quà gì ( kể cả quà cho vợ) vì rất phí tiền ( nhưng mua quà cho mẹ cho em thì khuyến khích. Trộm vía!). Nếu đủ các điều kiện của mẹ, con phải hy sinh k được làm đẹp, xấu ma chê quỷ hơn. Rồi phải chấp nhận chồng không được phép chiều mình. Ah, thêm nữa là làm việc hục mặt. Vậy mẹ và chồng con sẽ hy sinh lại cho con cái gì?

    Con đúng là dâu mới. Và con chắc chắn không phải đứa để ai cũng đè đầu bắt nạt được. Con cũng là đứa sống biết trước biết sau, ai đối xử tốt sẽ đối xử tốt lại. Con ghét nhất là ma cũ bắt nạt ma mới. Mà mỗi lần mẹ mẹ xuất chiêu ,mẹ còn đợi chồng con đi công tác và rủ 1 đống người quây hội đồng hùa với mẹ. Con nói bất cứ cái gì cũng thành láo. Vậy mẹ có bao giờ nghĩ cái việc mẹ dạy con mà giấu cả chồng con và quây một đứa dâu mới là việc vẻ vang. Đúng sai trong mắt mẹ là việc mẹ muốn vợ chồng con lục đục. Con cũng chẳng đủ sức xui được chồng con quay ngoắt với mẹ. Mà anh ấy tận mắt chứng kiến khiến anh ấy buồn.

    Nói chung là con cũng rất yêu mẹ nên đành phải trút lên đây tránh trút vào chồng con ( rồi chồng con trút ai thì con ko rõ :-\", con chỉ biết là anh ấy trút vào ai nhưng chắc chắn k phải vào con).

    Lời cuối: Chân thành cảm ơn mẹ đã cho chúng con ở riêng ( dù mỗi lần mẹ lên thăm mẹ đều nhấn mạnh " đây là nhà tao"). Ít ra trong đường cùng tối tăm vẫn có chút le lói ánh sáng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ yêu Măng
    Đang tải...


  2. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    hii,ko ưng thì đc ở riêng là tốt rồi mn ạ.
     
  3. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    Mẹ nó ở riêng được là tốt lắm rồi đấy!
     
  4. Mẹ yêu Măng

    Mẹ yêu Măng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    Em quên bảo là ở riêng với bố mẹ chồng nhưng chung với em chồng ạ ><
     
  5. ỉn yêu

    ỉn yêu Guest

    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    ở riêng là thoải mái nhất đấy mn ah.Thời gian đầu lấy chồng, mình choáng nặng khi nhà chồng có rất nhiều khuôn phép, giỗ lễ, họ hàng rất đông. Là dâu trưởng mình phải quán xuyến hết những việc đó.ôi thời gian đầu m strees kinh khủng nhưng may mà bố mẹ chồng m sống cũng gần gũi tình cảm nên cũng đỡ đc bao nhiêu
     
  6. medodo1

    medodo1 Vui vẻ_ chất lượng

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    hic giặc bên ngô ko bằng bà cô bên chồng,bạn vẫn phải cẩn thận đấy!@
     
  7. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    đọc thế này thấy lo, sấp về nhà chồng mà lo quá mn ạ...............
     
  8. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    chuyện trên báo hay của mẹ nó vậy ah
     
  9. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,806
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    Còn gì bằng hai chữ "độc lập - Tự do" nhưng mà mình có một mẹ một con bố chồng lại mất sớm nên vợ chồng mình phải xác định luôn là sẽ ở với mẹ cả đời dù cuộc sống có thế nào đi nữa
     
  10. thuyan16388

    thuyan16388 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    1,152
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    Không biết mình có gặp tình trạng như mn không nhỉ. Sao thấy mẹ nào cũng không hài lòng về nhà chồng thế này.
     
  11. cocochacha

    cocochacha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    T cũng là dâu mới đc gần 1 năm đây nhg trộm vía chưa gặp bất cứ vđ gì với nhà chồng cả. Dù cũng có lúc này lúc kia vì vc còn hục hoặc suốt nữa là. VC bạn đc ở riêng là thích rùi, vc t cũng ở cùng vc e trai chồng đây, hiện tại e dâu về quê nghỉ đẻ, mấy nữa 2 gđ, con con cái cái nấu nướng các kiểu mới khiếp
     
  12. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,077
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    rất hay, ngắn gọn, súc tích, bố cục chặt chẽ
    em nghĩ là chị vui rồi ít ra còn có 1 người luôn hiểu chị, còn có những ông chồng chả bao giờ hiểu cơ chj ạ, mặc dù biết mình sai, khổ vậy đấy
     
  13. ngocnguyen_cn

    ngocnguyen_cn

    Tham gia:
    13/2/2012
    Bài viết:
    21,718
    Đã được thích:
    5,856
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    ui nc là khắc máu tanh lòng !
    mn bơ đi mà sống cho nhẹ cái lòng nhé!
     
  14. hiendo79

    hiendo79 0979033110 & 0943439646

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    7,341
    Đã được thích:
    1,128
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    Nếu như có bà mẹ chồng như thế này thì cũng mệt mỏi thật, cố lên chị nhé!
     
  15. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    độc lập, tự do là hp nhưng may mà chồng chị hiểu và thương chị, chứ MC em mà ghét em thì chồng em chắc cũng chả để em yên huhu
    chúc mừng chị
     
  16. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    5,556
    Đã được thích:
    766
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    HII>...........YÊU CẦU NÀY CỦA MẸ NSO THẾ: Cái mẹ cần là con dâu phải nhẫn nhịn, hy sinh, dẻo mồm...
    ĐAY CHINH LÀ CÁC MÀ MC E CŨNG CẦN Ạ
     
  17. gau_thoi_iu

    gau_thoi_iu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    cũng cảnh mẹ chồng nàng dâu,chẳng tránh được này nọ,em cũng vì thế mà rất hay bực dọc
     
  18. phuongvynd[1]

    phuongvynd[1] mỹ phẩm thiên nhiên

    Tham gia:
    6/1/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    lại chuyện nàg dâu em chồng - mẹ chồng nàng dâu nàng ah........... nhưng dc ở riêng là cái vui nhất :)
     
  19. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,884
    Đã được thích:
    2,529
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    hehe đúng là nhà chồng êm cũng k mê nổi
     
  20. lehang1507

    lehang1507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    1,604
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vâng, con là dâu mới

    hic, em còn k muốn về ăn tết nữa đây ạ. em nhớ dai lắm, cái ngày em vừa cưới dc 1 đêm, sáng hôm sau trước mặt cả gd ăn cơm bà đã dậy dỗ rồi, chưa kể em lau nhà (trời mưa) xong rồi k tìm dc cái giẻ khô lau lại, con chó chạy vào nhà bẩn, chiều hôm đó gd em lên lại mặt, bà nói với mẹ em luôn là nó lau nhà bị ông ấy (bố chồng) chê. giờ bà ra đây bế cháu, em là bà chủ nhà nên bà và em càng không ưa nhau. hic, thật lòng k muốn về ăn tết nữa
     

Chia sẻ trang này