Các mẹ ơi cho em hỏi váng sữa tiếng Anh là gì ạ? Hic, chiều nay chị gái mua váng sữa của Nga về rồi nhắn sang là nên mua cho con đi, ở bên đấy mà không cho con ăn váng sữa à :evil: Em nghe nói váng sữa rất tốt cho con nhưng mà chẳng biết nó như thế nào cả. Nghe chị gái em tả thì giống sữa chua và nó ở trong hộp như hộp sữa chua ấy. Nhưng bên này thì ti tỉ cái giống giống thế nên em muốn chắc chắc để mua. Có mẹ nào có thông tin gì thêm thì cho em biết với. Mẹ SK ới ời ời, mẹ SK có biết váng sữa bên này không? Mua về bồi dưỡng cho con cái
Bó tay rồi mẹ Jenny ơi. Hôm nọ đọc thấy mẹ Cun & Lu bán váng sữa Nga cho các mẹ ầm ầm, thấy mọi người khen tíu tít là ăn ngon lắm, cũng tò mò muốn biết nó như thế nào để mua cho SK ăn, nhưng cũng chả thấy. Mình nghĩ váng sữa có lẽ là chất béo ở trên mặt sữa :idea: :roll: :?: Mà nếu như thế thì có lẽ giống...Pure Cream ?? (Dairy Farmer có bán đấy), nhưng nó lại lỏng cơ, chứ không đặc như yourt đâu, còn không thì có Thicken Cream đấy, nhưng có lẽ không phải đâu. Mình cũng đang phân vân lắm, có lẽ hôm nào đợi hết nghén lượn ra siêu thị xem lại xem thế nào. Mà nếu không mua được thì mẹ Jenny cũng đừng buồn, chẳng qua nó cũng chỉ là 1 sản phẩm của sữa thôi mà, cho Jenny ăn phômai trái cây, ăn yourt, uống sữa tươi, custard... có nhiều thứ cho mẹ Jenny lựa chọn lắm, không nhất thiết là cứ phải ăn váng sữa mới tốt đâu. Chúc Jenny khỏe, hay ăn chóng lớn nhé!!!
hí hí hí, mình cũng không biết tiếng Anh viết thế nào, toàn mua của Nga, toàn tiếng Nga. Váng sữa mà mình mua cho bé nhà mình ăn thì nó còn đặc hơn cả sữa chua ấy, ngậy lắm ăn rất ngon. Bé nào ăn được thì tăng cân nhanh lắm. Đúng như mẹ SK nói, mẹ Jenny cho con ăn phomai hoa quả, sữa chua... cũng tốt lắm, rất dễ ăn. Trộm vía Bống nhà mình 1 tháng cho ăn đều phomai hoa quả tăng lên được 0.6kg đấy. Thôi các mẹ đành chịu khó vài hôm nữa mẹ Cún&Lu đi TQ về nhờ chị ấy tư vấn cho.
Hôm nay đi siêu thị tìm mà hoa mắt luôn mẹ SK ạ. Mẹ Jenny cứ nghi nghi mấy cái nhưng mà thấy cũng quá nhiều thứ để cho con ăn nên cứ mua dần dần vậy. Cứ thử hết cả siêu thị thì kiểu gì cũng trúng :lol:. NHưng mà nghe ăn váng sữa con lên cân nên mẹ thấy khoái :twisted: . Híc, mọi người ở nhà toàn bảo nhớ vỗ béo cho Jenny nhé để năm sau về mọi người khỏi chê đi Tây mà tong teo thế Vì thế mẹ Jenny quyết tâm từ bây giờ. Bống bây giờ hơn một tuổi rồi mà tăng đựoc thế là quá ngon mẹ Janine ạ. HÌnh như trên một tuổi chỉ tăng 2-3lạng một tháng thôi hay sao ấy
Ừ, mẹ Jenny cứ thử đi, bao giờ tìm ra thì chỉ cho mẹ SK biết luôn, cũng đang sốt ruột muốn vỗ béo cho SK quá, bố nó cứ mỗi lần tắm cho con lại than thở con gầy suốt. Mà con bé lúc này có tật lạ lắm, trời thì lạnh mà cứ tắm xong là không chịu mặc quần áo, cứ thế lồm cồm chạy khắp trong giường, vừa chạy vừa hét ầm lên đầy vẻ khoái trá.. nhìn cứ loi choi loi choi buồn cười lắm. Mẹ Bống trộm vía tháng rồi nuôi Bống giỏi nhỉ, SK mà lên được 6 lạng /tháng thì mẹ cháu sướng như tiên rồi (chắc sẽ tự động nhân lên trong đầu 1 tháng 6 lạng, 2 tháng ký 2, 3 tháng ký 8....chả mấy chốc mà bắt kịp con các bác béo khỏe trong LCM rồi đây :twisted: :twisted: :twisted: )
Các mẹ này là tui sướng quá. Cố gắng vỗ béo bằng con các mẹ ở trong DD này thì dừng lại. Kiểm tra trắc nghiệm thì Bống 13 tháng, 10kg, dài 77cm họ nói là cân nặng thì bình thường, còn chiều cao thì khá cao hi hi hi :lol: :lol: mẹ sướng âm ỉ, về tích cực cho con ăn phomai để thành các cô chân dài :lol: :lol: (đỡ bị chân ngắn như mẹ)
hi, hi bác janine cứ gọi là khiêm tốn, bác chỉ hơi béo tị thôi chứ chiều cao thì em cũng phải ganh tị rùi
Híc, mẹ SK ơi thông báo tin buồn là bên này không có váng sữa rồi. Đêm qua bố Jenny ngồi ngâm cứu quả Váng sữa cho con thì biết rằng váng sữa là một dạng cuisine của các nước Đông Âu và rất khó kiếm ở vùng miền Tây Âu. Nó chỉ được phổ biến ở Đông Âu thôi. Bố Jenny cũng kiếm váng sữa bên này nhưng không có sản phẩm nào giống như váng sữa Nga cho trẻ con mà các mẹ ở VN cho ăn đâu. Mà chỉ có các loại tương tự để nấu chứ không phải trong hộp nhỏ như sữa chua đâu. Váng sữa Nga gọi là Cmetana, còn bên này thì tương đương với Sour Cream. Nhưng Cmetana thì họ bảo là heavy và sour hơn. Còn sour cream thì light hơn. Hôm qua bố Jenny đã mua một hộp Light Sour Cream về để nấu soup cho Jenny rồi. Nhưng bố Jenny bắt mẹ Jenny là phải gọi điện cho bọn sản xuất hỏi xem là có nấu đựợc cho trẻ con không :twisted: . Mẹ Jenny đang gọi mà chưa được, mẹ Jenny nghĩ chắc chắn là Ok thôi. Hôm qua mẹ Jenny mua sữa chua loại Wiggle cho Jenny ăn đấy. Ngon lắm mẹ SK ạ. Sữa chua này nó ghi rõ là giành cho 6 tháng trở lên đấy. Không biết mẹ SK đã biết chưa? CẢ nhà Jenny đang bị sổ mũi, ho. Đang chán quá
Nhà Bống sung sướng thế! Hôm vừa rồi đi tiêm phòng cho Zo, cân mới được có 9,4 kg thôi, cô y tá còn bảo là 'trừ bì chỉ còn 9,2kg thôi" ! Zô đến 15/4 này được 14 tháng tròn: 9,2kg, cao 77cm. Có ai còi như zo không? Bây giờ mình cũng đang tích cực chiến dịch cho ăn phomai tươi như nhà Janine đây, hy vọng hết tháng này cũng lên được 0.6 lạng nhỉ !
Mẹ Zozo cứ tích cực cho con ăn phomai tươi và váng sữa thì bé sẽ lên cân đấy. Khéo khi lên nhiều quá lại phải hãm lại không kíp ý chứ. :lol: :lol: Bạn Zozo giỏi nhỉ, đã đi được rồi cơ à, Bống nhà mình chả chịu đi gì cả, chỉ đi có vài bước thôi, toàn ngồi xuống bò cho nhanh :wink: :wink:
Ừ, mình cũng đoán là váng sữa là sản phẩm đặc trưng của Nga (thấy mẹ CL quảng cáo thế mà). Nếu không có cũng không sao đâu mẹ Jenny ạ, còn nhiều sản phẩm khác mà. À, mà sour cream hơi bị khó ăn đấy. Nó có vị chua chua. Nếu mẹ Jenny muốn nấu soup cho Jenny ăn thì nấu Thicken Cream cũng được đấy. Bọn Tây hay nấu soup bằng cái này lắm. Nó ăn cũng béo lắm. Mình hay trộn với trái cây hộp ăn, thỉnh thoảng cho SK nhấm nháp tí cho biết vị thôi chứ không dám cho ăn nhiều. Cô nàng có 6 cái răng điếc thôi mà cái gì cũng đòi ăn, cứ thấy bố mẹ ăn gì là chạy lại đòi "măm măm", ăn thì cứ trệu trạo rồi nuốt thôi :? Jenny lúc này biết làm gì rồi? SK nhà mình thì bố mẹ nhờ được khối việc rồi đấy, nào là "SK, lấy cho bố cái mắt kính", rồi lại "SK, lấy cho mẹ cái điện thoại" (Chả là bố mẹ lười mà, cứ thấy con làm được thì nhờ vả ngay thôi :roll: ) Mẹ SK cũng có mua yourt Wiggles cho SK ăn rồi, cũng chỉ toàn ăn loại đấy thôi chứ phomai trái cây Petit Miam thì cô nàng không thích lắm. Mấy hôm nay mẹ SK lười nấu cho SK, toàn đêm nào cũng bỏ gạo vào phích rồi đổ nước sôi vào, sáng hôm sau xào thịt với rau rồi xay ra, trộn với cháo trong phích cho SK ăn thôi chứ chả hầm áp suất gì nữa cả. Trộm vía hình như cô nàng thích ăn kiểu này hơn hay sao đấy, lần nào cũng hết bát đầy (mà có lẽ bây giờ lớn nên ăn nhiều hơn chăng??? ) À, mẹ Jenny có tính cho Jenny đi chơi Easter Show không? Đang phân vân không biết có nên cho SK đi không, sợ bé quá chả biết chơi gì (Căn bản là mẹ đang nghén nên cũng lười cho đi, nhưng không đi thì lại áy náy là chả cho con đi đâu :roll: :wink: ) Chúc nhà Jenny sớm khỏe nhé!!!
Có SK còi hơn đây mẹ Zozo ơi. SK lúc 14 tháng có 8,8kg, cao cũng 77cm đây. Buồn nhất hội là mẹ SK rồi @ Mẹ Janine : Mẹ Janine đừng lo, SK nhà mình đúng 1 tuổi, 2 tháng, 2 tuần, 2 ngày mới biết đi đấy. Hôm đó lên LCM, đọc cho cậu SK nghe tuổi SK, tối hôm đó SK đi 1 lèo từ đầu phòng đến cuối phòng, cậu SK nhớ chính xác ngày SK biết đi luôn. Cũng dễ nhớ nhỉ
Mẹ Bống ơi, bạn zo đi thoăn thoắt rồi, nhưng mà mỗi tội lười ăn, cho ăn cái gì lúc đầu cắn rất to, há rất to, hay là thấy người khác ăn cái gì cũng phải đòi bằng được, nhưng cho vào mồm 1 tý là lè hết ra thôi! ôi chán lắm! Hôm nọ thấy mẹ Bống nói là cho Bống ăn pho mai tươi 1 tháng lên 0.6kg. Thế là thứ 7 vừa rồi mẹ Zo cũng đi mua 1 đống pho mai tươi về, mà đắt ơi là đặ t (9.9K 1 hộp); thôi hy vọng đầu tư 1 tháng xem con có lên được lạng nào không là mẹ đã mừng lắm rồi!
Em cũng tích cực cho con ăn phomai tươi và váng sữa nhưng Táo ăn liền mấy tháng giờ thấy là anh ta mìm mồm không ăn, phải bóp mồm mới đút được đấy. em không cho ăn 2 tuần rùi lại cho ăn xem sao? em cũng muốn con mũm mĩm lém.
Úi giời, 1 lạng cũng quý rồi, nói gì tới 4 lạng. Mẹ SK mỗi lần cho SK đi cân là xăm soi cái cân kỹ lắm đấy :lol: :lol:
Mẹ Jenny đang mệt kinh khủng thế mà phải chăm sóc cả nhà đây này . Hai ngày hôm nay cả nhà toàn ăn ngoài. Jenny thì ăn hộp Heinz. Cho con ăn hộp liên tục thấy có lỗi quá :twisted: Bố Jenny thì cứ an ủi mẹ là hộp mới nhiều chất chứ cháo mẹ nấu thì mỗi một nhúm gạo nó nở ra :evil: Hồi xưa Jenny thích phomai trái cây Petit đấy lắm, một ngày một hộp đến khoảng ba tuấn sau là cô nàng sợ. Vừa vứt đi 4 hộp đấy bây giờ mẹ Jenny chuyển sang Wiggles với là Vaalia-my first yoghust ấy. Hai cái này Jenny đang thích. Cái vụ nấu cháo bằng phích đấy mẹ Jenny cũng nghe người nói rồi. Thế phải mua cái phích nhỏ nhỏ hả mẹ SK? Nghe có vẻ tiện lợi nhỉ? Mà mẹ SK cho phomat gì vào cháo của SK không? Hồi xưa mẹ Jenny cho Cheddar Chéese bây giờ lại cho Kiri nhưng Kiri khó tan lắm. Dạo này chẳng biết cho Jenny ăn sáng gì, hồi xưa toàn trộn Cereal với xoài, bơ. Nhưng Jenny lại ngán mất rồi, mà mẹ Jenny thì hầu như chẳng bao giờ cho Jenny ăn cháo buổi sáng không biết mẹ SK có món gì nữa không? Đợt Easter này bố Jenny nghỉ đến tận thứ 4 mới phải đi làm cơ, bố Jenny được nghỉ thêm một ngày giành cho young engineer nữa. Cả nhà Jenny chắc không đi Easter Show đâu vì jenny còn bé quá đi vào chỉ phí tiền thôi nên bảo là lúc nào con lớn một chút rồi đi. Nếu trời nắng đẹp thì chắc đi picnic đâu đó, còn nếu không thì chắc đến nhà bạn bè nhậu nhẹt thôi. CẢ nhà đang mệt nên không có hứng thú bàn Easter gì cả. Nhưng nhà Jenny máu đi chơi lắm vì thế chắc chắn là sẽ đi đâu đó chơi thôi. À, khoe với các mẹ tí, Jenny nói được rồi, nhưng không phải ông, bà bố mẹ mà là "cô" :lol:
Có link này hay share cho các mẹ http://www.babycenter.com/expert/to...6.html?scid=momstodd:20060410:2728:17768:7797
Nhà mình thì không trộn phômai vào cháo cho SK đâu. Lúc trước cũng thỉnh thoảng trộn cheddar vào, nhưng SK ngán lắm, ăn không được nhiều nên sau này mẹ cháu thôi luôn. Mình mua cheese stick của Dairy Farmer đấy (hình như thế ) loại để trong tủ lạnh, hộp hình chữ nhật dài, có 10 thanh, trọng lượng mỗi thanh là 20gr, bằng viên Kiri đấy. Mỗi lần cho SK ăn thì cứ lột ra rồi đưa cô nàng cắn thôi, mỗi ngày 1 thanh. Ăn cũng ngon lắm, mà vị thì không chua như Kiri hay bò cười. Loại này dành cho trẻ con. Mẹ Jenny ốm mà lo cho cả 2 cha con thì mệt nhỉ. Bên này mẹ SK cũng bở hơi tai đây, ốm nghén mà, sợ nấu ăn lắm, nên có những hôm nhà SK ăn toàn đồ luộc (trứng luộc, thịt luộc và rau luộc :lol: ) Tối nay lại kêu Pizza chứ nhà lại chả nấu nướng gì. nhiều khi thấy mình cũng tệ, cứ phải vận động mọi người chịu khó nín thở qua sông vậy :twisted: :twisted: À, mẹ Jenny lúc này cho Jenny đi nhà trẻ thế nào rồi? Có tiến bộ gì nhiều không? Jenny hết nhát chưa? Vào lớp cô nói thì Jenny có hiểu không? Mẹ SK đang nghiên cứu quả nhà trẻ cho SK đây, tình hình là cuối năm mẹ sinh em bé là chị SK và Minh Anh đi nhà trẻ thôi. Chúc cả nhà Jenny sớm khỏe nhé. Lễ lạt thế này mà ốm thì buồn lắm :wink:
SK giỏi thế ăn hết cả thanh đấy cơ à? Hôm trước mẹ Jenny cũng vừa vứt một hộp xong. Mà để trong tủ lạnh rồi lấy ra cho Jenny ăn mẹ Jenny toàn sợ viêm họng vì Jenny không quen ăn lạnh. Mà Jenny không thích ăn cheese tươi thế đâu, phải trộn cái gì thì cô nàng mới thích :twisted: Jenny đi nhà trẻ Ok lắm rồi. Có lần mẹ đến đón còn chạy vòng quanh sân không cho mẹ đón về nữa cơ. Bây giờ còn biết đi vòng quanh lớp thích gì là chơi chứ không ngồi đần một chỗ như ban đầu nữa. Nhưng mà thi thoảng khi đến thì cũng mếu một tí nhưng cô giáo lại dỗ là im liền. Nói chung là không có vấn đề gì nữa rồi . Thế mẹ con Minh Anh đã sang chưa mẹ SK? NHà mẹ SK đã chuyển nhà chưa? Mẹ Sk nghén thế mà còn thêm SK nữa thì mệt nhỉ? Mẹ Jenny chẳng nghén ngẩm gì mà chăm mỗi Jenny thôi mà đôi lúc thấy stress lắm lắm rồi. Thôi chịu khó vậy mẹ SK nhỉ, khổ trước rồi sướng sau :lol: