Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! cho em vào điểm danh vậy. Dạo này em cũng bị mama kêu quá. Tính cả tuổi mụ 26t ạ. Cũng mong kiếm được người tâm đầu ý hợp để làm bến đỗ. Chúc các chị một tuần mới vui vẻ hạnh phúc.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! ĐƯợc vậy thì tốt quá ạ, nhưng mà anh chị có chờ được 3 năm nữa mới cưới không ạ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Đương nhiên rồi, kêu cũng phải thôi, bởi bố mẹ mình ai chẳng mong con cái yên bề gia thất mới an tâm, chứ nói thật, chồng con vất vả, rồi chăm thứ lo, nhưng sống trên đời có ai là không lo nọ lo kia, tuần mới vui vẻ nhé ^^
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Lo gì mà lo, có người yêu là được rồi, cố gắng, mình có mấy anh chị toàn lấy người bằng tuổi và cũng yêu nhau từ rất sớm, chỉ cần 2 người có 1 kế hoạch thật tốt, cố gắng xây dựng tương lai với một trách nhiệm cao thì ổn ngay thôi ^^, chúc hai bạn luôn ở bên nhau ^^
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! ui, em 25 đây các mẹ ơi, 1 năm nay em hạn chế sang nhà các bác vì ko trả lời đc câu hỏi:bao giờ cưới thế con em áp lực kinh khủng rùi nhưng nói xong em nghe từ tai nọ sang tai kia mà kệ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Chị ơi em có 24 thôi, hay em lập cái hội: phụ nữ ế nhỉ? =)))))))))))))) Em đùa thôi, chứ tự do có cái sướng của tự do, nhưng chồng con là cả đời, không lo và không có kế hoạch là thiệt thòi, tuổi càng cao, sự lựa chọn của con gái mình càng bị giới hạn. Dù quan điểm của bạn thế nào thì điều đấy cũng là sự thật phải k chị? có mấy ai lấy chồng ít tuổi hơn đâu ))))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! he he, mình cả tuổi mụ là 25, cơ mà vẫn vô tư lắm, chả lấy chồng làm gì sớm
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! hi, mình 24t cả tuổi mụ 25 gia đình, bạn bè cũng suốt ngày ca điệp khúc, nhưng duyên chưa đến nên chưa muốn yêu anh nào. Cuộc sống bây giờ có vẻ "ích kỷ" hơn những chị đã lập gia đình do mình không phải lo lắng chuyện chồng con, chuyện đối nội đối ngoại. Nhưng khoảng thời gian này thực sự rất thú vị và hạnh phúc. Tuy vẫn tự do nhưng mình vẫn cáng đáng chuyện trong gia đình, cảm giác có trách nhiệm tuy nhiều lúc thấy mệt mỏi nhưng lại giúp bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu giờ có chàng nào hay ho ngỏ lời mình sẽ yêu nhưng chưa chắc sẽ tiến tới với chàng. Bạn cứ thoải mái đi, tâm lý thoải mái sẽ yêu cuộc sống hơn, trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, đâu có sản phẩm làm đẹp nào sánh bằng đâu. Lúc đó bạn sẽ tìm được mối duyên trăm năm của mình đó. Chúc bạn hạnh phúc nhé!
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! bác chủ top bằng tuổi em, bác ơi đã lo gì ế ah, em thấy vẫn còn trẻ lắm bác ah
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Em 24t còn trẻ mà, đời còn dài. Hẳn chừng 6 năm nữa mà chưa có chồng mới đáng ngại chứ. Mà bây h xu hướng độc thân vui tính hơi bị nhiều
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Trẻ chán em ơi. 24 tuổi cứ chơi đi. Duyên số lúc nào đến sẽ đến thôi mà. NHiều khi gặp được người mình yêu thì nhanh lắm. Có khi cưới luôn ấy chứ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Ôi, mình cứ tưởng bạn 30t rồi cơ đấy. Hihi, mình cũng thấy sợ lấy chồng như bạn ý, nhiều cái lo toan mệt mỏi lắm. Mình thì vẫn đang tuổi ăn, tuổi chơi chứ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! vẫn chưa già bạn ạ, hì cứ công việc ổn định, giao tiếp ngon lành, thì ko bh phải lo, hehee
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! 24 tuổi bằng tuổi mình. Hi vẫn còn trẻ lắm bạn ơi. Những gì nó thuộc về quy luật thì không đáng phải lo lắng... đâu bạn ạ.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! em 25 tuổi, thi thoảng bố mẹ giục. Nhưng mà nghĩ đến ế hay lấy chồng còn dài dài. Cứ thế mà bay nhảy đã chủ top ơi, hị hị
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Chị hơn em gần chục tuổi đây này! Vẫn tự hào và vô tư lắm! Bởi đơn giản, mỗi người có 1 sứ mệnh, trách nhiệm riêng. Có những thứ muốn không được, hoặc không muốn thì nó cứ xảy ra
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Chị nè, 27 tuổi rồi, cũng đang lo nè, lấy chồng và kiếm 1 ng phù hợp với mình đúng là không đơn giản em ạ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! vô tư đi em, mới 24t mà, còn trẻ lắm. Chồng con vào sớm cũng chưa hẳn là hay đâu. Nếu em có nhiều tham vọng sao ko dành khoảng thời gian tự do và rảnh rỗi này mà theo đuổi nó, chứ nghĩ ngợi làm gì nhiều