Ðề: Vào lớp 1 như... thi hoa hậu Cũng tại các Mẹ cứ đòi hỏi từ con mình quá cao mà không để cho các con phát triển tự nhiên. Lớp 1 đã phải đi học thêm, tiêu tốn thời gian vào việc học cả những ngày nghỉ. Các Mẹ cho con qua Hanoi VIP School mà học thử, sẽ thấy việc xếp hàng vào các trường điểm là do tâm lý của phụ huynh chưa thực sự hiểu các con thôi.
Ðề: Vào lớp 1 như... thi hoa hậu chang biet trong số nhũng bé đỗ vào Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn hay Thực nghiệm sau này sẽ có bao nhiêu bé là thủ khoa đại học nhỉ ? Hay chỉ thấy toàn con em các tỉnh học trường làng đỗ thủ khoa. Môi trường học cũng là quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm của bố mẹ và ý thức tự giác học hành của chính các con. Con mình năm sau cũng đi học lớp 1, mình suy nghĩ rất nhiều rồi cuối cùng quyết định cho con học trường làng, vừa gần nhà tiện đua đón mà cũng ko tạo áp lực căng thẳng cho con vì mình nghĩ trẻ con hay người lớn cũng vậy thôi, sức khỏe có tốt,tâm lý có thoải mái thì tiếp nhận thông tin mới có hiệu quả chứ tâm lý căng thẳng thì đầu óc mụ mị làm sao mà tiếp nhận thông tin để học có hiệu quả được
Ðề: Vào lớp 1 như... thi hoa hậu Mình cũng đồng tình với bạn, tuy nhiên nghe từ VIP thì nhiều người làm sao mà sếp hàng được.