Vay dễ - khó đòi: Các mẹ cho mình lời khuyên

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vitaminsvietnam2410, 3/8/2013.

  1. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,924
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Câu chuyện của mình thế này, Các bạn ghé qua FB, hãy cho mình góp ý nhé, Mình cảm ơn.

    - Cả đêm, mấy đêm mình chẳng ngủ. Mình có đứa em nhà chú ruột, nó học Cao đẳng thôi, nhưng có vẻ cũng chịu khó. Mình cho đi giao hàng thuốc và thu tiền. Giao hẹn là giao được bao nhiêu phải mang về cho anh để anh còn xoay xở. Còn muốn ứng tiền thì bảo anh. Nói chung, nếu chăm chỉ đi làm, mỗi tháng nó cũng có thể kiếm được ít nhất là 4 triệu đồng .
    - Tháng thứ 1 đi làm, nó ko có xe, mình cho nó mượn xe 2 tuần đầu để đi. Sang tuần thứ 2 nó bảo là mượn thế không tiện nên anh cho em vay tiền em mua xe cũ để đi giao hàng. Khi nào ra trường, bố mẹ em mua xe mới rồi tính, Em cố đi làm và trả nợ dần cho anh. Mình OKE và cho nó vay, bất kể Bố mẹ nó ở quê có đồng ý hay không. Và nó có xe đi giao hàng.

    - Tháng thứ 1 trôi qua và nó đã có tháng lương đầu là 5 triệu.
    - Sang tháng thứ 2, nó đi làm và cầm luôn tiền hàng , không trả lại cho mình đồng nào. Tận cuối tháng khi tổng kết lại thì nó cầm cũng kha khá, nhắc nhở nó mới cuống lên đi vay mượn và hẹn lên hẹn xuống ngày trả nợ tiền hàng ( chứ ko phải tiền vay mua xe) ...
    Tháng t2 này, lương của nó là 5,5 triệu

    - Tháng thứ 3 bắt đàu giao hàng và làm dv, nó lại chiêu bài cũ - cầm hết tiền hàng và tiền dv, ko đưa cho mình đồng nào cho tới khi mình nhắc nhở và Đòi riết. thì nó lại cuống lên vay mượn khắp nơi để trả nợ.
    Tháng này, nó cũng được tiền như tháng trước.

    - nghĩ nó là em, nên mình thương tình cho đi làm tiếp, nhưng cứ gọi không thấy trả lời, nt không thấy nhắn lại nên mình chán chẳng buồn gọi xem mày sống hay mày chết. Mặc dù biết nó vân vay tiền mua xe chưa trả được.

    - bẵng đi 1 thời gian, chẳng cần nó giao hàng, vì việc nó làm được, mình chỉ làm cố thêm vài giờ là xong. Có nó cũng tốt, mà ko có nó cũng chẳng sao cả. Nhưng dường như nó cứ tưởng ko có nó thì cv của minh bị gián đoạn.

    - Nó tự bỏ đi làm ở đâu đó với lương là 3 triệu/tháng ( làm ca) Rồi nt cho mình, ngỏ ý xin đi làm lại,

    vì Nó đã hứa như đinh đóng cột là khi nào em Trai mình đi thi đại học thì nó sẽ trả nợ tiền vay mua xe ( mà quả thực sau 2 tháng đi làmcùng thì nó đã có thể trả rồi, nhưng tiền nó mang đi đâu ko biết, còn tiền nợ vẫn nợ)

    - Tới giờ em trai mình săó lên đường đi nhập học Đại Học rồi mà nó chẳng ý kiến gì về việc vay mượn cả. Rồi đổ lỗi tại vì đi giao hàng nên nó mới phải vay, phải nợ nần.....??? nghe mà thấy nó chó.

    - Bố mẹ nó ở quê thì cũng nghèo, Nhắc tới khoản nó vay mượn thì bảo Việc mấy anh em với nhau thì tự giải quyết.

    + Mình xác định rõ : Mày phải trả cái tiền kia xong thì mới cho đi làm tiếp, ko thì thôi, và nó có ý chầy bửa, ko thèm trả.

    GIỜ NÓ BỊ TAI NẠN - ĐÂM VÀO ĐÂU KHÔNG BIẾT... VÀ LẠI NHỜ MÌNH GIÚP ĐỠ.?

    THỬ HỎI CÁC BẠN, MÌNH CÓ NÊN GIÚP ĐỠ TIẾP KHÔNG

    CẢM ƠN CÁC BẠN
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vitaminsvietnam2410
    Đang tải...


Chia sẻ trang này