Dịch dã kéo dài làm các con phải học online. Tiền không kiếm được lại phải gánh thê khoản mua máy tính điện thoại để các con theo kịp bài vở, theo kịp bạn bè. Tầm này vay mượn ai cũng khó, vợ chồng mình chuyển hướng sang vay tiền online. Đúng lúc lại có số điện thoại lạ gọi mời vay tiền, lại là công ty uy tín Fiin Credit nên hai vợ chồng cũng chủ quan. Oái oăm thế nào chúng nó bảo phải chuyển khoản trước 1 ít để xác nhận khoản vay, vừa chuyển xong thì chúng nó chặn liên ljc. Bây giờ mới ngớ người ra, lật đật lên FB của Fiin thì mới thấy bài người ta cảnh báo giả mạo công ty này để cho vay. Bọn lừa đảo làm giả cả giấy tờ, con dấu, chữ ký của giám đốc Fiin làm vợ chông em chẳng lường trước. VTV cũng đăng tin về trò này, các ba các mẹ xem nhé để không mất tiền ngu như vợ chồng em: https://www.facebook.com/watch/?v=458570629195628