Hi chào các mẹ, em lên diễn đàn thấy các mẹ nói nhiều về bệnh này và nhiều mẹ rất buồn vì chuyện khó có con.Nhiều mẹ thì cứ chia sẻ nhưng không nói rõ thuốc, cứ mập mờ đợi các mẹ hỏi rùi mới trả lời thuốc gì. em thấy giống gợi ý quảng cáo quá.em nghĩ đã chia sẻ thì nói chứ không nên "uống thuốc này tốt lắm, có rồi" ...các mẹ phải cân nhắc kĩ chứ không lại bị lừa hại cái thân. Như em mua thuốc chống đau răng của chị Hà ở trên trang này nhưng chẳng bớt như theo lời chị quảng cáo là ngừi nhà uống bớt rồi chỉ mua bán lại cho mọi người ai cũng bớt... Em xin chia sẻ với các mẹ là em đã từng nằm trong trường hợp này. Em kể các mẹ nghe từ đầu nhé. Bệnh em hơi dài dòng hihi](*,) . Năm em học năm 2 đại học, em bị đau bụng kinh quá nhiều, thật ra thì từ lúc có kinh em khổ sở với chứng đau bụng kinh lắm lắm ý, đau kinh khủng, chân tay bưt rứt nhưt nhối, tháo mồ hôi lạnh, nằm cũng đau mà ngồi cũng đau, đau bụng đau lưng kinh. Năm em học năm 2 đại học đau quá em đi khám vì vô Sài Gòn học không có bố mẹ bên cạnh nên phải tự lo cái thân hihi, em khám bác sỹ phán em bị u nang buồng trứng rồi không nói gì, bảo có con chưa rồi cho thuốc uống,chắc phải mổ, ra ngoài em nghe các cô y tá nói nhỏ " tội nghiệp, còn trẻ mà bị u nang buồng trứng. Em về nhà lên mạng tìm hiểu thì lòng buồn lắm vì khả năng có con khó. Em gọi cho mẹ, mẹ lo lắng lắm, em khóc tưng bừng, sợ chết ](*,). Mẹ sắc tìm thuốc cho em uống và em đã khỏi các mẹ nhé. Nhưng vẫn đau bụng kinh lắm huhu. Sau này em chồng sau 2 tháng thả là có em bé ah. Em lên đây cốt để chia sẻ với các mẹ bị u nang, phải tìm hiểu kĩ mình bị loại gì nhé, có rất nhiều loại, u nang buồn trứng, đa nang buồng trứng, u lạc mạc tử cung.... Em nói trên đây là u nang buồng trứng lành tính. Có loại gây đau bụng kinh và lớn dần phải mổ, có loại khi có kinh sẽ xuất hiện, hết kinh thì cũng không còn. Em hồi bị u nang lành tính và kích cỡ khá lớn sau này mẹ tìm thuốc cho em uống và em đã bớt không phải mổ, chỉ sau này có kinh lại có lại, hết kinh là cũng không còn. Nên bác sĩ bảo em sạch kinh mới đi khám siêu âm. Thuốc mẹ em cho em uống là Nga Phụ Khanh, em xin thề các mẹ là không phải em quảng cáo hay buôn bán cải thuốc này để bày chuyện đâu nha. Em muốn chia sẻ cho các mẹ để các mẹ tìm niềm vui có con cái. Ai có con mới biết đó là tất cả cuộc sống của mình, là hạnh phúc . Ngoài Nga Phụ Khang mẹ em còn sắc lá cây trinh nữ cho em uống nữa, sắc cũng dễ lắm nhưng em quên rồi, hồi em còn là sinh viên ở trọ nên mẹ bày cách sắc hí hí, em cũng giỏi ghê, thuộc bệnh lười nhưng sợ chết nên em làm theo răm rắp, ngày uống đủ 3 chén nhé. dù em ghét thuốc bắc thuốc nam kinh. Ah các mẹ bị u cũng không được ăn đậu hủ nhé, sẽ làm u to thêm. ak cái lá cây trinh nữ phải rửa bằng nước sạch nhé. Sắc ba hay bảy là gì đó để em hỏi lại mẹ rùi em nói lại nhé. Đôi dòng chia sẻ với các mẹ, mong các mẹ khỏi bệnh nhé (u)
Ðề: Về bệnh u nang buồng trứng có bệnh là phải di khám và theo đơn thuốc thôi, mọi thông tin chỉ là thma khảo
Ðề: Về bệnh u nang buồng trứng giờ nhiều người mắc bệnh này lắm,thế nên là có con là cả một niềm hạnh phúc lớn lao.
Ðề: Về bệnh u nang buồng trứng uh, cả một bầu trời hạnh phúc luôn ý mẹ nó nhỉ. mình nghĩ mấy cái bệnh này là do ăn thực phẩm của thèn trung quốc, nó đầu độc cả thế hệ, cả giống nòi mình
Ðề: Về bệnh u nang buồng trứng Nếu mổ mà tái phát thì nên xem lại gốc rễ của căn bệnh. "Thiếu i-ốt có thể gây ra buồng trứng để phát triển u nang, nốt và mô sẹo. Tại tồi tệ hơn của bệnh lý buồng trứng này là rất tương tự như hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Theo các văn bản của bài viết này tôi có năm bệnh nhân PCOS.Các bệnh nhân đã thành công được kiểm soát với việc sử dụng 50 mg iốt mỗi ngày. Kiểm soát với những bệnh nhân này có nghĩa là u nang biến mất, thời gian 28 ngày và bệnh tiểu đường loại 2 tiểu được kiểm soát. " "Nghị quyết của u nang. Điều trị i-ốt giải quyết gần như mọi trường hợp u nang vú. Điều trị này cũng có thể chữa lành u nang buồng trứng và hoạt động tốt trên các u nang da khi cọ xát trong nang."