Em chào các mẹ. Hôm nay, em có thời gian nên viết topic về cảm thụ văn của các con hiện nay, topic này giống như những dòng nhật kí sau mỗi giờ lên lớp hay đi gia sư tại nhà cho học sinh. Làm giáo viên dạy văn vừa vui lại vừa buồn, nhưng có lẽ có chút buồn hơn vì hiện nay môn văn dường như không được coi trọng trong các môn học cho dù văn là một trong những môn dùng để thi chuyển cấp... - Khi dạy ở trên trường, dạy cho sinh viên chuyên ngành văn, xã hội thì cảm thấy vui vì có cái gì đó đồng cảm cả trong suy nghĩ, cách cảm thụ và nhìn nhận vị trí, vai trò của văn. - Nhưng khi đi gia sư có nhiều chuyện buồn hơn các mẹ ạ. + Học sinh gần như không có suy nghĩ về văn, cảm thấy văn là một môn chán ngắt, khó và " vô ích" - vì học toán còn dùng để tính toán, kiếm tiền, học ngoại ngử để giao tiếp...còn môn văn, học các tác phẩm văn học, biện pháp tu từ...thật là vô ích, tốn thời gian vì chẳng phục vụ cho việc gì. + Em không quy chụp, nhưng giữa kiến thức trong sách giáo khoa, bào giảng của giáo viên với suy nghĩ của các con khác nhau quá. Khi mà học sinh trên thành phố, ngày ngày đến trường rồi lại về học, dùng vi tính, chỉ tiếp xúc với khu phố, nên bắt các em phải cảm thụ về một khu chợ quê, hay cảnh lao động của các bác nông dân đúng là một bài toán khó....Nhưng thậm chí, khi đề bài đưa ra yêu cầu tả một cây hoa đào ngày tết, các con cũng không thể tả được, bởi không có từ ngữ để diễn đạt...... + Nhiều học sinh còn thắc mắc: tại sao không học tiếng Hàn, Anh để xem phim cho dễ, để đi du học chứ học tiếng Việt thấy không có tác dụng gì......... + Rồi những học sinh ôn thi đại học khối D, khi mà hỏi về hoàn cảnh sáng tác các tác phẩm, nhìn vào năm sáng tác rồi nhưng vẫn không thể biết đấy là thời kỳ nào trong lịch sử bởi các em chưa bao giờ thật sự quan tâm đến lịch sử Việt Nam, các học trò không thể phân biệt được đâu là CMT8, đâu là KC Chống Pháp.... Điều buồn nhất là khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì nhiều trò cho rằng " tại Bác mà bây giờ mới nghèo, chứ không đã thành người Pháp, người Mỹ rồi".... Đúng là đi dạy học nhiều mới thấy các môn xã hội bây giờ bị coi nhẹ quá. Các mẹ hãy tạo cho con em mình thói quen về cách nhận thức vai trò các môn xã hội nhé.