Em mới cưới đầu năm, 4 tháng sau chưa kịp ra ở riêng thì có em bé, nhiều lúc lo lắng lắm vì phong tục nơi em không như nhiều nơi (mặc dù là HN2 đấy ạ) em bầu bí mà không đươc kiêng khem như những người khác đâu ạ, nào là thịt gà, tất nhiên em trốn nhiều lần lắm chứ, bác ruột mẹ chồng mất cũng phải đi đám mà và đưa tang, bà chị dâu nhà bác nhà chồng sinh cũng bị nhắc phải qua chơi, mà ở đây cứ sinh xong đón từ viện về là ở nhà làm cơm linh đình các mẹ ạ, thời gian đầu tủi thân lắm, chẳng nhẽ bố mẹ chồng nói cứ cãi đc sao, đôi khi tủi thân lắm, anh xã cũng khó xử, chỉ bảo" quan trọng mình sống thế nào thôi, kiêng khem chẳng có ý nghĩa gì" em cũng muốn nghĩ thoáng lắm mà đôi khi lo lắm mẹ nó ạ, nhiều lúc thương con chưa đc sinh ra đã bi thiệt thòi đấy ạ
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu cái này có là gì đâu, bình thường thôi em, thế đâu phải là lạc hậu, ở quê họ coi trọng cái nghĩa cái tình, nên thế thôii, ở lâu dần sẽ quen
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Em thất rất bình thường mà, đâu có gì lạc hậu. Mà nếu bố mẹ có k nhắc, em k đến em còn thấy áy náy ấy. Em cũng bầu bì mà vẫn đi thăm ng đẻ bình thường, còn đi mấy lần ấy, đám ma thì cũng đi 1 lần vì anh em họ gần mà. Em đi khám thường xuyên, thai nhi phát triển bình thường, khỏe mạnh. Chị đừng suy nghĩ quá làm ảnh hưởng đến em bé.
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu thế cũng bình thường mà bạn, chỉ là do nơi bạn ở ngta ko kiêng những chuyện đó thôi
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Có kiêng có lành mẹ nó ạ. Các cụ ngày xưa kiêng bà bầu đến chỗ tang lễ sợ lạnh lẽo hại đến thai nhi. Còn khoa học họ cũng khuyên bà bầu không nên đến chỗ đó vì người mới mất, xác đang phân hủy có nhiều vi trùng vi khuẩn ở nơi đó nên dễ truyền nhiễm bệnh sang những người sức đề kháng yếu như người già, trẻ nhỏ phụ nữ có thai. nhà mẹ nó mà có nhiều người đi đám tang đến thì nên đốt bồ kết để khử trùng khử độc mẹ nó à. chia sẻ cùng mẹ nó
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Em thấy có gì là lạc hậu đâu? Và mẹ nó đi rồi, cũng có làm sao đâu. Có đi có lại thì tình nghĩa anh em- hàng xóm nó mới gần nhau, chứ cứ như HN, nhà nào biết nhà nấy, đôi khi chán
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Mình thấy cũng bình thường mà. Ở giữa lòng thủ đô nhưng mình vẫn mổ gà, mổ cá làm cơm, đi thăm bạn mới sinh, Mình ko nghĩ là phải kiêng những thứ ấy, CHỉ nên kiêng đến nhưng nơi có khói thuốc lá, kiêng ăn đồ nóng hay ăn đồ ko tốt cho con như quả Đào, đu đủ xanh.... thôi, còn vấn đề tâm linh mn ko nghĩ đến thì ko sao đâu
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu chuyện này là bt chứ sao mn kêu.....khu lạc hậu, mà chuyện chửa đẻ sao cứ phải kiêng thế nhỉ?thời đại nào rồi mà còn đòi kiêng? có lẽ mn phải cập nhật lại thông tin thôi.
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu chuẩn luôn đấy mn nhỉ? chửa đẻ xong mà ko ai đến thăm lại kêu.....buồn cho mà xem.
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu hình như đang có bầu kiêng đến thăm ng đẻ vì sợ em bé đòi ra đúng ko mẹ nó, nhưng mẹ nó đến trộm vía e bé cũng có lsao đâu, giờ mẹ tròn con vuông rồi đúng ko ah? thực ra kiêng khem hay ko cũng là do tâm lý của mình nữa, mình nghĩ theo chiều hướng khác thì nó sẽ khác, thôi thì nhập gia tùy tục mẹ nó ạ, em thấy cũng ko có vđề gì lắm mẹ nó lạc quan lên nhé
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Học cách phù hợp thôi mẹ nó ạ. Biết làm sao được ..................................
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Mà mẹ nó ơi sao lại kiêng thịt gà????? @.@ e chả kiêng rì cả.Em thấy cũng bình thường vì mẹ nó đi về rồi mà trộm vía bé vẫn khỏe mạnh là được rồi.Trong thai kỳ đừng lo nghĩ nhiều quá nhé
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Các mẹ nó thấy bình thường em cũng đỡ lo lắng, giờ bé nhà em mới 7 tháng thôi, mẹ đẻ và các cô đằng ngoại cứ nhắc nhở kiêng khem, các bạn biết chuyện cũng kêu trời lên là sao ko lo lắng cho con, kệ các cụ chứ, con cái chuyện cả đời, có kiêng có lành, nên đôi khi càng buồn ấy, thì đành sống đâu phải theo đấy vậy nhưng đôi khi vẫn tủi thân lắm chứ ạ.
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu À có mấy vụ kiêng thịt gà, kiêng thăm người thân nữa nhỉ ??? Mình trong Nam, bầu bí ăn uống thoải mái chẳng kiêng gì cả, bs cứ bảo ăn đầy đủ dinh dưỡng thì thôi à, còn thăm người thân thì vô tư, chỉ là ở gần, hạn chế đi xa, vậy thôi. Có lần tớ còn đi thăm cả em hàng xóm mới sinh nữa, hỏi thăm em ý tình hình đau đẻ ý mà ... Còn đám tang thì kiêng là đúng rồi, chỗ đông người, u ám tịch mịch khóc lóc dễ khiến tâm trạng rơi vào buồn đau không tốt cho bé, chứ chuyện ăn uống gặp gỡ bạn bè họ hàng chỉ giúp cho thai phụ khoẻ khoắn và vui vẻ hơn thôi !
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu HN2 đâu phải là lạc hậu đo slaf tư tưởng sống mỗi nơi thôi em, cố gắng hài hòa thôi, có kiêng có lành nhưng cái gì thì nó cũng phải vừa phải thôi em ạ
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu hic, suy nghĩ thoáng lên mẹ nó ah, quan trọng sức khỏe của mình và con mình nữa, mình vui vẻ tốt cho con mình hơn
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu nói chung mỗi gia đình mỗi cách sống, mỗi cách suy nghĩ khác nhau, nhiều lúc mình cũng thấy rất mệt mỏi