Đọc bài của bạn mà mình rưng rưng nước mắt vì mình cũng trong cảnh ấy. Thôi năm nay chúng mình phải cách mạng lại thôi. Nói với chồng/nhà chồng năm nay chúng con ăn tết với ông bà nội ở quê rất vui, sang năm sau cho phép chúng con ăn tết cùng ông bà ngoại ăn tết. Và cứ luân phiên như thế. Nhà mình thì ở riêng từ khi cứoi nên tết cũng phải cúng kiến giao thừa các cái rồi mới đi chúc tết nhà nội về trong ngày vì ở gần, sau đó sáng mùng 2 VC con cái về ngoại chơi đến hết mùng 3 mới lên nhà lại. May là tết do Vc mình sắp xếp mà cứ đêm giao thừa mình lại khóc vì nhớ ba mẹ và các em rồi nhớ nhà, nhớ không khí tết ở nhà . Thôi mình lại khóc rồi Tết nhà mẹ đẻ là tết Tết nhà chồng là 3 ngày giổ chạp thôi.
cả năm mới có 1 lần cứ về đi có vài ngày thôi, tết nào mình cũng về nhà chồng ăn tết cả, 6 years rùi....chả ai thik đâu nhưng đièu nên và phải làm, vài ngày thôi rồi đâu lại vào đó, bạn được tự do là sướng nhất rồi đấy...