+ có mom nào như em không ạ , chẳng là em mới có em bé đầu tiền vì là em bé đầu nên vợ chống em quyết định về quê sinh để gần ông bà nội ngoài tiện chăm sóc, em sinh đầu nên chưa có kinh nghiệm việc ăn uống và tắm rửa cho em bé . + từ quê em suống trung tâm hà nội 50km lúc em mới sinh thì chồng em cứ đi về liên tục ngày nào cũng vậy , nhưng sau 1 tháng thì chồng em ít về dần em gọi hỏi thì bảo bận việc lúc thì gọi mấy lần không nghe máy , đến bây giờ em sinh được 5 tháng mà chỉ em gọi hỏi chồng trả tháy chồng gọi về mấy , lúc gọi thì bảo bận việc mà tiền vẫn bảo trả có, em hỏi hay đi với em nào thì chồng bảo vớ vẩn + em thắc mắc lo lắng quá không biết liệu chồng em có cặp bồ bịch không nữa. hay do em mới sinh nên chồng em chán đi cặp bồ bịch , em thấy nhiều người bảo mới sinh chồng chồng không quan hệ được nên dễ đi cặp bồ bịch nên em lại càng lo mom nào có kinh nghiệm tư vấ giúp em với ạ
Công việc, cơ hội kiếm tiền online tại nhà dành cho bạn: Viết bài đăng lên diễn đàn kiếm tiền tại nhà Viết truyện, dịch truyện kiếm tiền Viết review truyện kiếm tiền Viết review phim kiếm tiền Đăng lời bài hát kiếm tiền Phát thẻ điện thoại miễn phí Phát coin, tiền điện tử miễn phí Hướng dẫn kiếm tiền với Remitano Hướng dẫn kiếm bitcoin với Binance Đăng ký ngay: Tại đây
cứ để đầu óc nghĩ ngợi như vậy là bản thân mình khổ đó mẹ nó ạ. cứ nói chuyện rõ với ck cho 3 - 5 rõ 10 k thì tìm cách theo dõi xem sao
suốt ngày báo bận mà tiền thì không có, bạn cứ nên nói rõ, trao đổi thắng thắn với chồng thì hơn!
Bận rộn thế nào hẳn cũng phải dành thời gian cuối tuần về thăm mẹ con chứ. Bạn nên nói chuyện và tâm sự với ck để giải quyết mọi thắc mắc . Nên lắng nghe và thấu hiểu công việc của ck cũng như áp lực trog thời gian dịch bệnh này. nhưng nếu ck bạn không mở lòng thì có lẽ bạn nên chia sẻ với tâm sự, chia sẻ với mẹ chồng.
úi trời, cứ 10 ông thì có 9 ông cặp bồ khi vợ sinh đẻ, chỉ sợ nó mang bệnh về cho mẹ con thì toi. Bạn đáng lẽ lên nhờ bà ngoài lên chăm cháu như thế đỡ hơn.