Trung Du đang mùa lụt, nước nổi, riếc rạch theo nước mới kiếm ăn, về quê thấy Bà nội mua cho mớ riếc ăn ngon quá, kho tộ ăn cơm nóng dưới trời mưa sùi sụt, heo heo lạnh....nghĩ mà thèm quá các mẹ ới ! Mẹ nào thích ăn cá Riếc, vào đây 888 nhé, và có món nào hay ho thì cho em coi với, chuyến này về, em phải mua nhiều ăn mí được ,,, Canh chua cá Riếc nời Lâu roài không nhìn thấy Nơm và đụt hic hic Riếc đồng đây các mẹ ạ Thèm quá ......................................................
Ðề: Về Quê - Thèm "Mớ" Riếc đồng ............ Có vẻ các mẹ nhà mình không khoái món này thi phải hà hà