Vết thương tinh thần

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi yenhoa, 3/4/2006.

  1. yenhoa

    yenhoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    TT - Mấy ngày gần đây, tôi để ý thấy cô cháu gái “hay nói hay cười” của mình tự nhiên trầm lặng hẳn. Hỏi mãi, cháu mới chịu hé miệng: “Thầy giám thị mắng con”. Chỉ nói có vậy rồi cháu rưng rưng nước mắt, quay đi, không nói thêm.

    Băn khoăn mãi, tôi bèn hỏi mẹ cháu, chị cười: “Không có gì đâu, thầy giám thị chỉ lỡ lời, tại tính nó khùng khùng vậy, em đừng quan tâm làm gì”. Chị nói xong thì cười xòa vui vẻ, nhưng tôi thì không sao cười được vì cháu khác nhiều so với tính tình hồn nhiên của cháu trước đây.

    Thế là tôi cứ lân la hỏi cháu. Có vẻ cảm động trước sự quan tâm của dì, cháu mới kể: “Hôm đó, cháu đi giữa đường, bị té xe, áo dài bị quấn vào căm xe đạp, rách vạt sau, cháu không về nhà kịp nên đến trước cổng trường và nhờ bạn T. nhà ở gần trường cho mượn áo sơmi để mặc. Thế mà cháu bị thầy giám thị mắng là đồ lì lợm, lỗ tai heo, không biết nghe lời”.

    Tôi hỏi cháu: “Cháu có nói cho thầy biết là cháu bị rách áo không?”, cháu méo xẹo mặt: “Cháu có nói nhưng thầy không tin, thầy nói cháu xạo”. Tôi hỏi tiếp: “Sao cháu không lấy áo rách cho thầy xem?”, cháu mếu máo: “Cháu có nói là sẽ đưa thầy xem nhưng thầy nói không cần xem, thầy biết rõ mấy đứa tụi bây hay tạo chứng cớ giả lắm”.

    Nhìn cháu khóc mà tôi cảm thấy đau lòng. Tại sao thầy giám thị không hiểu cho học trò thêm một chút? Liệu việc bắt phạt các em về nội qui và mắng mỏ như thế có làm cho các em tốt hơn không hay là lại tạo ra một vết thương tinh thần cho các em?

    Trên diễn đàn giáo dục của Bộ GD-DT, có không ít trường hợp các em học sinh bức xúc vì phát ngôn của giáo viên theo kiểu chửi mắng học sinh là xạo, gọi học sinh là con đ... Không biết sau khi buông ra lời nói cho thỏa cơn tức giận, các giáo viên này có nghĩ rằng họ đã tạo ra một vết thương tinh thần quá lớn cho lứa tuổi non nớt về tâm lý như các em hay không? Và những vết thương tinh thần ấy sẽ được ai chữa lành? Khi nào mới lành?

    NGỌC MAI
    Tuổi trẻ Online
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yenhoa
    Đang tải...


Chia sẻ trang này