Thông tin: Vì Có Những Sự Hy Sinh Chỉ Có Thể Gọi Tên Là Mẹ.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Quách Ngọc Diệp, 16/10/2016.

  1. Quách Ngọc Diệp

    Quách Ngọc Diệp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/10/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn Mẹ đã đến bên đời con và cho con biết rằng: mọi chốn con đi đều có một người dõi theo, có một nơi để về và có một vòng tay sẵn sàng ấp ôm, chở che.

    Một phim ngắn được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật của gia đình anh Phạm Khiêm và mẹ. Với nhiều người bình thường, giao tiếp bằng ngôn ngữ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng với anh Khiêm, đó là cả một nỗ lực trong suốt 34 năm để luyện tập và dành tặng cho người Mẹ đã hy sinh cuộc đời vì anh câu nói: "Con Yêu Mẹ!"

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Quách Ngọc Diệp
    Đang tải...


  2. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    tình thương vô bờ bến!
     
  3. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Tình cảm mẹ con thật là thiêng liêng.
     

Chia sẻ trang này