Ai có con cũng muốn sau này nói với nó: "con à, hạnh phúc và giàu có trong đời đơn giản lắm con ạ, dù nó không dễ dàng." Oái oăm.. Nếu mình chỉ hạnh phúc và có tiền ở dạng vừa vừa thì chả dám nói to câu ấy với nó. Sợ hàng xóm nghe thấy. Dở hơn, đứa con bạn sẽ hỏi lại: "bố mẹ đã làm được điều đó ạ? " Oops!!! "bố mẹ không làm được con ạ.". Nó sẽ nghĩ: "bố mẹ còn không làm được, sao con tin? ". hoặc.. "dù bố mẹ chưa đạt được, nhưng nhiều người đã làm được, bố mẹ cũng đang phấn đấu, và ta tin con có thể." . tốt hơn nhiều! Nhưng tự hào nhất khi chúng ta có thể nói dõng dạc với đứa nhỏ, vì chúng ta đã có thành quả, chúng ta "không phải dạng vừa đâu", ta hạnh phúc, giàu có, sống thanh thản trong nội tâm và cống hiến cho cộng đồng. Con của các má đang lớn, có lẽ chúng ta nên nỗ lực hơn nữa để mai này nó thiếu niên, sẽ nói với nó câu ấy nhỉ?