Ở công ty nơi em làm? có trường hợp thợ sản xuất nhận mang hàng về nhà làm. sau đó biển thủ hàng và chạy mất tiêu rồi? Kế toán đang chết dở vì nó chạy. Giấy tờ thì toàn giấy tờ photo..... đã ko còn hiệu lực! hĩ hix. Có lẽ ko nên tin bất cứ ai, kể cả bản thân mình.
Ðề: Vì đồng tiền mà không sợ gì cả Bên bạn làm hơi chủ quan thì phải, hix. Ít nhất cũng phải có chút thông tin cá nhân gì đó của người CN đó chứ
Ðề: Vì đồng tiền mà không sợ gì cả bên bạn qly lỏng lẻo quá, hàng mà có gtri thì càng fai cẩn thận............................
Ðề: Vì đồng tiền mà không sợ gì cả nhân viên làm có hợp đồng lao động, có hồ sơ k bạn. Mình có thằng nhân viên trước cũng cầm tiền của mình bỏ trốn (nó thu tiền hàng), sau có hồ sơ lý lịch, mình scan lên và tung lên facebook hội đồng hương nhà nó, nhiều ng nhận ra nó, xấu mặt lắm. Sau đó mình đc một a làm CA giúp đỡ đến tận nhà nó làm việc với CA xã, mấy hôm sau phải liên lạc lại để trả mình tiền đó, có hơn 10tr thôi. Bạn thử xem
Ðề: Vì đồng tiền mà không sợ gì cả Đôi khi mình còn không tin bản thân mình đang làm gì nữa là người khác. Mà cũng đúng thôi ạ... chỗ đông người ai cũng muốn mình thật đẹp thật hoàn mĩ, còn khi ở một mình thì không biết được mình suy nghĩ và làm điều gì.
Ðề: Vì đồng tiền mà không sợ gì cả thời buổi này không nên tin bất cứ ai ạ em nói thật đấy ở chỗ em người nhà còn lừa nhau cơ ạ
Ðề: Vì đồng tiền mà không sợ gì cả ít nhất khi vào làm việc cũng phải có hồ sơ xin việc, dựa trên hso đó mà tìm ra chứ