LỜI KÊU CỨU CỦA CÁC NẠN NHÂN BỊ CÔNG AN XÔNG VÀO NHÀ Thưa toàn thể cộng đồng! Tên tôi là Nguyễn Dương Hải, tôi là một trong các nạn nhân bị các tướng lĩnh Công An xông vào gây án một cách rất độc ác, rất bất nhân, rất tàn bạo và rất đáng lên án. Tôi, chim công múa Linh Nga, cháu gái đại tướng Võ Nguyên Giáp, MC Tuấn Tú… chúng tôi đều là con nhà TỬ TẾ. Tôi và chim công múa Linh Nga du học ở Trung Quốc về, cháu gái đại tướng Võ Nguyên Giáp du học ở Oxford về, MC Tuấn Tú du học ở New Zealand về, chúng tôi bị các gia đình tướng lĩnh Công An lừa gạt tình cảm để kết hôn với các gia đình đó, sau đó họ gây án RẤT TÀN BẠO, RẤT ĐỘC ÁC với gia đình chúng tôi. Con dâu cả của thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn bị TỐNG ĐI TÙ (Điều kiện trong tù rất khủng khiếp phải ăn cơm ngay cạnh hố xí đầy phân bẩn thỉu kinh khủng, bị đánh nôn ra máu và phải quỳ lạy cúng tiền cho bọn tội phạm trong tù, phải có màn “chào phòng” (tức là liếm **** cho các nữ phạm nhân cùng buồng). Ai không tin xin tìm gặp và hỏi con dâu cả của thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn mà xem, sau đó ông Toàn còn đang tâm ĂN CƯỚP cả chiếc ô tô mà ông ta cho vợ chồng người con trai cả là Nguyễn Khánh Phan. Hôn nhân là chuyện tốt lành, sao có thể độc ác đến như thế! Là một gia đình CÔNG AN TỘI PHẠM, ông Toàn tiếp tục lừa cưới được chim công múa Linh Nga. Chim công múa Linh Nga là người thế nào mọi người ai cũng biết. Cô ấy làm sao có thể lấy một đối tượng như Nguyễn Khánh Trọng, một đối tượng nghiện hút, nếu không phải là LỪA con gái nhà người ta. Sau khi lấy về, gia đình nhà ông Toàn tẩy não chim công múa Linh Nga bằng cách “giải thích” cho những cái thối tha mất dạy của gia đình nhà ông ta. Chim công múa Linh Nga bị lừa, tôi cũng bị lừa, cháu gái đại tướng Võ Nguyên Giáp bị lừa, MC Tuấn Tú cũng bị lừa. Mặc dù là con gái yếu ớt, nhưng cuối cùng chim công mua Linh Nga cũng không thể chịu đựng nổi và phải ly di, NGAY SAU KHI LY DI, CÔ ĐÃ BỊ BỊT MIỆNG! (Tiếng là bịt miệng nhưng thực ra là HOÀN TOÀN MẤT TỰ DO, bị đe dọa trên Facebook 24/24, cảm giác cực kỳ SỢ). Xin hỏi ai muốn lấy các gia đình như thế, tiền nong gì! Nếu mọi người không tin xin hỏi chim công múa Linh Nga mà xem. Còn tôi, nạn nhân chính của vụ án BỐ VỢ GIẾT CON RỂ BẰNG ĐƯỜNG ÂM. Tôi xin hỏi tôi làm gì mà giết tôi ĐỘC ÁC, BẤT NHÂN như thế! Việc cho Vong chui vào trong đầu để con rể HÓA ĐIÊN là CỰC KỲ ĐỘC ÁC, CỰC KỲ VÔ NHÂN ĐẠO. Ông Lê Hồng Anh còn bắt bố mẹ tôi liên tục nhồi thuốc điên vào mồm tôi bắt tôi phải uống. Tôi đã nói cả ngàn lần tôi bị Vong chui vào trong người, Vong bị mắc kẹt trong người tôi, nó không ra được, uống thuốc điên là vô ích nhưng bố mẹ tôi, em gái tôi, họ hàng nhà tôi một mực nhồi sọ tôi là TÔI BỊ ĐIÊN vì nếu không làm như thế họ sẽ bị GIẾT. Hôn nhân là chuyện tốt lành sao có thể ĐỘC ÁC đến thế! Mới chiều hôm qua thôi mẹ tôi đến nhà bố tôi và gia đình tôi chửi nhau ầm ỹ cả lên, bố tôi nói : Cô điên à mà cô cãi nhau với THẰNG ĐIÊN! Gia đình nhà tôi, gia đình chim công múa Linh Nga, gia đình nhà MC Tuấn Tú… chúng tôi CỰC KỲ BẤT HẠNH khi dây vào các gia đình TỘI PHẠM VÔ HỌC. Họ có SÚNG và các thủ đoạn MỴ DÂN LỪA ĐẢO và họ xông vào các gia đình chúng tôi. CỘNG ĐỒNG chúng tôi VÔ CÙNG RUN SỢ trước những đối tượng TỘI PHẠM NGUY HIỂM NÀY. Mong CỘNG ĐỒNG copy paste những lời kêu cứu này của các gia đình nạn nhân có kèm theo ký tên công khai, số điện thoại để gửi cho lãnh đạo tất cả các bộ yêu cầu họ LÊN TIẾNG MẠNH MẼ để bảo vệ cho PHỤ NỮ trong cộng đồng. Xin trân trọng cám ơn! NGUYỄN DƯƠNG HẢI .