Kinh nghiệm: Vì Sự Tắc Trách Của 1 Số Y Bác Sỹ Viện Pstw (c) Mà Con Mình Sinh Ra Sau 2 Ngày Đã Mất.

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi methuongconnhieu, 28/9/2011.

  1. methuongconnhieu

    methuongconnhieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    sau 3,5m nằm ở nhà đau khổ và bao nhiêu nước mắt đã rơi không thể đếm được. bây giờ mình đã đi làm trước 1 tuần để cho vơi nỗi buồn. m muốn kể cho các mẹ nghe chuyện của m, biết đâu qua chuyện này các mẹ có ít kinh nghiệm khi sinh em bé ở viện pstw (viện c). khi viết những dòng chữ này, m cũng đã khóc rất nhiều, rất nhiều. m hận 1 số bác sỹ ở viện c đã “cướp mất” con gái của m.những ngày cuối tháng 5 năm 2011 (dl)….
    trong quá trình có thai, mình rất khỏe mạnh vẫn đi khám thai thường xuyên. từ tuần 38 m xin nghỉ dạy để ở nhà chờ sinh, m sợ cạn nước ối thì ebe sẽ ngạt nên 2 ngày m đi siêu âm ở quê 1 lần để yên tâm. tuần 39 giữa trời nắng 37o 2vc đã đi xe máy gần 50km lên viện c khám, vẫn bt và nước ối 73 vẫn ổn. tuần 40, m vẫn thường xuyên đi siêu âm nước ối vẫn ổn.thứ 2 m thấy âm ẩm đau bụng từng cơn nhưng không đau dữ dội như các cụ đau đẻ ngày xưa. nhưng thứ 3 là ngày dự tính m sinh, nên tối thứ 2 mình lên tới c lúc 23h (vì 28w m đã làm hồ sơ đẻ ở c). đi siêu âm nước ối còn 55 thui (nước ối dưới mức 60 là phải nhập viện rùi). m biết vậy mà không xin mổ luôn lúc đó. huhuhu, rùi m được đưa lên phòng chờ đẻ trên tầng 3 nhà g. còn người nhà phải vạ vật ở ngoài, nhìn khổ lắm. 1 ngày được vào thăm 3 lần,có giờ vào thăm. rùi m được bác sỹ khám, khám là thọc 2 ngón tay vào sâu âm đạo xem cổ tử cung mở chưa, đau lắm. huhuhu và đo máy monitor. ebe vẫn ổn. cứ 4 tiếng lại khám 1 lần như vậy. sáng thứ 3, 1yta khám và phán đoán khoảng 23h sẽ đẻ. chiều thứ 3, yta khác khám lại nói: “ sao lên viện sớm thế?”. đấy, 2yta nói khác nhau thế? thế là đêm thứ 3 không thấy gọi m khám nữa. sáng thứ 4, bsy nam khám và nói: “ túi ối dẹt, cổ tử cung mở 1 phân”. một lúc sau, bà nguyễn thị vinh (không biết yta hay bsy nữa) nói: “ e sắp đẻ, e có tiêm thuốc giảm đau 1 triệu không và em có bị dị ứng thuốc không?”. m hỏi lại: “ thuốc đó có hại không bác và e hay bị ngạt mũi do sự thay đổi thời tiết?”. bà vinh nói: “ nếu có hại bọn tôi đã không tiêm cho bệnh nhân và dị ứng thời tiết là khác”. m trở về phòng chờ, yta cho mình đo máy monitor, lần 1 thấy tim thai cao quá trên 180. m sợ quá đã hỏi yta có sao không? yta nói: “ để chị đi hỏi bs”. rùi quay lại cho mình đo lần cho m cặp nhiệt độ, xong lại đo lần 2, lần 3. mà yta đó cũng … cơ, đo lần 1 thấy tim thai đập cao quá phải gọi bs tới để giải quyết chứ xem nguyên nhân gì mà tim thai đập nhanh vậy, xem có phải do cạn nước ối mà ebe ngạt không chứ? (nước ối 55 từ đêm thứ 2 đến trưa thứ 4 là cạn quá rùi) . thế mà các ông bà bs cứ ngồi 1 chỗ không hỏi han gì. m đo máy xong, ngồi ăn trưa 1 lúc. mẹ đẻ m biết hôm nay là ngày 23al rất đen nên hy vọng hôm nay m không đẻ, thì đột nhiên yta đưa giấy cho chồng m xuống đóng tiền thuốc đẻ giảm đau 1tr. ăn trưa xong đi tìm yta nhưng 1 lúc sau mí thấy yta, mà đưa qua mấy phòng đẻ đều có người, cuối cùng m vào phòng đẻ số 5- phòng cuối cùng. xong m nằm lên bàn đẻ và đo máy monitor. mà không ai tiêm được thuốc giảm đau hay sao ấy, phải đợi anh bs trẻ long 1 lúc sau mí đến tiêm thuốc vào tủy sống, mà không thử xem bệnh nhân có bị dị ứng thuốc đó không. nhưng mà có thuốc nào giống thuốc nào đâu. m nằm trên bàn đẻ, các yta, bs cứ thay nhau thọc 2 ngón tay vào âm đạo, cứ mỗi người nói một kiểu. rùi tim thai vẫn đập nhanh quá. yta mới gọi bs tài. thế mà bác tài cũng khám 2 lần cũng không ý kiến gì. 1 tẹo sau quay lại bs tài mí phát hiện là mình bị dị ứng thuốc giảm đau 1tr nên xương chậu của mình cụp lại chặn đầu ebe không ra được. thế còn gì là não nữa.trời, bao nhiêu yta, bs khám mà không ai phát hiện ra.tiêm thuốc giảm đau là ebe cứ thế tự ra mà mình không phải dặn và không đau, nên lúc này ebe đã tụt quá thấp rùi. bao nhiêu yta,bs đứng bên cạnh mình. rùi bác tài bảo phải mổ cấp cứu ngay. 2yta đẩy mình nằm trên bàn đẻ đi ra thang máy lên tầng 4 để mổ. m thì lo cho ebe quá, còn 2yta cứ cười nói với nhau và 1yta còn nói với yta kia : “đây không phải là bệnh nhân của chị, chị chỉ đẩy hộ em thui”. trời, không có tính người gì thế. đã thế đến thang máy, có người trong thang máy rùi nên yta không vào mà để cho ng đó đi trước. m thấy thế nói với yta : “ chị đẩy em sang thang máy bên cạnh lên đi”. yta nói : “thang máy đó không cho giường đẩy vào được”. đứng ở cửa thang máy, bs long nhìn thấy và quát lên : “sao chưa đi đi ? ”, yta nói: “có ng trong đó”. bs l lại nói: “thì bảo ng đó ra để đi chứ”. yta nói : “e bảo ng đó ra nhưng ng đó không ra”. bs l lại nói: “ ng đó là ai, cấp cứu phải đi luôn chứ”. 2yta đó cũng … quá. tiêm thuốc tê, rùi bs mổ luôn còn bác tài chỉ đạo kỹ thuật mổ. vì bác tài già rùi nhưng bác tài giỏi mà. vì ebe tụt quá thấp rùi khi mổ bs phải lấy tay đẩy đầu ebe lên,thế còn gì là não nữa. nên ca mổ diễn ra lâu hơn bt. ebe yếu quá không khóc được. nên ebe được đưa thẳng xuống khoa sơ sinh ở tầng 2. huhuhuhuhu
    tối thứ 4, mình được đưa đến phòng bệnh nhân ở tầng 6. mổ xong đau lắm.mà toàn tiêm ven thui mà yta không tiêm toàn cho sv thực tập tiêm. sv lấy ven cho mình mấy lần không được. mình đau quá phát khóc lên. thỉnh thoảng nhìn thấy yta, cho yta 20k thì yta tiêm cho. mà có 1 em yta mặt non choẹt mà cứ mắng bệnh nhân và người nhà xơi xơi ấy. bs còn nhẹ nhàng tình cảm hơn. 1 số yta nói khó nghe lắm. có bệnh người ta mới đến bv chứ. bác hồ nói “ lương y như từ mẫu”. mà 1 số yta, bs không thuộc câu nói đó hay sao ấy.
    thứ 6 mình đi lại được, mình định 16h xuống thăm cgai. ông xã định không cho mình xuống thăm cgai vì sợ mình buồn, nhưng mẹ đẻ m nói cứ cho mình xuống. mình vui lắm. trước khi vào thăm cgai, ox nói e phải bình tĩnh đó. vào nhìn thấy cgai mặt tròn xoe và trắng trẻo, xinh xắn nhưng có 1 vệt mổ ở bụng lại có bao nhiêu dây nối vào người mà nước mắt mình cứ giàn dụa ra. yta nói be yếu lắm. mình lại càng khóc nhiều rùi mình về phòng nằm khóc. ai cũng nhìn m.
    tối thứ 6, chồng mình mới kể chuyện sơ sơ cho mình nghe. tình hình là trong quá trình mổ đẻ, do phải đẩy người em bé lên nên ruột của em bé có vấn đề gặp trục trặc. trưa thứ 5 phải mang ebe sang việt đức mổ . ôi khổ thân con gái m, vừa sinh ra mà. huhuhu. mổ xong lại cho cgai về khoa sơ sinh ở tầng 2 việnc. trong lòng m luôn tự nhủ là “ con gái của mẹ cố lên, con gái của mẹ không được yếu đuối, thất bại”. còn chồng lưu số của con gái trong điện thoại là “ con gái của bố cố lên nhé”.m đi bộ ở hành lang cùng ox và khóc. một bác gái ( bác lên chăm con đẻ) nhìn thấy mình khóc và nói: “ mày vừa đẻ xong sao lại khóc thế hả cháu?”. vì đẻ xong mà khóc là sau này toét mắt. mình ở viện thứ 7, cn nữa. ngày nào m cũng phải truyền nước, tiêm. mình đau lắm. mình sợ tiêm ven lắm.
    rùi sáng thứ 2, bác t bảo mình gọi gia đình đên gặp bác.gd m đã hỏi rất nhiều và bs t nói rằng “sáng thứ 4 bs khám ở pk 56, chiều về bv. và nói bv chưa có trường hợp nào bị dị ứng thuốc đó, nếu lần sau m còn lên c sinh thì bác tài sẽ trực tiếp khám cho m,…” bs chẳng bao giờ nhận là mình sai cả. nhưng dù sao cũng có duy nhất bác tài phát hiện ra m bị dị ứng. còn chẳng bsy nào biết cả. chán. và bác tài cũng con có lương tâm là đã nói chuyện với gd m. m muốn liên lạc với bác tài mà không có cách liên lạc được, chứ các bs khám cho m sáng thứ 4 thì mất hút. lỗi chủ yếu là do sự chậm trễ của y bsy theo dõi m sáng thứ 4.vì nếu sáng thứ 4 m được mổ thì ebe đã không khổ vậy. bs gì mà lười thế,không chịu đi khám xét theo dõi tỷ mỉ gì cả, chuyên môn kém thì đừng làm bs, yta nữa. vì nghề bsy,yta còn liên quan đến tình mạng con người nữa. xong gd m đến gặp ông quyết – pgđ viện c. oq lại đưa ra nhiều lý do không hợp lý tẹo nào mà oq có trực tiếp khám cho m đâu mà biết. oq có nói: “ sau 6m m có thể mang thai lại, nếu lần sau lên c m sẽ được ưu ái hơn???....và cuối cùng oq cũng không nhận lỗi là do bác sỹ. bv không bao giờ nhận là lỗi do bs mà sai nè nè ra đấy. hay trong ngành … có điều lệ : “ bác sỹ luôn luôn đúng”. đã có rất nhiều trường hợp do sự tắc trách của bs đã làm bệnh nhân mất mạng. mà bs không chịu rút kinh nghiệm. mạng người chứ có phải cỏ rác đâu mà bs thấy bình thường thế. nếu con của các ông bà mà bị ng khác làm hại, các ông bà có để yên không? còn các ông, các bà làm hại con ng khác thì thấy bình thường thế. con người phải có lương tâm chứ. nếu đi khám bt trong viện mà không đút phong bì thì 1 số y bsy quát loạn lên, không giải thích cặn kẽ, nếu sinh xong mà không bỗi dưỡng thì 1 số y tá còn gợi ý bỗi dưỡng ca đẻ. thế mà làm con nhà người ta mất mạng thì coi như bt. làm như ai cũng sai, chỉ mỗi y bsy mới đúng ah?không 1 lời hỏi thăm. rồi sẽ có lúc các ông bà phải trả giá. như ở 1 số nước thì bọn bsy làm mất mạng người là phải ngồi trong tù bóc lịch rùi. nhưng rất tiếc đây lại là việt nam nên bon bsy đó mí được nhởn nhơ vậy. thế tại sao người dân bình thường giết bs thì đích thân 1 người có chức cao trong bộ y tế xuống chia buồn cùng gia đình? còn truy nã tội phạm nữa?nếu bs làm đúng như từ “mẫu” thì gì có ai động vào bs làm gì? thế còn do sự tắc trách của bs làm người dân mất mạng thì sao??? thật bất công quá!
    gặp oq xong, gd mình đưa m về nhà. mình muốn xuống thăm cgai, nhưng ox nói dối là cgai sang việt đức chữa rùi. về nhà, mọi người đến thăm ai cũng thương m. về nhà được 1 tuần m mới biết 1 sự thật cay đắng: 16h ngày thứ 6 m xuống thăm cgai ấy, thì 19h30 cgai m đã mất rùi. tối hôm đó, ox và cô ruột m trông m ở viện để m không nghi ngờ gì. còn mọi người đưa cháu về quê chôn cất. mọi người đã giấu m. sợ m máu non khóc nhiều không tốt và sợ m không chịu được cú sốc này. thế là m cứ khóc cứ khóc.
    hiền nào, ở viện thu7, cn mọi người cố vui vẻ để m không nghi ngờ gì. nhưng m biết mắt mọi người hình như khóc. m cứ tưởng ebe yếu thôi chứ không đến mức phải xa bố mẹ vậy. huhuhu. sáng thu7 bố đẻ m lên thăm m, m không giám nhìn thẳng vào mặt bố vì như vậy m sẽ khóc. nhưng hóa ra mọi ng đã giấu m. mọi ng thương m lắm. mẹ đẻ và ôx ngày nào cũng ở viện chăm m. anh trai và chị dâu m thương m lắm mặc dù đi làm nhưng ngày vào thăm m 3 lần, ngày nghỉ thì a và c mang cơm vào viện rùi ăn cùng mọi người luôn. rùi các dì, các cô đằng nhà đẻ m thay nhau trông m. còn bao nhiêu người thân đến thăm m. buổi trưa, m ra hành lang thấy mọi người nằm ở hàng lang mà m đã khóc . giá như ebe bình thường thì mọi người không phải vất vả như vậy.
    mình có thai, m rất khỏe mạnh mà. cứ nghĩ mọi chuyện tốt đẹp. rùi đến phút chót, số m đen gặp phả bs … nên đã hại con gái. thì ai đi khám bệnh chẳng tin tưởng và nghe lời bs. không nghe lời, mà có ý kiến gì thì nhiều bs lại mắng. tại sao những ebe xấu số không về trừng phạt những bs đã làm hại các ebe? m hận 1 số bs đã làm hại đến cgai m các mẹ ah? bv không nhận lỗi, thế sao còn miễn tất cả các hóa đơn cho m? còn xếp một m một giường. còn bình thường, phần lớn ghép giường. 1 chị nằm cạnh giường m sinh đôi thế mà yta vẫn ghép thêm người. trời. không có tính người hay sao ấy. gđ chị ấy nói mãi mới không ghép nữa. ở phòng đó, ai cũng thắc mắc sao m không có ebe mà vẫn được nằm 1 giường. mọi ng nghĩ là m có người quen trong viện. gì có chuyện thế, kể cả có ng quen mà nằm 1 m là bị ghép giường ngay. bv mà tốt thế cơ. có 1 em yta trẻ nói với m: “ chị là th đặc biệt nên ng khác nằm cạnh chị sẽ chạm vào vết mổ của chị”. trời, tốt thế ah. nhưng lúc trên viện m chưa biết chuyện của cgai. không thì m đã làm ầm lên rùi. gd không làm ầm lên là vì thương m vì sợ m biết chuyện m sẽ không chịu được.
    m gần 30t rùi, có thai 2vc vui lắm. nhưng không ngờ đến phút chót lại bị thất bại ngay lần có thai đầu tiên. đôi lúc m thấy chán nản và thấy mất tự tin. liệu lần sinh sau thế nào? rùi được sinh mổ tối đa mấy lần? rùi bao lâu thì m nên mang thai? có người sau 4m, 7m, 1y, 2y… mang thai vẫn ok. m mong có thai sớm để xua tan nỗi buồn này nhưng vẫn sợ vết mổ chưa lành.nhìn bố mẹ đẻ m gần 60t rùi mà vẫn chưa có cháu nào. m buồn lắm. cứ nhìn thấy bme là m lại khóc vì m biết bme và atrai rất lo cho m. vì lấy chồng được 1,5y mà m chưa gặp được 1 việc gì gọi là may mắn. toàn để gd m thấy cảnh m bị đau. đôi lúc m tự nhủ tại sao ông trời lại bất công với m thế ?m buồn buồn lắm. nằm ở nhà không có con gái nên m cũng chẳng kiêng cữ được nhiều, buồn chán nên m suốt ngày đọc mạng qua đt, xem tivi,khóc nhiều nhiều…sau này khổ lắm đây ! huhuhu. cầu mong cho các em bé xấu số sớm được siêu thoát !
    con gái yêu quý của mẹ! nằm ở nhà không có cgai, mà lúc nào mẹ cũng nghĩ về những ngày ở viện c. đêm nào mẹ cũng ngủ không ngon giấc. cứ trằn trọc suốt đêm. nhẽ ra nằm cạnh mẹ phải có con gái mà sao mẹ nhìn bên cạnh mẹ lại không có con. con gái ở bên mẹ chỉ là trong giấc mơ, chỉ là trong sự tưởng tượng sao ? đó sao không phải là sự thật hả con. ước mơ đó bình thường như bao người sinh em bé khác mà. sao điều đó không đến với mẹ và con ?cứ nghĩ về cgai mẹ lại khóc. mẹ chưa một lần được bồng con mà, mẹ chưa một lần cho con bú sữa của mẹ. tại sao số con đen lại gặp những bác sỹ vô lương tâm vậy? giá như mẹ xin mổ sớm, giá như mẹ không tiêm thuốc giảm đau, giá như mẹ không lên viện c, giá như mẹ gặp bác sỹ giỏi hơn, giá như….giá như…. thì biết đâu mẹ và con không khổ thế này. có người hỏi mẹ đã có em bé chưa; có người biết mẹ có thai lại hỏi mẹ sinh em bé chưa; em bé có ngoan không; bạn bè mẹ cứ gọi điện hỏi thăm xem mẹ sinh con chưa mà mẹ không giám nghe. mẹ phải tắt điện thoại 1 thời gian, rùi nguôi ngoai mẹ lại phải nói với mọi người về chuyện của con để mọi người không hỏi mẹ nữa. rồi những hôm trời mưa, m lại tự nhủ trong lòng là chắc cgai giờ này lạnh lẽo lắm; mẹ nhìn những đồ mẹ mua để đón con chào đời mà con không được dùng; nhìn thấy trẻ con, mẹ lại tự nhủ con gái của mẹ bây giờ lớn thế nào rùi?..... rùi mẹ lại khóc và khóc. đêm nào trước khi đi ngủ mẹ cũng nhủ thầm trong lòng: “ chúc con gái yêu của mẹ ngủ ngon!”. mẹ hận những người đã làm hại cgai mẹ không được ở bên mẹ. mẹ hận bọn họ. rất hận. rất hận. giờ mẹ vẫn nhớ như in từng người đã khám cho mẹ khi mẹ nằm chờ đẻ. mẹ thương con gái nhiều lắm. nhưng số phận đã không cho con được ở với bố mẹ. mẹ mong con gái nhanh được siêu thoát và sớm được đầu thai làm người khác. chúc con gái được đầu thai làm người thật thật hạnh phúc! ở nơi đây mẹ luôn yêu và nhớ về con gái ở 1 thế giới rất xa rất xa rất xa. vĩnh biệt con gái yêu của mẹ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methuongconnhieu
    Đang tải...


  2. thoax

    thoax Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    3,797
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Chia sẻ với chị nhé, xin được phép chia sẻ, em thật sự không biết nói gì hơn... mong chị sớm có lại tin vui...
     
  3. nana_659

    nana_659 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2011
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Thương mẹ nó và con gái quá! Chia sẻ rất nhiều với mẹ nó!
     
  4. megaucoi2012

    megaucoi2012 0915897889-bichdiep_1710

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    12,224
    Đã được thích:
    3,261
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Mình cũng không biết nói gì hơn, bạn hãy cố gắng lên nhé, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, rồi bạn sẽ lại có những em bé khác. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
     
  5. ttviet1

    ttviet1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    3,275
    Đã được thích:
    825
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Đọc xong mà ko cầm được nước mắt
    Thương mẹ nó và con gái quá
    CHúc cho con có cuộc sông nơi kia thật hạnh phúc
    Mẹ nó cố lên. Hy vọng mẹ nó sơm có lại được cảm giác làm mẹ.
     
  6. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    12,006
    Đã được thích:
    2,362
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Thương mẹ nó quá, thôi cầu mong linh hồn con được siêu thoát, sớm đầu thai lại...................mình đẻ đứa t2 cũng ở C.........cũng tắc trách lắm,....lẽ ra mình sinh mổ đứa 1, thì đứa 2 cũng mổ, thế mà bọn bác sỹ siêu âm chán chê, bắt mình đau đẻ 5h đồng hồ mới cho mổ, mở 10phan mà con kô ra, hóa ra là tràng hoa quấn cổ....vậy mà sáng ra vào bệnh viện siêu âm để làm cảnh à.........toàn bắt đóng đủ thứ tiền
     
  7. thuhuong1506

    thuhuong1506 Mẹ của nghé !!!

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    3,314
    Đã được thích:
    869
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    đọc nhưng dòng tâm sự của mẹ nó thương mẹ nó và con gái thật nhiều, chúc mẹ khỏe và sớm lại có tin vui ạ .
     
  8. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,208
    Đã được thích:
    2,312
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    mong bạn giữ sức khỏe , sớm lấy lại tinh thần . Chúc mọi điều tốt lành luôn đến với bạn !
     
  9. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,035
    Đã được thích:
    4,681
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Đọc những dòng tâm sự của chị mà ko cầm đc nước mặt. Chia sẻ với chị và chúc chị sớm có tin vui.
     
  10. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    chia sẽ với mẹ nó..mình cũng phải chịu cảnh đau mà ko đẻ đc nhưng con mình thì may mắn hơn con bạn hjxx...mình đau từ 18:00 10/8 đến 6:00 11/8 mà cũng chỉ nở 1 cm từ hôm qua mình xin mổ mà nó hok cho bắt đến trưa cứ khám hoài càng khám càng đau làm vỡ ối lun mới ghê hixx...nước mắt chày as suối...đến 17:00 ng nhà làm wa' mới cho vô phòng mỗ...17:00 vô phòng đến 19:00 đau gần chết nó mới cho mình vô phòng mỗ với lý do đầu bé to quá ko sinh đc.mình khám bs ngoài la be 3k6 +- 100 den 200gr nước ối hơi ít mà nó khám có 3k3 nước ối bt pó tay...mỗ xong em bé dc 3k8 hix...may là mỗ kip thời ko thi bé ngạt là chắc hixx...thui ác quả ác báo..quả báo nhãn tiền...bọn nó sẽ phải trả giá thui...đừng bùn nữa nha bạn...cố lên......
     
  11. Muprup

    Muprup Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    1,310
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    chúc chị mau khỏe và sớm có tin vui nhé!
     
  12. haphuong_nguyen

    haphuong_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2010
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    đọc bào viết xong thấy thương mẹ nó quá. chúc mẹ nó mạnh khoẻ, lấy lại tinh thần và sẽ sớm có tin vui trở lại. Mình cũng sắp sinh mà thấy sợ quá.
     
  13. thuynghia

    thuynghia http://t***nghia.com/

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    9,657
    Đã được thích:
    1,161
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Chia sẻ với mẹ nó! Mẹ nó cố lên đừng buồn nữa nhé!
    Hãy nhìn về phía trước!
     
  14. Mehatdau1402

    Mehatdau1402 Hàng Nga xách tay

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Đọc tâm sự của bạn mà mình không cầm đc nước mắt. Thương mẹ nó và con gái quá thôi. Bạn cố gắng vượt qua nhé. Chúc bạn sớm có tin vui và mọi sự thuận lợi. Thương con gái lắm...
     
  15. Lợn đất

    Lợn đất Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2008
    Bài viết:
    2,849
    Đã được thích:
    907
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Cho em ôm chị 1 cái thật chặt nhé, thực sự đọc xong em không cầm nổi nước mắt, không biết nói gì hơn là chúc cho chị mau bình phục, bé nhanh được siêu thoát để lại quay về đầu thai làm con của anh chị nhé.
     
  16. vy's mama

    vy's mama Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Thương bạn quá bạn mới sinh xong mà đau buồn nhiều thế là k tốt cho sk tí nào đâu sẽ rất ảnh hưởng bạn phải nhìn về phía trước bạn còn trẻ bạn còn phải sinh con nữa nên bạn phải gạt bỏ đau buồn thì sau này sẽ có nhứng đứa con khỏe mạnh, con gái sẽ sớm dc siêu thoát và sớm đầu thai bạn nhé, bên bạn luôn có nhứng ng thân an ủi và chia sẻ với bạn.Chúc bạn sớm vượt qua và có sk để có em bé mới bạn nhé,
     
  17. mebut

    mebut Hương- 0975.986.347

    Tham gia:
    21/4/2011
    Bài viết:
    5,249
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    làm sao lại có nhưng người bs thiếu lương tâm vậy nhỉ. e cũng vừa sinh đc 3 tháng. đọc những dòng chị viết buồn...chị cố gắng lên nhé. chúc chị sớm có 1 tình yêu mới. chị có thể gọi điện cho e bất cứ lúc nào chị buồn nhé. lần sau chị sinh hãy nhớ e. vì bv e chắc chắn sẽ đảm bảo cho chị và con mẹ tròn con vuông.
     
  18. Trau xinh xinh

    Trau xinh xinh B.dày QuánGánh-0983985368

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    3,551
    Đã được thích:
    1,031
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Mình có đọc bài về việc nhà mẹ nó trên báo đấy, đọc vài dòng đến dòng con gái yếu phải mổ, mình không dám đọc tiếp hết đâu vì mình đang mang thai, sợ đọc tiếp sẽ khóc mất, chỉ biết cầu chúc cho mẹ nó sớm lấy lại tinh thần, chúc các mẹ đang mang thai sẽ khai hoa nở nhụy thật an toàn để các bé yêu được chào đời khỏe mạnh...

    Mẹ nó đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, vì con yêu cố gắng nghỉ ngơi giữ sức khỏe tốt, con sẽ đầu thai về với mẹ nó lần sau nhé...
     
  19. nhung lady

    nhung lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    1,677
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    đọc xong thấy mà sợ..bác sỹ!
    chúc bạn sớm vượt qua!!
     
  20. maiquyen0203

    maiquyen0203 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/8/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Mình đọc bài của bạn mà ko cầm được nước mắt. Mang thai 9 tháng 10 ngày tưởng như gặp được con rồi mà còn lỗi hẹn, đau xót quá! (Minh đang mang thai tập 2, 31w rồi nên rất hiểu và chia sẻ với cảm giác của bạn). Mình tin vào luật "nhân - quả"! Bạn cố gắng bình tâm và chăm sóc bản thân thật tốt để đón em bé sau nhé!
     

Chia sẻ trang này