Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mekhuyen_2011, 6/5/2014.

  1. mekhuyen_2011

    mekhuyen_2011 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/12/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
  2. bibo_shop_no1

    bibo_shop_no1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2014
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    cùng hoàn cảnh đây chị ơi em chán quá đang xin nghỉ nè ............
     
  3. Me_lucas

    Me_lucas Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    Oi, lan dải lắm, mình cũng cử nhan ktoan đây, ra trg 2 Nam roi ma van lan nhan viên kinh dioanh chu, nan...
     
    comgiadinh24h thích bài này.
  4. bibo_shop_no1

    bibo_shop_no1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2014
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    mình ra trường được 4 năm rồi cơ cử nhân học viên tài chính may được cái ra trường phát mình được làm đùng chuyên ngành luôn lại là kế toán tổng hợp nhưng mà vẫn chán vì số liệu
     
  5. Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    căng quá ta sao các mẹ không xin được việ vì lý do gì, thiếu kinh nghiệm thực tế hay sao ạ. em ra trương được hơn năm thời gian đầu đi xin việc cũng chật vật lắm ạ về sau đi học thêm 1 khóa kế toán thực tế ở Viện kế toán Đức Minh có tý Kinh nghiệm rồ bắt đầu đi xin tiếp đó ạ máy sao xin vào được 1 công ty hii em làm được 5 tháng rồi nhé :p:p
     
  6. hangnt43

    hangnt43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/5/2009
    Bài viết:
    1,069
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    Công nhận các em mới ra trường đi xin việc khó, công ty nào tuyển cũng cần người có kinh nghiệm rồi. Nhưng không tuyển các em mới ra trường thì lấy đâu ra người có kinh nghiệm 1-2 năm chứ.
     
    giahung040511 thích bài này.
  7. hemera

    hemera Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/5/2011
    Bài viết:
    1,856
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    ôi em cũng thấy cái nghề kế toán này nó khó hơn các ngành khác bao nhiêu í,ra trường toàn cần kinh nghiệm suốt ngày số má chán lắm mà lương cũng chả cao hơn so với các nghề khác,em đang băn khoăn có nên theo ko hay chuyển hướng đây ạ:((
     
  8. mecutun

    mecutun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2008
    Bài viết:
    3,101
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    Chuyển hướng đi em ơi! Chị cũng làm kế toán, suốt ngày đầu bù tóc rối, chán lắm; lương cũng chả cao. Nhật định không cho con học kế toán.
     
  9. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    mình thấy không khó mà thấy nó làm sao ấy
    nói chung là mình ko hợp, mình đi học văn bằng hai và làm được 2 năm, sau hai năm đi làm một câu kết luận là mình ko hợp
     
  10. comgiadinh24h

    comgiadinh24h Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    2,273
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    Đoạn này giống nhà em. Dân kế toán chính gốc nhưng mà ra trường độc có làm kinh doanh thui! hì hì
     
  11. sockononline

    sockononline cung hoang dao, boi bai, tam su, boi tinh yeu

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    Em học kế toán thương mại 4 năm, ra trường làm kế toán đc nửa năm thấy ko hợp với chán nghề :v em chuyển sang làm Seo với web đến nay đc 1 năm rồi :v Chả biết có ai liều như em ko :v nhưng bjo lương đc 4 củ chắc cũng = làm kế toán 1 năm kn :(
     
    comgiadinh24h thích bài này.
  12. huongquy

    huongquy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    Mình làm kế toán 11 năm rồi năm vừa rồi nghỉ sinh bây giờ con 10 tháng rồi chuẩn bị đi làm lại mà cũng không thích làm kế toán nữa, tính chuyển nghề thôi (may mà mình có 2 bằng còn bằng mỹ thuật nữa). Kể ra bây giờ bắt đầu lại với nghề khác cũng thấy nản nhưng mà vẫn không thích làm kế toán nữa.
     
  13. phanthanh79

    phanthanh79

    Tham gia:
    14/10/2012
    Bài viết:
    12,670
    Đã được thích:
    3,077
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    minh lam ke toan cung duoc 10nam roi, dang ngan den tan co roi day, suot ngay so lieu, so lieu, moi lan Co QUan Thue noi xuong quyet toan ma ngao ngan, kiep sau nhat dinh ko lam ke toan nua, dang tap tanh kinh doanh, neu thanh cong chac bo nghe ke toan luon
     
  14. minmin1105

    minmin1105 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/4/2014
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    chả nói đến việc. em nhìn đứa bạn thân em chưa xin được việc đã thấy chán lắm rồi đấy ạ :(
     
  15. giahung040511

    giahung040511 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    cùng cảnh ngộ vào buôn dưa tý. em cũng làm ktoán được 5 năm rồi. giờ thì đang nung nấu sang nghề khác mà chưa biết buôn gì bán gì? chẳng nhẽ lại làm sửa Laptop cùng xã. ôi cái nghề luôn luôn lặng thầm trong 1 căn góc. suốt ngày chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím và đau đầu cùng các con số. em cũng chẳng yêu nghề chỉ vì ngành này khi xưa nó hot vì thời bấy giờ dễ xin việc nên lao vào. giờ thì thừa ra cả đống.
     
  16. mamybonbon

    mamybonbon Mẹ Bé Bon

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    mình cũng được 10 năm rồi, chán đến tận não. Suốt ngày số liệu, báo cáo. hết lo thuế lại lo sếp. Vì bên mình công ty cổ phần 5 sếp quản lý. Ôi nhất định cấm con cái theo cái nghề này
     
  17. tanuoc

    tanuoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2014
    Bài viết:
    1,459
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    em. kế toán đi bán bánh gio, sướng vô cùng luôn, chẳng số má gì ,đếm tiền là tiền của mình thích rút tờ nào tiêu thì rút, chả bù khi xưa, ôm cọc tiền cty mà giữ khư khư, suốt ngày đếm đi đếm lại, chỉ sợ hụt tờ nào thì chít:D
     
  18. meocon22287

    meocon22287 Shop hạt dinh dưỡng

    Tham gia:
    8/2/2012
    Bài viết:
    9,482
    Đã được thích:
    2,097
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    Vào chia sẻ cùng mẹ nó tý. Cũng kế toán được 4 năm rồi đây, công ty nước ngoài nữa chứ. Nhưng giờ làm văn thư cho công ty BQP, công chức nhàn hạ, về nhà có sức chăm sóc nhà cửa, con cái chẳng phải nặng cái đầu. Lương không cao nhưng có thời gian buôn bán thêm kể cũng vui. Nhớ ngày trước đến ăn, ngủ cũng nghĩ tới số liệu, mệt mỏi lắm.
     
  19. sockononline

    sockononline cung hoang dao, boi bai, tam su, boi tinh yeu

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    Bố mẹ em biết em làm trái ngành cứ bắt ôn lại kiến thức kế toán đi rồi làm cho bà chị hơn chục năm kế toán mà em chả muốn ôn :( em vẫn cứ thích cái việc làm web, thiết kế linh tinh như bjo. Thỉnh thoảng áp lực chút nhưng chắc ko khổ như kế toán :(
     
  20. flieder lee

    flieder lee Thành viên mới

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Việc Kế Toán khó quá các mẹ ơi.

    Em cũng đồng cành ngộ. Làm kế toán 2 năm rồi. Bây giờ xin việc thật khó khăn. Đành đi làm xa, lương thấp. Cơ mà, em cũng chán nghề này lắm. Định đổi nghề. em muốn làm giáo viên lắm. Đi dạy gia sư từ năm 1 đại học, thấy thích và yêu nghề. Đợt vùa rồi làm vất vả quá, nên mới xin nghỉ dạy đợc nửa năm nay. Giờ muốn dạy lại thì ko có lớp. Chẳng nhẽ thi lại ĐH. Năm nay 25t rồi học lại có chết già. Mà em ko biết làm thế nào để được đi dạy :((((.
     

Chia sẻ trang này