Tình hình là mèo di truyền bệnh nì từ mẹ, cũng phải 5 năm rùi, mẹ con cùng đi gõ đầu trẻ nên suốt ngày talk, talk...bệnh nì khó có khả năng chữa....mà hình như rất nhìu ng bị giống mèo hay sao í, bệnh thì chẳng nguy hiểm nhưng cực kỳ khó chịu! tưởng có chồng vô Tây nguyên thay đổi không khí thì đỡ........ai dè vẫn zậy Mua đông lạnh cái bệnh này lại hoành hành, chết mất, sụt sịt suốt ngày đêm.........đôi khi nghẹt mũi thở hông đc, mà thở = miệng thì ôi thôi môi đã khô càng khô..... nứt nẻ cả ra........cứu Mèo với! Có mẹ nào nhà mình đồng cảnh không? Mời các mẹ nào hạ gục được bệnh quái này vào đây góp ý với! chưa hạ gục đc thì vào đây mình bàn cách hạ chúng nhé! hu hu...khổ quá cơ! mồm miệng, cổ gì bịt kín thế nì vẫn sụt sịt thui
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! không ai nhà mình có kinh nghiệm khắc phục àh????????/ mọi người ơi....... vào giúp mình
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! bạn ui, mình bị viêm xoang nên rất hiểu nổi khổ của bạn. Mình là dược sĩ đó nhưng cũng chỉ khắc phục được thôi, chứ bản thân cũng ko chữa khỏi được bệnh của chính mình. Mình định chia sẻ với bạn là nên rửa mũi hàng ngày 2-3/lần bằng nước muối sinh lý 0.9%. Bạn dùng xilanh 10ml, bơm đầy nước muối vào rồi xịt thẳng vào mũi, khạc nhổ đờm và dịch ra. Như thế mũi sẽ rất sạch. Sau đó bạn súc miệng họng bằng nước muối luôn. đợt nào bị chảy mũi nhiều quá, bạn có thể xịt hết 1lọ Rhinocort sau khi rửa sạch mũi. Nếu bị ngạt mũi bạn có thể dùng dầu gió, nhỏ vài giọt vào cốc nước đun sôi sùng sục rồi dùng giấy trắng sạch, cuộn thành hình phễu rồi sau đó xông mũi. Như thế sẽ hết ngạt và dễ chịu lắm. Một điều quan trọng là bạn phải giữ ấm, đặc biệt là giữ ấm bàn chân. chúc bạn kiên cường chiến đấu với căn bệnh dai dẳng này nhé!
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! Mình cũng bị xoang nặng, nhưng dùng cách hít hơi dầu gió ko ăn thua, mũi vẫn đặc tịt luôn. Nứoc muối sinh lý rất ok, nhưng dùng tốt khi ko ngạt mũi, vì ngạt chẳng hít đc thở đc, xì mạnh còn bị ù tai, ko chừng nc lại sang tai thì nguy. Mình bị được 6 năm rồi, lúc nào bị mua ks uống cho khỏi, rồi hàng ngày đều như vắt chanh súc bằng nứoc muối nhạt, tự pha đun sôi để nguội cho rẻ, ko phải mua ngoài cho nó đắt. Một năm như thế chỉ bị tái lại khoảng 3 lần, nhẹ cả người. Mình cũng xác định sống chung với nó rồi mà, nhưng nếu chịu nó càng ít càng tốt, ha các mẹ^^
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! hic! vậy là nhiều người giống mèo rùi..bạn ui! mèo bị lâu thế mà chưa thấy chuyển qua Xoang, hay là chuyển rùi mà đang âm ỉ...có phải bị Xoang là hay đâu đầu phải không? mèo thì chưa thấy đau đầu! hic.... cái công đoạn xông mũi áy có hiệu quả lắm, đỡ nghẹt... Các nàng phải giũ ấm ngực, cổ , bàn chân nhé!...giữ ấm toàn thân trong mùa đông nì thui! Cảm ơn các nàng rất nhiều!
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! Kinh nghiệm của mình là thế này: Năm nay mình 29 tuổi và khoảng 25 năm sống chung với bệnh viêm xoang nặng, mình từng uống nhiều loại thuốc đông tây y mà không khỏi, và chấp nhận sống với bệnh suốt đời. Ngày bé cô giáo chủ nhiệm cấp 1 và cô giáo chủ nhiệm cấp 2 đều nói với mẹ mình rằng: Lúc nào cũng thấy trên tay em nó ( tức là mình) là cái khăn ( để xỉ mũi). Thậm chí tối đi ngủ cũng pải để sẵn khăn hoặc giấy ăn vì nửa đêm mủ xoang chui tọt xuống họng pải dậy nhổ ra. Mình tả thì hơi thô, nhưng quả thật suốt mấy chục năm mình sống với lũ nên rất hiểu các bạn bị bệnh này. Tháng 5/2011 mình theo học lớp thiền ( gần như nhân điện đấy ạ), và kết quả là từ đầu mùa đông đến giờ mình không bị chãy nước mũi hay pải tỉnh dậy nửa đêm nữa. Trước đây trên mặt bàn làm việc của mình ở cơ quan lúc nào cũng có gói giấy ăn to đùng nhưng giờ mình ko cần đến nó nữa. Mẹ nào muốn được giải đáp thêm thì liên lạc với mình qua YM: thietmoclan68 nhé, mình sẽ tận tình giải đáp
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! Hix. E, cũng mới bị viêm mũi đây ạ. Cay mũi, đau đầu và chảy nước mắt, nước mũi rất khó chịu. Em bị 4-5 hôm rồi mà không khỏi. Mẹ nào có cách gì điều trị cho hết bệnh mách cho em với. Thanks cả nhà.
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! cám ơn mẹ nó rất rất nhiều!... đã add nick mẹ nó để hỏi thắm mừng quá..không biết áp dụng đc ko đây? hic
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! Hix. Hôm nay em vẫn chưa khỏi ạ. Chán quá, tối đi ngủ thở bằng mũi nó cứ đau và rát thế nào ý. Chưa năm nào ai lại bị bệnh này, cảm giác khó chịu và yếu ớt kinh khủng. Đi ra ngoài em phải bịt kín đầu và đeo khẩu trang, sợ gió lùa vào đầu lại đau đầu. Cứ như bà già ý!!!
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! hic! giống mình........... mình lại làm gv nữa....buộc phải nói nhiều nữa...chán thế!....
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! Mình cũng bị di truyền cái quả viêm mũi dị ứng hơi bị chuyển sang xoang mũi. Đau khổ gần 5 năm trời, sau mình được bạn mách cho 1 cách, mình cố gắng áp dụng, và với khoảng thời gian là 3 tháng kiên trì ( hức, nỗ lực lắm đấy nhé) giờ mình đã khỏi hoàn toàn. Không còn cảnh kè kè cái hộp giấy ăn + lọ xịt mũi, ko còn suỵt suỵt ra đống mủ + nước mũi nữa. Cách ấy như sau: 1kg tỏi ta, bóc vỏ, giã, đập -> cho vào 1 lít rượu trắng, ngâm khoảng 10 ngày. Khi ấy rượu ngả sang màu vàng mơ. Rót ra uống, ít thui nhé. Mình chỉ uống độ 1 thìa rượu mỗi lần, hàng ngày mình uống vào buổi tối, trứoc lúc ăn cơm tối ấy ạh. Vì khi uống xog, rượu rất nóng, nóng kinh dị ấy , lên pải uống vào lúc ấy để còn ăn cơm đè nó xuống . hàng ngày vẫn xúc rửa nước muối cho mũi nhé. Cố gắng uống hết chai rượu tỏi ấy trong 3 tháng, giờ mình có thể tự tin hoàn toàn. Không còn tí dấu hiệu nào nữa của viem mũi, xoang. Lưu ý là rượu tỏi có mùi hôi nhé các mẹ, tối đánh răng cẩn thận, ko có ông xã khóc thét lên đấy Mở ngoặc thêm là: mama mình còn bị nặng hơn mình, uống rượu tỏi cũng khỏi nhé, khỏi hết lun, nhưng thời gian lâu hơn tí.
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! Chúc mừng bạn nhé, mình thấy rượu tỏi còn có rất nhiều tác dụng khác nữa. Nhưng mùi của món này thì thật khó chịu. Mình đã từng thử rất nhiều cách, ai mách gì thì làm nấy, kế cả vắt nước lá của 1 loại cây cỏ để cho vào mũi. Nhưng mà cay và khó chịu lắm các bạn ạ. Đợt đó mình ghiến răng nhỏ vào mũi 1 tuần mà người gầy rộc đi, bệnh chỉ đỡ thôi chứ ko khỏi hắn. Nhớ lại vẫn hãi hùng!!! Giờ mình tập luyện theo phương pháp thiền đã khỏi hẳn bệnh xoang, giờ đang thừa thắng xông lên giải quyết mấy bệnh nữa, hihi.
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! mẹ mình cũng bị cái bệnh này, hcihci thật khó chịu, uống bao nhiêu thuốc, đi bao nhiêu bác sỹ cũng ko đỡ...ng ta bảo mổ sẽ đỡ nhưng mẹ tớ sợ thế là lại thôi. Bgiờ trời tiết lạnh, bị lạnh cái là biết tay nhau ngay, hưc
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! cả nhà mình cám ơn mẹ nó rất rất nhiều! mình sẽ áp dụng ngay thối sẽ thông báo dần dần cho cả nhà nhé! mình sẽ kiên trì...................! thanks!
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! thì ra là mẹ nó! hi hi...............em cũng định thử thiền nhưng chắc khó nhỉ.............để xem muón rượu tỏi thế nào đã.........mong cho mau bệnh! hức
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! minh hoi truoc cũng bị viêm mũi di ứng, sáng này ngủ dậy cũng hắt xị và chảy nước mũi liên tục, ko ngớt. nhưng sau đi khám, bác sĩ bảo tiêm, tớ ko hiểu tiêm thuốc gì và tiêm vào lưng( tớ ko nhớ, chỉ biết bác sĩ bảo tiêm giống như là kiểu tiêm phòng ấy, tiêm vào 1 laọi vi khuẩn yếu để cơ thể có sức đề kháng). Chiều nào cũng phải đến phòng khám để tiêm. BS bảo phải tiêm 1 tháng mới khỏi hẳn. nhưng mình vốn đã sợ tiêm, tiêm dc chừng 1 tuần thì do bận với cũng ngại nữa, thế là bỏ hẳn. Ko ngờ tự dưng lại khỏi. Chả biết có phải là do thuốc ko nữa. Giờ thì mình ko bị hắt hơi chảy mũi nữa rồi. NGày trước cứ sáng nào mũi và mắt cũng đỏ hoa vì hắt xì
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! ái Chúc mừng mẹ nó nhé! Cơ mà mình sợ tiêm và mổ lắm, nhiều người nói mổ hút mủ xoang rồi sau 1 thời gian lại bị tái phát
Ðề: Viêm mũi dị ứng..............ghét! Em ở xa quá, nên thử áp dụng các cách khác xem sao. Có người mách chị dùng hoa cúc khô ( mua ở hàng thuốc bắc) đun nước cho sôi lên rồi xông hơi nóng đó vào mũi, nhưng chị bị nặng nên làm cách đó không ăn thua, hihi