Nhà em đợt vừa rồi có cháu em và con em cùng bị viêm phế quản,sau 1 thời gian điều trị,cháu em đã khỏi,chỉ còn bị viêm họng và cháu đang bị sốt phát ban,nhưng khi me cháu đưa cháu đi viện khám thì hôm đầu tiên bác sĩ bảo cháu bị viêm họng,khi về nhà mẹ cháu thấy cháu sốt li bì ,lo quá nên cho cháu đi khám lại thì bác sĩ đầu tiên bảo cháu bị viêm phổi,cho đi chụp và thử máu,khi quay lại la bác sĩ khác,xem phim không nói gi cả,chỉ cho cháu mỗi thuốc ho va hạ sốt,cung không ghi bệnh án,không đóng dấu,hôm sau mẹ cháu quay lại viện để nhờ đọc bệnh án thi bác sĩ bảo không phải viêm phổi,là viêm phế quản,nhưng bố cháu được mách là ở viện nhi toàn bác sĩ thực tập chỉ được có mấy bác sĩ giỏi nên đã xin địa chỉ 1 bác sĩ tư tin cậy đến khám thì kết quả là không sao cả, chỉ viêm họng và sốt phát ban thôi . còn con em sau khi điều trị tiêm kháng sinh 4 ngày thì vẫn bị viêm phế quản phổi phải ( lúc trước là cả 2 bên ) . Trong khi đó em đi khám lại thì 1 bác sĩ trẻ măng đúng như la thực tập vậy bảo hết viêm phổi rồi giờ chỉ bị viêm họng thôi . Em muốn hỏi kinh nghiệm các chị là có ai cảm thấy viện nhi trung ương đáng tin cậy được không , và các chị có địa chỉ khám bệnh tin cậy nào không cho em xin với, em cám ơn nhiều .
Nhà tớ lần trước cũng bị như vậy đấy Cháu bị sốt kèm ho nên đến viện Nhi khám ở phòng cấp cứu 102 bs chuẩn đoán VPQ kê thuốc về uống sau 3 ngày ko khỏi khám lại Mình thấy con mình sốt cao ko hạ được tím ngắt chân tay hỏi bs xem cháu có khả năng bị nhiễm viruts ko vì mình cũng hay đọc sách, bs mắng cho một trận rồi đuổi về Về nhà uống ko khỏi lại còn nặng hơn, đến bs tư khám bảo là VP vậy lại đổi thuốc khác rồi còn tiêm và cho thở khí dung nữa chứ, vẫn ko khỏi lại còn quay sang đi ngoài toàn nước Sau mình lại đưa con đến viện nhi khám, bs khám lần này cho con mình đi thử máu và nói là ko phải VP mà bị sốt vi rút ko cần uống ks mà phải truyền nước vì bé bị mất nước mất rồi Khổ thân con sút đi hơn 1 kg vì tội các bs chuẩn đoán ko đúng đấy Các mẹ cho con đến viện Nhi khám đừng khám ở phòng cấp cứu 102 nhé vì bs khám qua loa thôi lạicòn khó tính nữa, bé nhà mình bị 2 lần ở đó rồi vì đến vào giờ nghỉ, tốt nhất xin được vào điều trị ở khu tự nguyện mất tiền nhưng điều trị dứt điểm cho con khỏi
Hic hic, con tớ đây cũng là vật thí nghiệm của viện Nhi rồi, chỉ cảm cúm thông thường, chảy nước mũi thôi mà bác sỹ phán là viên mũi dạng cấp, còi xương dạng cấp (con tớ 8 tháng 8,5kg cao 75cm) kê 1 loạt đơn thuốc, con uông thuốc 1 tuần người tong teo đi còn 7,5kg mình sốt ruột quá vác con ra Việt Pháp khám, bsỹ kêu chả cần uống thuốc gì cả nếu thích thì cho con uống thuốc bổ thôi, trẻ con sổ mũi là chuyện bình thường, mũi không đỏ không viêm mũi, chỉ cần về nhỏ mũi, hút dịch là ok. Mình về ko cho con uống thuốc nữa sau 2 ngày thì con tỉnh táo, chị khó hút dịch 3-4 nữa thì khỏi hẳn. Nói chung bệnh nặng nghiêm trọng thì vào Viện Nhi chứ mấy cái ho hắng, sốt, sổ mũi vào đó chỉ tổ nặng thêm
Em sợ viện Nhi TW mọi người ạ. Thuốc thì bán đắt gấp đôi, mà bác sỹ thì cứ kê thuốc chứ chả biết xem bố mẹ cháu có đủ khả năng mua hay ko. Có lần con em bị viêm họng, cho đi khám bs tư nhưng ko khỏi, em đưa cháu lên viện Nhi. Sau khi nghe em kể triệu chứng và nghe tim phổi, khám họng cho con em xong, bà bs kê 1 loạt 7 loại thuốc, với chẩn đoán là còi xương, viêm họng. sau đó, bà này bảo em ra nhà thuốc của viện nhi rồi vào bà ý hướng dẫn cách uống. Em ra nhà thuốc BV mua mới chỉ 5 loại thuốc mà mất đứt hơn 500k, hết tiền em không mua nữa, họ tính cho nếu mua hết phải mất 760k, em choáng luôn, nhưng nghĩ, bác sỹ bảo vào hướng dẫn cách uống mình tưởng sẽ hướng dẫn cụ tỉ thế nào, nên cắn răng bỏ hết tiền mua thuốc. Mua xong quay lại phòng khám, tưởng được bác sỹ hướng dẫn cho cách uống thế nào, ai dè bà bs lại chả đếm xỉa gì mình, để cho 1 bà - chắc là trình dược viên hướng dẫn. Mà có cái quái gì đâu,cũng chỉ là chép lại cách uống thuốc do bsy kê kiêu như thuốc này ngày mấy lần mỗi lần mấy viên, chấm hết. Em không hiểu đầu óc bác sỹ thế nào mà lại kê cho con em cái đơn thuốc kinh dị thế: Thứ nhất là nó rất nhiều loại thuốc với một đứa trẻ chưa đầy 14 tháng tuổi mà bà ý cho uống 1 loạt thuốc thì chả hiểu cơ thể bé có chịu được không, như bình thường có nhiều bsy khác hay khuyên rằng nên chữa từng loại bệnh cho dứt khoát. Nhưng bác sỹ kê cho con em quá nhiều thuốc mà cũng ko có 1 lời giải thích là tại sao tôi lại kê nhiều. l Thứ hai, thuốc bác sỹ kê toàn loại đắt, chẳng lẽ bác sỹ ko hiểu rằng, chẳng phải ai cũng đủ tiền mua cái đơn thuốc đắt thế à. Em còn chưa hết bức xúc. Lúc em cho con em uống thuốc theo như đơn bác sỹ cho, thì chả thấy nó đỡ sôt, mà còn quấy khóc hơn nhiều kể từ lúc uống cái thuốc ý vào, xong rồi xung quanh mắt cứ nổi các nốt ban đỏ, mà rất hay ngủ, thế là em sợ quá ko cho con uống thuốc nữa. Hôm sau thì cháu thôi quấy khóc. Chuyện em kể trên đây, chẳng biết đã có ai gặp chưa. Chứ với riêng em. Hy vọng là ko bao giờ phải đưa con lên viện nhi. Bây giờ, mỗi lần con em ốm sốt, em chỉ cho đi khám khoa nhi BV bộ Nông nghiệp thôi, mọi thứ đều ổn. Chúc các bé nhà mình luôn khỏe mạnh, hay ăn, chóng lớn để khỏi phải đi gặp bác sỹ ạ,.(u)(u)(u) Chuyện
Ui! viện Nhi ý hả? Mìh vẫn nhớ như in cảh bà chị mìh và thằng cháu nằm viện ở đó gần 1 tuần. Hic... tiền thuốc thi đắt, lại còn nằm dịch vụ ngoài nữa mà mãi không thấy bác sĩ cho ra viện. May mà hôm đấy có bà bác sĩ nào mới đi Pháp về gì đó tự dưng đi kiểm tra một loạt các em bé đang nằm viện. Bà ý bảo cho ra viện thui nhưng không quên nói rằng cháu mìh bị hen rồi chứ có phải bị viêm phế quản đâu mà bắt nằm viện (???) Sự thực thì cháu mình chỉ bị viêm phế quản thôi! lạy trời cháu không bị hen ạ Nhưng cũng cám ơn bà í vì nhờ bà ý mà cháu mìh ko bị "nã tiền" nữa cho dù bà ý phán bệnh sai.
Đến giờ phút này mình có thể kết luận 1 câu là " Không thể tin tưởng được vào Viện nhi TƯ đâu". Mình cũng không bao giờ cho con đến khám ở đó nữa.
Em cũng cảm thấy Viện nhi TW chả chất lượng gì . Với các bệnh cảm cúm thông thường của bé , em toàn cho ra bác sỹ tư thôi . cho con ra bệnh viện mình về stress thêm vì cung cách phục vụ cũng như thái độ mà em nhìn nhận là vô trách nhiệm !
Tớ đến bây giờ vẫn còn tức bọn khoa mắt Viện Nhi TW. Chả là con nhà tớ bị tắc tuyến lệ, vì nhà xa quá nên ngại đưa con đến Viện mắt TW nên tớ mới đưa con đến Viện Nhi để thông và cũng nghĩ đây là chuyên khoa Nhi sẽ tốt hơn. Các mẹ biết con tớ bị thông mấy lần không? xin thưa tất cả là 8 lần mà không được, mỗi lần thông con đau thương ơi la thương mà chẳng biết làm thế nào, sót ruột lắm cơ. Họ còn doạ tớ là không thông được phải làm phẫu thuật làm mẹ cháu sợ quá . Cũng tại mẹ cháu ngu dại không chịu tìm hiểu thông tin trước nên mới nên cơ sự như vây. Cuối cùng mẹ cháu quyết định đưa cháu ra Viện mắt TW xem sao, ra đây gặp Bs Oanh thông 1 lần được ngay. Cảm ơn trời đất cháu gặp đúng thâỳ Suy cho cùng không phải Viện Nhi cái gì cũng tốt đâu nhé .
Nghe các mẹ phàn nàn về Viện Nhi mà thấy cũng " oải quá". Không phải tớ bênh Viện nhi đâu nhưng KL nhà tớ từ hồi dưới 3 tuổi, hầu như tháng nào cũng phải lên đấy khám. Mà trẻ con thì hầu như chỉ có máy bệnh sốt, viêm họng, hay đi ngoài thôi, nhưng lần nào tớ cho con lên khám trên đấy cũng thấy có kết quả rõ rệt, kể cả mấy lần trước đấy đã cho đi khám bác sĩ tư không khỏi. Kinh nghiệm của tớ khi cho con đi khám ở Viện nhi thế này: 1. Đi thẳng đến phòng khám tự nguyện. 2. Khi bác sĩ khám, mình phải kể hết mọi triệu trứng của cháu, kể cả bác sĩ không hỏi, kể cả những băn khoăn, thắc mắc của mình. 3. Khi bác sĩ kê đơn, mình phải hỏi rõ công dụng và liều dùng của từng loại thuốc. 4. Không bao giờ mua thuốc trong nhà thuốc của bệnh viện, vì chắc chắn là đắt hơn. Trừ một số thuốc biệt dược bên ngoài không có. 5. Ở đâu chẳng có bác sĩ giỏi, bác sĩ kém, kể cả Việt Pháp thì cũng có ca "cắt nhầm" đấy thôi! Nên tốt nhất trong trường hợp nghi ngờ, mình nên cho con đi khám thêm ở một phòng khám khác. Mong các mẹ bớt " ác cảm" với Viện nhi hơn!
Có phải phòng khám tự nguyện ở trên tầng 2 ko? Mình chưa khám ở đó mà chỉ khám ở tầng 1 rồi họ cho vào viện nằm tự nguyện thôi. Mình cũng hay đưa bé đến khám ở Nhi, kinh nghiệm là khám ở tầng 1 thì tuỳ từng bsỹ nhưng mình thấy xin vào Khoa điều trị tự nguyện ở tầng 2 thì các bác sỹ ở đấy cũng tận tình đấy chứ
Xin thưa là không đáng tin cậy!!!! Tớ sợ đến già. Trừ trường hợp đặc biệt mới phải đưa con vào thôi, chứ không thì không bao giờ. Vì họ làm việc tắc trách lắm và đơn thuốc thì chỉ khủng bố phụ huynh thội.
Bây giờ có rất nhiều phòng khám tư mà cũng tốt,bệnh nặng đau cấp thì hẵng nên đưa tới viện TW chứ ở đó bao giờ cũng đông ghẹt và quá tải.Kinh nghiệm của em là tới phòng khám gần nhất
Hồi Bông nhà tớ mới được khoảng 6 tháng tuổi, bị ho kéo dài (chốt lại chỉ là ho thường), tin tưởng BV thế là vác con vào viện Nhi. Cũng thăm khám 1 hồi rồi kết luận: nên cho thử máu và chụp X-ray, lúc đó tớ ngu ngơ chả biết gì với lại con đầu mình cũng lo mụ cả người nên cứ thế nghe theo. Nhìn thấy con bị cứa nhẹ vào ngón tay để lấy máu mà mẹ khóc con khóc, xong rồi lóc cóc bế con sang phòng chụp, con thì ngồi chưa vững, mẹ thì thương quá cuống cả lên chả dám giữ con, thế là 2 người phụ trong phòng chụp người giữ đùi con, người kia thì 1 tay kéo 2 tay con lên cao để chụp phổi 1 tay thì giữ đầu con tớ quay sang 1 bên cho khỏi chói mắt. Tớ sợ đến giờ (trông con như con khỉ bị treo tay vậy), con thì gào khóc thảm thiết luôn vì sợ. Thế rồi cũng kê đơn thuốc mà con vẫn chả đỡ tí nào, đã thế sau này còn bị ông anh chồng sau khi xem sổ của cháu xong (cũng là BS nhưng lại ở tận Tuyên Quang) mắng cho VC tớ 1 trận: tuổi đó trẻ con ho hắng cũng làm gì đến mức phải thử máu (ông ý còn bảo quá kỳ lạ), còn chụp X-ray cũng là sớm so với tháng tuổi đó. Đó là lần đầu tiên cho đến giờ tớ chưa dám quay lại lần 2 nhé.
Mẹ Golden ơi em được giải thích là cần lấy máu thử đấy, để xem bệnh chính xác hơn, đại khái là khi bị viêm nhiễm thì bạch cầu trong máu tăng để chống lại bệnh ấy mà. Khi ấy người ta thử máu để xem loại bạch cầu nào tăng(hình như thế) để đưa ra kết luận chính xác hơn, đúng bệnh hơn. Đây là em nghe bác sĩ nói chuyện với một bệnh nhân cùng phòng em. Khi chưa có kết quả chính xác thì người ta đâu thể cho rằng trẻ con tuổi đó chỉ húng hắng ho, biết đâu là cái gì nghiêm trọng hơn thì sao??? lúc ấy người nhà bệnh nhân lại còn kêu là làm ăn tắc trách hơn ấy chứ. Như bé nhà em bị viêm phổi, nghe phổi thì ko thấy gì, chỉ khi chụp phim và thử máu người ta mới cho kết luận. Chứ ko thì kết luận chỉ viêm họng thôi đấy. Bé nhà em bị nặng hơn cũng chỉ vì đi khám tư, ko có thiết bị y tế đầy đủ, chỉ nghe phổi thôi, mà nghe phổi lại ko vấn đề gì nên uống thuốc ko khỏi, bị nặng hơn, vào viện thì phim chụp phổi rất xấu. Bé nhà em cũng nằm ở viện nhi, vào khoa tự nguyện . Nhìn chung là em thấy hầu hết bác sĩ đều nhẹ nhàng với bệnh nhân, chỉ có vài người khó tính, khó chịu lắm, làm mang tiếng các bác sĩ khác. Em còn thấy có cô điều dưỡng còn hướng dẫn cho người nhà bệnh nhân làm thế nào chữa bệnh cho con hiệu quả và tiết kiệm tiền. Em nghĩ là cũng phải đánh giá khách quan hơn chứ ko phải vì một vài người mà cạch mặt bệnh viện như thế. Tuy nhiên nếu bé bị bệnh thông thường, ko nghiêm trọng thì ko nên đến viện nhi vì quá đông, lách cách nhiều khâu, nhưng phải chọn được bác sĩ tốt, hiểu bệnh trẻ em. Nhà em tín nhiệm bác sĩ Trực ở làng quốc tế Thăng Long, khám nhẹ nhàng, kê thuốc vừa với bệnh chứ ko kê thuốc nặng để nhanh khỏi. Bác sĩ cũng làm ở viện NHi TW . Bé nhà em bị viêm phổi, mấy bác sĩ nghe ko thấy gì, chỉ mỗi ông ấy biết là viêm phổi thôi.
Mẹ matma92 ơi, cho mình xin số đt và địa chỉ của bác sỹ Trực ở làng quốc tế Thăng Long với, con tớ đang bị viêm họng cả tuần rồi, uống kháng sinh mà chưa khỏi. Mình cảm ơn nhiều.
Hôm qua mình cho bé nhà mình đi khám ở viện đạihọc Y trên phố Tôn Thất Tùng. Viện mới khai trương nên sạch sẽ, thoáng mát. Phòng khám nhi còn có cả con ngựa bập bênh cho bé chơi, trang trí rất bắt mắt nữa. Bác sĩ thì toàn là các chuyên gia đầu ngành thôi. Phí khám là 60k, hơi đắt so với viện nhi, nhưng khám nhanh, bác sĩ nhiệt tình dễ chịu lắm.
Chị ơi, giá khám 60k so với viện Nhi là rẻ đấy chị ạ, ở viện Nhi giờ khám tự nguyện là 70k mà thái độ thì không thay đổi gì cả chị ạ
úi thế hả. Hồi 2 tháng mình cho con đi viện nhi, khám dịch vụ thì chỉ có 30k, nên cứ nghĩ bây giờ vẫn thế. Quên mất là cũng gần 2 năm rồi.
bác sĩ Trực được nhiều người tin cậy lắm đấy bạn ạ đthoại NR:7568031, mobile: 0904114100 chúc con bạn mau khỏe.
Em thực sự tin tưởng, yên tâm khi đưa con đi khám ở đây. Chỉ một lần bác Trực phải đi trực ở bệnh viện nên phải đưa con đi khám chỗ khác, kết quả là bệnh thêm nặng và phải nằm viện. Rút kinh nghiệm là chỉ khám bác Trực thôi.