Mẹ biết mình mang thai con khi chị con được 13 tháng. Một khoảng thời gian sau sinh tương đối dài để mẹ sẵn sàng sinh thêm một em bé. Nhưng khi sinh chị con, mẹ phải mổ. 13 tháng cho một vết mổ lại không phải là dài … Đứng trước nguy cơ nứt vết mổ, trước sự thương cảm cho chị con phải cai sữa sớm, mẹ lưỡng lự. Phần thì thương chị con, lo cho gia đình mình chưa ổn định, phần thì lại thương con bé bỏng chẳng có tội tình gì mà mẹ nỡ bỏ con đi … Suy nghĩ mãi, mẹ đến bệnh viện … bác sĩ bảo con chưa vào đến tử cung, nhưng nếu muốn, mẹ có thể giữ lại con, miền là phải đi khám thường xuyên và theo dõi thai kỳ thật kỹ … Mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì nghĩ ý trời không cho mẹ bỏ con đi, lo không biết có xảy ra chuyện thai ngoài tử cung hay không nữa. Nhưng mẹ cũng xác định giữ con lại đến cùng rồi … 5 ngày sau mẹ quay lại bệnh viện, con vẫn chưa vào đến tử cung. Bác sĩ lại hẹn mẹ 5 ngày nữa … 5 ngày với biết bao nhiêu lo lắng và mệt mỏi… 5 ngày nữa lại trôi qua … Con vào đến tử cung rồi, nhưng chưa thấy tim thai. 1 tuần nữa đến kiểm tra tim thai … Mẹ không chờ được đến 1 tuần, chỉ 5 ngày sau mẹ đã đi khám. Bác sĩ bảo mẹ không giữ được con, vì không có tim thai rồi. Mẹ khóc và đi về nhà. Mẹ hối hận vô cùngcon biết không? Chắc là tại mẹ ác độc, ban đầu dám có ý định muốn bỏ con đi, cho nên ông trời mới trừng phạt như vậy, mới không cho con về với bố mẹ nữa. Sao mà mẹ độc ác đến thế, mẹ lại nỡ có ý nghĩ không cần đến con? Hay là vì con biết mẹ như vậy nên con mới không đến với mẹ nữa? Mẹ day dứt với ý nghĩ đã từng muốn bỏ con, mẹ tự trách mình quá ác độc khi có những ý nghĩ như thế … Con đã không con ở với mẹ nữa, dù mẹ có nói gì, có làm gì thì cũng đâu còn có thể thay đổi được nữa, nhưng mẹ cũng chỉ còn cách nói xin lỗi con. Xin con tha lỗi cho mẹ vì đã từng muốn bỏ con đi. Thôi, con đến nhà khác nhé, đến với gia đình tốt hơn bố mẹ, đến với gia đình nào đang mong con.
Ðề: Viết cho bé con không thể chào đời của mẹ!!!!!!!!!!!! chia sẻ với mẹ cháu, con cái là lộc trời cho.
Ðề: Viết cho bé con không thể chào đời của mẹ!!!!!!!!!!!! Đọc bài này thấy thương mẹ nó ghê cơ. Cố gắng lên, rùi ông trời sẽ mang đến cho chị 1 thiên thần nữa nhé!
Ðề: Viết cho bé con không thể chào đời của mẹ!!!!!!!!!!!! minh doc bai cua me no ma nghi ve minh cach day may nam cung da bo con, thay cay cay song mui. gang len me no nhe
Ðề: Viết cho bé con không thể chào đời của mẹ!!!!!!!!!!!! gắng lên chị ơi, mình cứ nghĩ là em bé sẽ tìm được 1 gia đình tốt nhé :X
Ðề: Viết cho bé con không thể chào đời của mẹ!!!!!!!!!!!! ôi, cố lên chị nhé buồn quá huhu!Sẽ lại có 1 thiên thần khác đến với chị mà
Ðề: Viết cho bé con không thể chào đời của mẹ!!!!!!!!!!!! Chúc thai nhi được siêu thoát. Chúc bạn an lành và sẽ có thiên thần khác đến với gia đình bạn.
Ðề: Viết cho bé con không thể chào đời của mẹ!!!!!!!!!!!! Chị ơi đừng buồn, em bé rồi sẽ tìm được người mẹ khác, và chị cũng sẽ có em bé khác. Cố gắng chọn đúng thời điểm để sau này cả mẹ cả em bé đều mạnh khỏe chị nhé.
Ðề: Viết cho bé con không thể chào đời của mẹ!!!!!!!!!!!! chuyện của mẹ nó sao gióng mình thế chỉ khác là bé lớn nhà mình 2 tuổi thôi,mình cugx bị con luu vì thai ko có tim thai,đi bỏ xong về mình bị ốm mất mấy hôm người như bị sao ý,đếm đến con còn nhập vào mình để nc với gia đình,thật sự ko thể tin nổi vậy mà con nói con ko có quần áo,và còn nói là nhớ mẹ nữa chứ,thật sự thấy buồn kinh khủng mẹ nó ạ,h mình thỉnh thoảng pải đi chùa để xin cho con được mạnh khỏe và bình yen nơi đó,mà bé nhà e chị đc có hơn 8 tuần mà còn vạy nhé,hôm đó cả cụ nhà em và bé cug về và nhập vào,
Ðề: Viết cho bé con không thể chào đời của mẹ!!!!!!!!!!!! Chia sẻ và động viên bạn cố gắng, giữ sức khỏe và tinh thần để chăm bé lớn. Rồi một ngày đẹp trời em bé dễ thương sẽ lại về với bạn. Chúc bạn hạnh phúc!