Vừa kết thúc cuộc thi ảnh,mẹ lại bon chen cho con thi.Lần này cuộc thi của mẹ và con. Mẹ bận,mẹ mệt vì em bé trong bụng nên chưa viết được cho con.Nhưng mẹ nhớ có 1 kỷ niệm mà mẹ đã ghi lại trong 1 topic tâm sự viết cho con,nên mẹ copy ra đây,như là 1 bức thư cũ lâu ngày gửi con được giở ra đọc lại trong đêm khuya. Mẹ yêu con nhiều lắm,kỳ niệm về những ngày con nhỏ xíu luôn mãi trong tim mẹ,yêu con nhiều!!! Bức thư đầu mẹ viết cho con là 1 bức thư mẹ gửi vào 1 buổi chiều cuối năm 2009,giờ đã là giữa năm 2011.Gần 2 năm rồi,con mẹ đã lớn hơn.Nhưng với mẹ con vẫn là đứa trẻ bé bỏng ,đáng yêu ngày nào! "Hôm nay là một ngày rất bình thường của 2 mẹ con mình.Một ngày cuối tuần ko có bố ở nhà. Bố là bộ đội đóng quân xa nhà,lương ba cọc ba đồng không đủ sống.Một mình mẹ đêm ngày làm lụng tìm mọi cách để kiếm tiền nuôi con. Vất vả khó khăn lọ mọ đêm hôm khiến nhiều lúc mẹ dường như bỏ quên con yêu của mẹ.Những thay đổi của con mẹ nhớ rồi công việc làm tâm trí mẹ lãng quên. Nhiều khi mẹ chỉ muốn vứt tất cả để đc ôm con vào lòng mà không được. Hôm nay mẹ thực sự cảm thấy con giai mẹ đã lớn lắm rồi.Lớn hơn rất nhiều bạn cùng trang lứa.Mẹ thực sự ngạc nhiên và sung sướng,con mẹ lớn lắm so với cái 15 tháng tuổi của con. Mẹ vội vàng ghi lại mấy dòng tâm sự để đánh dấu 1 sự kiện của con giai mẹ. Con thật ngoan và có hiếu,trời phật thương mẹ con nhỉ? Trưa mẹ mải hàng họ mãi hơn 1h mới về,con đang ăn vạ với ông ngoại.Nghe tiếng mẹ về con kêu gọi mẹ,đòi ông cho xuống nhà.Ôm vội con vào lòng, tay cầm túi cháo,tay với cái thìa trong chậu rửa mẹ bế con lên nhà ăn bữa thứ 2 trong ngày. Đặt con lên đệm,giúi vào tay miếng chả quế.Mẹ sang phòng ngủ của ông bà,cho bà ngoại đi sang buồng khách.Hôm nay hàng xóm đổ mái mẹ sợ bà bị ồm đau đầu.(Bà cháu bị tai biến mạch máu não liệt nửa người) Nhấc bà đứng dậy 1 tay mẹ xách quần áo cho bà ngay ngắn,1 tay mẹ với lấy cái lót cho bà ngồi đứng dậy. Con giai mẹ đang ngặm miếng chả ngó sang gọi mẹ.Bỏ miếng chả xuống giường chạy sang.Cái dáng đi chưa vững ấy lạch bạch như con vịt con sang đến nơi giơ tay đòi tấm lót của bà.Mẹ đưa cho con 2 tấm 1 tấm vải 1 tấm nilon. Quang Minh-tên con giai yêu,cầm vội lấy 2 tấm lót,tay bé làm sao mà cầm cả 2 đc,miếng vải bị rớt xuống. Con lại quay lưng lạch bạch xách tấm nilon sang phòng khách.Nhìn cái dáng đi ngúng ngẩy ấy sao yêu đến là yêu. Mẹ tưởng con mang sang đến phòng sẽ vứt giữa đường hay vứt lên đệm nhưng... Con gập lại đặt lên ghế cho bà,đặt đi đặt lại cho ngay ngắn.Mẹ vui quá con ạ,mẹ run cả người,con mẹ người lớn quá. Mẹ vui quá khen Quang Minh ngoan,Quang Minh xếp thêm tấm vải lên cho bà nữa nhé. Đưa cái tay trắng muốt bé nhỏ cầm miếng vải từ tay mẹ con lại xếp lên tấm nilon lót. Miếng vải khó xếp hơn tấm nilon làm con cứ xoay mãi mà ko đc,mẹ lại phải xoay lại. 15 tháng làm đc như thế là quá giỏi rồi con ạ,không cần làm hơn đâu,mẹ sẽ làm nốt cho con... Điều con làm chỉ đơn giản là bắt chước người lớn nhưng sao mẹ thấy nó thiêng liêng thế. Con giai mẹ người lớn quá. 15 tháng đang tuổi ăn tuổi chơi mà đã biết giúp đỡ mẹ,biết đấm lưng cho mẹ,bóp đầu cho mẹ.Biết lấy khăn lau mồm cho bà thật sạch,bà ăn xong biết lấy tăm xỉa răng cho bà.Biết cầm chổi quét nhà. Sao con mẹ giỏi thế,mai sau con cũng học hành giỏi giang thế con nhé. Từ nay mẹ sẽ cố gắng ghi lại những thay đổi trong cuộc đời của con để mai mốt tặng lại con khi con khôn lớn. Mong rằng con mẹ luôn khỏe mạnh và ngày càng xinh giai ,mẹ yêu con nhiều!!!!!!!!"
Ðề: Viết cho con,anh giai lớn của mẹ!!! Con trai ngoan và đáng yêu thế. Bao h gặp bác phải cắn cho một phát mới được.
Ðề: Viết cho con,anh giai lớn của mẹ!!! Thêm bài xí phần để mẹ viết cho con giai của mẹ bây giờ,ngày con chuẩn bị lên chức anh Hai!
Ðề: Viết cho con,anh giai lớn của mẹ!!! Tớ thật sự đồng cảm với mẹ nó. Một người vợ có chồng công tác xa phải một mình lo toan cho cuộc sống gia đình. Nhìn mẹ nó tớ mới thấy tớ còn hạnh phúc lắm khi không phải xa chồng và k lo kinh tế cho gia đình. Mẹ tham gia viết thư gửi cho Thiên thần nhỏ Mai Anh http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?312837-Tham-gia-cuộc-thi-Thư-gửi-thiên-thần-nhỏ-Mai-Anh!
Ðề: Viết cho con,anh giai lớn của mẹ!!! Vote cho bé trai. Ngoan quá. Chúc con luôn mạnh khỏe, chăm ngoan.
Ðề: Viết cho con,anh giai lớn của mẹ!!! Cảm ơn các cô,các bác đã ủng hộ. Cháu giờ đã gần 3 tuổi,nhưng tính cách vẫn không thay đổi mấy,vẫn rất ngoan ngoãn,chịu khó nghe lời cả nhà. Đi lơp rất ngoan,đặc biệt cháu rất yêu em bé trong bụng mẹ.Ngày nào về cũng hôn hít em. Mẹ cháu đang manh nha ý tưởng viết bài cho cả 2 thiên thần,xí chỗ rồi nhưng còn chờ cảm xúc ạ.^_^
Ðề: Viết cho con,anh giai lớn của mẹ!!! viết đi. viết nhanh nên để tôi còn đọc nhw é. chứ lúc sắp nhẩy ổ rồi thì k có tư tưởng viết dc đâu bà ơi
Ðề: Viết cho con,anh giai lớn của mẹ!!! Con thật ngoan, vote cho những cảm nhận của bạn dành cho bé yêu nhé.
Ðề: Viết cho con,anh giai lớn của mẹ!!! Con yêu quá và bài viết của mẹ nó rất hay. Vote cho mẹ nó nè.
Ðề: Viết cho con,anh giai lớn của mẹ!!! Con zai ngoan quá làm e cũng thèm có e bé lắm rùi ahhhhhh.. vote cho mẹ con nhà chị!
Ðề: Viết cho con,anh giai lớn của mẹ!!! tối nay mẹ cháu bảo Dì up lên mạng để cả nhà xem cháu khéo ntn nhé,ko phải mẹ khen con ngoan đâu ạ,hi,hi...