Mấy bữa nay con mẹ nó thấy bừng bực, thành ra con mẹ nó gây gổ với cả thằng bố nó cơ. Mặt mũi con mẹ nó lúc nào cũng sưng xỉa lên, thật chả ra làm sao cả. Hôm qua con mẹ nó ngồi buôn điện thoại với bổ đẻ đến cả tiếng đồng hồ, cơ mà cũng thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Thế mới biết kể ra là con gái cũng sướng, lúc nào cũng được sự ưu ái của bố mẹ, lúc nào cũng được cưng nựng hơn. Con mẹ nó cứ nằm nghĩ mãi, rồi chả biết ra sao mà mấy dòng nước mắt chảy xuống. Con bé con thấy tự nhiên mắt con mẹ có nước chả biết vì sao thế là lấy ngay cái quần vừa tè xong chưa kịp cất lau vội lau vàng cho con mẹ. Con mẹ dính ngay cả cái quần đái của con bé con vào mặt mà sặc sủa…Tỉnh luôn. Rồi con mẹ cũng tự hiểu ra. Ông trời chẳng cho ai tất cả, được cái này mất cái kia, con mẹ nó đã được ông trời ưu ái hơn người, cho nó rất nhiều thứ quý giá mà chẳng phải ai cũng được hưởng, thế nên giờ có chăng những điều chưa thỏa mãn với nó cũng chỉ là điều tất yếu mà thôi. Nghĩ thế rồi con mẹ đi rửa mặt, kẻo rồi chết sặc vì nước đái của con bé con… Con bé con thấy mẹ dậy thì sung sướng lắm, cười tít mắt lại…. Nhìn con bé con mà con mẹ lại thấy đời mình phơi phới….. Cơ mà dường như vẫn có cái gì đó ấm ức thì phải, thế là con mẹ cứ nhìn vào mặt con bé con chằm chằm…nhìn đến nỗi con bé con tròn mắt lên rồi ớ ớ…. Con bé con đúng là đặc chủng của nhà nội, nhà của thằng bố nó…nó giống thằng bố nó từ cái mắt, cái miệng, cái khuôn mặt, rồi đến từ cái tay, cái chân… Con mẹ nó mới hỏi… “ CC giống mẹ ở cái gì?”… Chả hiểu sao con bé con trả lời … “ Chi Chi ..” Ớ, con mẹ ngẩn người rồi hỏi tiếp. “Thế giống ở cái gì nữa” Tự nhiên con bé con nói dõng dạc và liên hồi “ Búm Búm…” Ặc ặc con mẹ nó tí ngã ngửa và lạy giời…ai dạy con tôi những cái điều này thế hả giời ơi… Nhưng rồi con mẹ nó mới phát hiện ra…con bé con đang ngồi chơi với các bạn động vật ở tường….trong đó có bạn chim, bạn khỉ, bạn bươm bướm, bạn cá…vv..vv. Và cái câu trả lời của bạn í vô cùng là tình cờ đến bất ngờ là khi bạn í ngồi chỉ vào con chim mà nói “Chi chi” và con bươm bướm mà nói “ Búm Búm”. Con mẹ cười lăn cười lộn, cười đến chảy cả nước mắt. Cười sằng sặc đến mức con bé con cũng lăn lê ra cười theo. Hai mẹ con nằm cười mệt nhoài dưới đất, rồi con mẹ ôm mặt con bé con thơm chút chít. Còn con bé con quay sang ôm mẹ rồi cũng bắt chước rướn người thơm mẹ vài cái. ……………….. “ ÔI THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐÂY”……………………. ------------------------ Lời nói thứ 2 từ Người gọi là Mẹ Bạn. Bạn ơi! Chúng ta đã đi với nhau đến nay tròn 22 tháng. Đó là khoảng thời gian không đủ dài để có thể nói lên Bạn sau này thế nào. Nhưng đó cũng là quãng thời gian không ngắn để tớ có thể học được nhiều điều từ bạn. Tớ thấy trong cuộc sống có những lúc tớ mất hết kiên nhẫn và muốn nổi điên lên, nhưng lúc ấy bạn lại ở bên cạnh tớ. Nhìn tớ bằng đôi mắt trong veo và nụ cười tươi tắn nhất. Thế là tớ lại dịu lại, tớ dịu lại để âu yếm và ấp ôm bạn để mong sao khoảnh khắc ấy lấp đầy những bộn bề trong tớ. Có những lúc bạn làm tớ biến thành con sư tử, con cọp và biến thành mụ phù thủy để người khác đêm tớ ra dọa bạn. Nhưng rồi tớ cũng đã đủ tỉnh táo để biết rằng, những hành động của tớ hnay giành cho bạn sẽ được bạn mang ra và áp dụng lại đúng với tớ trong những thời khắc hợp lý nhất. Đúng là tớ chẳng muốn ăn trái đắng do tớ gieo nên đâu bạn ạ. Vì thế tớ đã kiềm chế hơn, đã nhẫn nhịn hơn để nói và giải thích cho bạn nghe. Dù với 22 tháng bạn cũng chưa hiểu hết những gì tớ giải thích, nhưng nhìn bạn chăm chú nghe tớ nói là tớ cũng thấy phần nào sự thành công. Bạn biết không? nhờ có bạn mà vợ chồng tớ cũng cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều lắm. Với mỗi sáng ra thức dậy cả tớ và chồng tớ đều được bạn đánh thức bằng cách rất ngọt ngào và đáng yêu. Bạn thơm tớ, rồi thơm chồng tớ và gọi rành rọt " Mẹ ơi, dậy thôi. Bố ơi, dậy thôi. Bố mẹ ơi dậy thôi. CC dậy rồi". Lúc ấy chồng tớ thường ôm bạn vào lòng và thơm tho bạn 1 lúc để chào buổi sáng. Rồi như để tớ khỏi tủi thân thế nào chồng tớ cũng lại quay sang ôm vợ 1 cái cho công bằng. Tớ chẳng cần gì hơn nữa đâu bạn ạ. Mọi thứ với tớ thế cũng đủ để tớ thỏa mãn rồi. Chẳng cần biết ngày hôm đó với tớ sẽ lại có những áp lực gì, sẽ lại có những mệt mỏi gì nữa. Note này cho Bạn yêu thương.
Ðề: Viết cho con: Mẹ và con Bài viết của mẹ nó đọc vui vui, kết thúc bất ngờ, các mẹ đọc sẽ thấy hay nhưng so với tiêu chí viết cho con thì các đại từ mẹ nó dùng chưa nuột nà lắm khi dùng cho văn viết. Vì thấy vui vui nên up cho mẹ nó nhé.
Ðề: Viết cho con: Mẹ và con Em cảm ơn nhận xét của mẹ nó ạ (hem biết của mẹ hay bố hay gì gì nữa..hihihi). Thực sự thì những dòng này là 1 trong những đoạn nhật ký em viết dành cho con gái, nó tự nhiên trong phút em lên đồng nên nó không được chau chuốt. Em cũng chỉ tham gia cho vui thôi ạ. hihihi Một lần nữa em xin cảm ơn vì đã đọc và cho em lời nhận xét
Ðề: Viết cho con: Mẹ và con Em cảm ơn các mẹ nha, một vài dòng vui cho con đi thi cùng với các bạn, các anh các chị ạ...
Ðề: Viết cho con: Mẹ và con Tớ nghĩ đôi khi k cần phải theo luật gì hết mới ấn tượng. Tớ vẫn thấy hay mà. Mẹ tham gia viết thư gửi cho Thiên thần nhỏ Mai Anh http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?312837-Tham-gia-cuộc-thi-Thư-gửi-thiên-thần-nhỏ-Mai-Anh!
Ðề: Viết cho con: Mẹ và con Ngôn từ mẹ nó viết cứ như kể về chuyện của một gia đình khác ấy. Con mẹ nó, thằng bố nó và con bé con. Giống với văn chương hiện đại bi giờ..hihi. Vote cho mẹ con nhà chị nh!
Ðề: Viết cho con: Mẹ và con Cảm ơn mẹ Cua nhé. Hic, lâu lắm rồi mới nhìn lại được cái nick Sushi1...ôi nhớ mẹ Sushi xinh đẹp quá cơ )))...
Ðề: Viết cho con: Mẹ và con Eo ơi mẹ nó viết funny quá cơ,làm tớ ko nhịn được cười phải vote luôn cho một phát. Nhưng nhà mẹ nó nghèo hơn nhà tớ nhá,nhà tớ có những 3 thiên đường cơ
Ðề: Viết cho con: Mẹ và con Ôi như nhà chị thế này là đại gia rồi chị ơi....hihihi. EM cũng ao ước được như chị đây...
Ðề: Viết cho con: Mẹ và con Ôi em ơi, nhận ra chị không Đọc bài của em mà buồn cười ghê. Đúng là không gì bằng con mình và gia đình..." thiên đường là đây" Khi nào on buzz chị nhé Mẹ Bắp cải
Ðề: Viết cho con: Mẹ và con Oai, mẹ cứ tưởng bở nhé. em nó trong sáng là thế mà mẹ cứ nghĩ xiên xẹo. em nhỉ. em giống bưm bứm xinh xinh í .
Ðề: Viết cho con: Mẹ và con thích nhỉ, thoai mái mua sắm nhé, 4 nàng công chúa cứ gọi là diện tưng bừng. chả bù nhà tớ. toàn zai. hic
Ðề: Viết cho con: Mẹ và con Em cũng thích có thêm giai như nhà chị đây chị ơi, nhưng đúng là có con gái thích lắm chị ạ.