Nhanh quá, vậy là đã 1 năm rồi khi mà mẹ viết cho 2 con chuột quậy của mẹ tuổi lên 2! Con 3 tuổi, có thêm biết bao điều mới mẻ! Con biết chăm sóc mẹ, hỏi thăm khi cha đi làm về! Thương quá con ơi! Mẹ đang nghe cô Phương Thảo và chú Ngọc Lễ hát "Con mãi tuổi lên 3"!Ôi sao mà nghe thương quá con à, "thương cái bô con ngồi, mẹ thương cái nôi con nằm, thương con mê man trong cơn sốt, thương lúc con chơi đùa, thương lúc con nằm ngủ, thương con câu ê a khi mới tập nói...." Sao mà giống tâm trạng của cha mẹ với các con thế! Đúng là có làm cha mẹ rồi thì mới có những cảm xúc tuyệt vời như vậy con à:goodman: Đúng là với cha mẹ con mãi là trẻ con, con mãi tuổi lên 3! người ta bảo "trẻ lên 3 cả nhà học nói" mẹ thấy đúng quá! bây giờ các con đã nói nhiều, biết đc nhiều thứ! Nhiều khi con làm cha mẹ bật cười vì những câu nói ngô nghê nhưng mang đầy tình cảm của con. Thật sung sướng khi ôm con vào lòng mẹ nói"mẹ yêu con" và con cũng nói lại"con cũng yêu mẹ", k còn cảm giác nào tuyệt hơn đó con! Con lên 3 tuổi, sẽ có nhiều điều thay đổi!Chúc các con trai của mẹ khỏe mạnh, nghe lời mẹ cha con nhé! Yêu các con vô cùng! Con Mãi Tuổi Lên 3 (Sáng tác: Ngọc Lễ - Thể hiện: Phương Thảo)
Happy Birthday! Ngày mai là SN Timon & Pumba rồi nhỉ, Cô H chúc các cháu tuổi mới luôn vui khỏe, thông minh và yêu thương cha mẹ nhiều hơn nhé!
Hhihihi, cha cháu vẫn gọi yêu như vậy đó ạ: cha tuổi mèo, mẹ hay gọi cha là mèo, thế là cha gọi mẹ là chuột mẹ, mặc dù mẹ tuổi con dê!!Có thêm 2 thằng khỉ con thì cha gọi là 2 con chuột con với 1 con chuột mẹ đấy ạ!! Sắp sinh nhật bạn Nhocty rồi, nếu mai bác có time thì cho Nhocty ghé KFC ở Siêu thị Sài gòn mừng sinh nhật 2 bạn nhé!
Tks 2 bạn nhé, cơ mà tối mai mẹ tớ đi làm rùi, chán quá .Chắc sắp tới mình cũng sẽ có dịp gặp nhau muh.
Chúc 2 con khỉ con ăn nhiều, mau lớn và ngoan ngoãn để mẹ Thủy còn sanh thêm (1 hay 2) bé gái nữa nhé
Chúc mừng sinh nhật hai siêu quậy , luôn khỏe mạnh , ăn nhanh chóng lớn để mẹ còn cho ra hai công chúa nữa
Mừng Sinh nhật 2 bé nhá ! Chúc Timon và Pumba hay ăn, chóng lớn. Càng nhớn - càng ngoan nhé ! =D> :-({|= artyman:
Ôi, hôm nay mới có tý thì giờ lang thang vào đây, biết hai thằng cu nhà Thủy đã lên ba rồi , nhanh thật đấy, mới ngày nào còn nhớ hai cu cậu nằm co chân ôm bình sữa trông đến là yêu . Chúc mừng sinh nhật muộn hai cu nha, hi, trông hai anh em yêu quá .
Ui hôm nay vào đây mới biết là sinh nhật 2 bé con nhà mẹ Bibo. Thôi muộn còn hơn không nhé: Chúc 2 bé hay ăn chóng lớn, nhanh lấy vợ cho mẹ Thủy có con dâu chăm đỡ vất vả