Chúc mừng Sinh nhật Bé Tomy - Nguyễn Hoàng Phương :Rose:. Chúc con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn nhé :LoveStruc:
Ðề: Chúc mừng sinh nhật Tomy - (28-09-2008) Hôm nay sinh nhật con tròn hai tuổi, mẹ rất vui vì thấy con đã sắp thành " người nhớn". Lát mẹ sẽ up ảnh để nhìn lại con yêu thay đổi trong 2 năm qua nhé
Ðề: Chúc mừng sinh nhật Tomy - (28-09-2008) Ke ke, Tomy lúc nhỏ đã đẹp giai roài nhờ. Quả này thì mẹ tha hồ kén con dâu nhá. CHÚC MỪNG CON GIAI 2 TUỔI. CHÚC CON HAY ĂN CHÓNG NHỚN, THÔNG MINH, NGOAN NGOÃN NHÁ.
Ðề: Chúc mừng sinh nhật Tomy - (28-09-2008) cám ơn chị. hồi nhỏ TM nhìn giống con gái lắm, lúc nào em rảnh post thêm ảnh hồi nhỏ nhìn hay lắm.hihi
Ðề: Chúc mừng sinh nhật Tomy - (28-09-2008) Khi con mếu thì con " xinh thế này đây" Mếu một lúc rùi lại toe toét cười. Con rất là hiếu động, cứ luôn chân luôn tay Hồi bé trông con rất hiền, nhìn iu ko chịu được Con tập lẫy này Con tập bò đây
Ðề: Chúc mừng sinh nhật Tomy - (28-09-2008) Hai tuổi con biết nhiều thứ lắm rồi, biết hát, biết nói đủ thứ như ông cụ non.Nhưng câu mà mẹ thích nhất là : -" Chúc mẹ ngủ ngoan " vào mỗi tối - "Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trần đời " mỗi khi mẹ đi làm.
Ðề: Chúc mừng sinh nhật Tomy - (28-09-2008) Tomy dễ thương quá, chúc mừng sinh nhật muộn nha.... Mẹ Phương up cả ảnh sinh nhật con trai đi!
Ðề: Chúc mừng sinh nhật Tomy - (28-09-2008) Em chỉ bom ảnh vào đêm khuya thui.hihi.Không có gì nổi trội, nhưng cũng xí xớn khoe ảnh con giai tý,2 tuổi rùi nên điệu lắm. Tình yêu của em dùng nơ đeo cổ thế này đây Thổi nến sinh nhật Thanks bác keomut nhé, cháu làm người mẫu cho bác đây Đi hội đình làng Niềm đam mê của Tomy là quả bóng tròn và chơi game Đi chơi mừng HN 1000 năm thôi.
Ðề: Chúc mừng sinh nhật Tomy - (28-09-2008) Sao con zai hồi bé mắt 2 mí mà lớn lên thành 1 mí à? Có giày cho con zai rồi nhé, chiều nay hàng sẽ về đến Lê Trọng Tấn. Phù, xong nhiệm vụ với mẹ con nhà Tomy, bác cũng nhẹ cả người!
Ðề: Chúc mừng sinh nhật Tomy - (28-09-2008) chị ơi chị nhầm đứa nào đấy, đây là bạn Tomy mà.keke có giày rùi hả chị? chị chụp ảnh lên để em ngắm nhá.
Ðề: Chúc mừng sinh nhật Tomy - (28-09-2008) Chúc mừng SN TOmy nhá, cô có việc nên chẳng mua được gì cho Tm, hihi, TM điệu thế, con giống ai mà điệu thế nhở????
Ðề: Chúc mừng sinh nhật Tomy - (28-09-2008) Ui, ngắm ảnh Tomy yêu thế chứ. 2 tuổi mà trộm vía, nhìn ra dáng men lắm í.
Ðề: Chúc mừng sinh nhật Tomy - (28-09-2008) Hôm nay mới vào xem ảnh Tommy này .Con giai xinh quá đi , càng lớn thấy con càng lém lỉnh .Bé mới 2 tuổi mà đã biết nói mấy câu làm mát lòng mát dạ mẹ rồi Cô cũng mong em Panda lớn ngoan được như con đấy .
Ðề: Chúc mừng sinh nhật Tomy - (28-09-2008) hey sn m truoc 1 ngay. sap lên 3 roi, trom via, be nha em lanh loi qua....hum no op gap be rui ne.
Ðề: Chúc mừng sinh nhật Tomy - (28-09-2008) hihi, nhanh quá chị nhở từ hồi còn bé tí ti. Hồi baby xinh và hiền bao nhiêu thì bi giờ bướng bấy nhiêu, em sợ thằng giặc con lắm roài. hihi, Cám ơn chị. Tomy nghịch ngợm và bướng lắm, ko ngoan như em Panda đâu chị ơi. Nó chỉ được cái mồm khéo nịnh thui
Ðề: Chúc mừng sinh nhật Tomy - (28-09-2008) Sinh nhật trước chị 1 ngày à? hihi. Sang tháng sau là Sn rồi, 3 tuổi rồi đấy. Vậy mà ko hiểu sao em cứ sợ con lớn thì mình ko dạy được.hic