Ðề: Viết cho con yêu ! Chắc bé ko hợp với Vinamilk rùi, thế thì cho bé quay về uống Abbott , con em thì còi từ bé nên tây tàu đều thế hết,chẳng thấy uống loại nào mà lên cân tốt cả. Chứ nếu uống hợp loại nào rồi thì đâu có đổi sữa như bạn chị cho mệt. Cái gì tiết kiệm thì tiết kiệm, chứ sữa cho con thì nằm trong danh sách " không thể cắt giảm "
Ðề: Viết cho con yêu ! giá lên các bà nội trợ chúng ta ai cũng đau đầu ko thể cắt giảm thức ăn cho cả nhà phải đảm bảo dinh dưỡng để mọi người còn có sức làm việc và học tập ... bài toán khó cho các bà mẹ đây!
Ðề: Viết cho con yêu ! Ông bố, bà mẹ nào chẳng muốn lo cho đứa trẻ những điều tốt nhất, đáp ứng những mong muốn của trẻ, đặc biệt là nhu cầu ăn uống. Không chạnh lòng sao được khi con người ta được ăn uống đầy đủ, con mình không được như vậy, bố mẹ nào chẳng xót xa. Nhưng đồng lương của hai vợ chồng đâu có nhiều. Lương cả 2 vc cứ đều đều 8tr/tháng. Tổng thu nhập như vậy với 3 miệng ăn, đầy đủ các khoản phải chi tiêu từ tiền học cho con, tiền ăn, tiền điện, nước, gas, internet, tiền đám cưới, đám ma ... Nghĩ đã đủ nát óc rồi. Trong khi lương tối thiều tăng chẳng đáng là bao. Cái phần tăng còn chưa được hưởng đã thấy giá cả tăng vù vù. Đi chợ mới cám cảnh cái số người ít tiền. Bữa ăn chỉ có nửa cân thịt lợn, mớ rau muống, ít đậu phụ, kèm mấy quả cà chua, chanh, ớt mà đã tiêu hết gần trăm nghìn đồng. Ấy là chưa kể hoa quả, sữa cho con. Đi chợ về tính toán một lúc người cứ ngẩn ngơ như vừa bị móc túi. Vợ chồng mình đang có kế hoạch sinh bé nữa nhưng mà với thời buổi lạm phát thế này không biết có lo cho con được không ? buồn quá
Ðề: Viết cho con yêu ! gia đình mình trước đây cứ cuối tuần là ăn sáng ngoài quán cafe, dạo này cũng phải tiết kiệm đành phải đi chợ cho cả nhà cùng ăn sáng ở nhà vậy !
Ðề: Viết cho con yêu ! Giờ nhà mình chuyển qua chỉ mua những thứ thật cần thiết, đi chợ hay siêu thị đều tự hỏi xem món đó có thật cần thiết để mua hay ko, chứ ko dám mua tuỳ ý nữa. Giờ giá lên cao quá, ko khéo co thì sao mà ấm được
Ðề: Viết cho con yêu ! Công việc mà ... cũng cần nhiều thời gian để sắp xếp lắm, thôi thì cố gắng thu xếp từ từ vậy
Ðề: Viết cho con yêu ! Trong thời kỳ vật giá leo thang như hiện nay, chi tiêu hợp lý trong gia đình được coi là cả một nghệ thuật các chị nhỉ ? Làm thế nào để tiết kiệm được các chi phí mà vẫn đảm bảo cuộc sống gia đình đầy đủ, thoải mái ? Các chị, các mẹ thông thái có bí quyết gì chia sẻ đi ạ
Ðề: Viết cho con yêu ! Tớ nghĩ cách tốt nhất là lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng thôi. Như tớ là lên kế hoạch chi tiêu cho gia đình trong vòng 1 tháng vào 1 quyển sổ. Trong đó tớ ghi cụ thể những thứ cần phải mua hàng tháng, phải chi hàng tháng. Trên cơ sở đó, mình sẽ biết 1 tháng gia đình mình cần phải dành khoảng bao nhiêu tiền để chi trả cho những sinh hoạt cơ bản, từ đó cắt giảm những chi tiêu phung phí không cần thiết, đặt mục tiêu tiết kiệm một khoản tiền nào đó luôn … Tất nhiên, thực tế thì mình có thể xê dịch một chút so với kế hoạch chi tiêu đó nhưng hãy cố gắng thực hiện như đã lên kế hoạch, cố gắng hạn chế xê dịch ở mức tối đa, he he
Ðề: Viết cho con yêu ! Mình thì đang thực hiện "ghi sổ hàng ngày" luôn. Cứ cuối ngày, vào buổi tối, khi cơm nước xong xuôi rồi thì nhớ lại trong ngày hôm nay mình đã chi tiêu bao thứ tiền rồi, từ tiền ăn, tiền xăng, tiền chợ ... dù mỗi lần chỉ là một khoản tiền nhỏ nhưng gộp lại cũng là một khoản kha khá đấy. Như vậy thì mình cũng có thể kiểm soát được mình đã tiêu bao nhiêu tiền, vào việc gì, ở đâu… Mình biết đây không phải là thói wen của nhiều mẹ nhưng nó lại mang lại lợi ích tích cực đấy
Ðề: Viết cho con yêu ! Nhà mình cũng đang bắt đầu thực hiện cắt giảm chi tiêu. Thay vào việc cả gia đình rồng rắn dẫn nhau đi ăn nhà hàng vào mỗi cuối tuần, thì mình huy động gia đình cùng quây quần bên nhau tại nhà, cùng nấu ăn và hưởng thụ những giây phút thú vị. Thế là có thể tiết kiệm được một khoản tiền mà vẫn đảm bảo gia đình vui vẻ rồi
Ðề: Viết cho con yêu ! Nhỏ em tớ thu nhập cả hai VC nó cũng chỉ tầm 8tr, nhưng tớ thấy vẫn ổn mà, cơ bản là do cách mình chi tiêu sao cho hợp lý thôi. Vấn đề dinh dưỡng thì tớ thấy thế này, đủ chất là quan trọng, không nhất thiết phải sơn hào hải vị. Khu tớ có một chợ kiểu như ở quê, bán rất nhiều thực phẩm tươi nhưng rẻ, như tôm, hến, cá nhỏ. Cá nhỏ tớ mua hàng cân, về kho riềng ăn cả tuần, còn bọn trẻ con mỗi bữa 5 đến 10k thịt lợn, trứng, tôm, cá... , ví dụ thế. Nói chung, tớ thấy ổn. Chịu khó đổi món sẽ tiết kiệm khá nhiều. Tất nhiên, mình hài lòng về cuộc sống không có nghĩa là không cần cố gắng nữa, mà phải cố gắng hơn nữa để có nguồn thu nhập cao hơn, tạo điều kiện cho con cái phát triển. Chúc cả nhà mình luôn vững tay chèo thời bão giá.
Ðề: Viết cho con yêu ! Nhà mẹ nào ở gần bigC tầm chiều tối 6,7h vào đấy cũng mua được nhiều rau rẻ đấy ạ vì tầm đó các loại rau như rau muống, rau cải, ngọn bí, rau ngót... là họ giảm giá 1 nửa có khi 1/3. Chỉ có điều họ chỉ giảm các loại rau ko để được lâu chứ các loại rau củ quả họ ko giảm, vậy nên nhà nào đông người vào đó mua cũng tiết kiệm khối. Tầm đó họ cũng giảm 1 số thịt lợn , thịt gà, xương....Vợ chồng em toàn vô đó giờ muộn muộn chút mua nhiều thứ để tủ lạnh ăn dần luôn.
Ðề: Viết cho con yêu ! Mình phải học tập mẹ bongtoi chuyện này . Nhà ra Big C có 5' , chịu khó tý :-D Thấy oải với giá cả bây h quá . Trước còn hay mua nho đen cho con ăn vì con rất thích , toàn mua về 2 mẹ con cùng ăn . Giờ mua về dành con ăn thôi , mẹ ăn quýt Trước còn hay điên cuồng mua sắm chứ giờ , từ hôm tăng tiền nhà thì dẹp luôn. Tạm thời ngừng mua sắm .
Ðề: Viết cho con yêu ! Đúng rồi đấy mẹ nó. Các mẹ cứ vào tầm 7h tối là siêu thị giảm giá rau, thịt, bánh... nhiều lắm, vậy nên nhà em hay vào big c giờ đó. Nếu mua nhiều tính ra cũng tiết kiệm được khối ấy, nhất là thời điểm đến các ông gửi xe ở chợ cũng thi nhau chặt chém người nội trợ.
Ðề: Viết cho con yêu ! Nhà mình vừa rồi đi siêu thị khuân vô số thứ để dùng dần, phần vì mình biết chuẩn bị sẽ tăng giá hàng loạt, cũng chỉ tầm 2 tháng nữa là tới tết chứ mấy. Nhiều khi mình thấy chả khác gì thời sinh viên. Mình thì tiết kiệm tối đa rồi nhưng nhu cầu của các con như ăn, uống là ko thể
Ðề: Viết cho con yêu ! Tính em vốn lạc quan nên bây giờ hoàn cảnh nó thế, mình phải tìm cách khắc phục, chịu khó chịu khổ một tí thôi. Mà muốn vượt qua lúc khó khăn thì tinh thần cũng quan trọng lắm, mình cứ héo hon lo nghĩ thì cũng 0 thay đổi được gì, lại già và xấu đi nữa chứ, ôi tớ sợ cái khoản đấy lắm thế nên cứ vui vẻ mà ăn cơm đậu phụ muối vừng :-D cho con uống sữa ngoại, sữa tươi, tạm thời thế, rồi ta tính kế tiếp. Chỉ sợ 0 có chí làm giàu thôi chứ, hehe
Ðề: Viết cho con yêu ! Nghe đến giá cả mà não cả ruột, mà chị em mình online được thế này chắc toàn ở thành thị, chẳng biết ở nông thôn mọi người khổ như thế nào nhỉ ?
Ðề: Viết cho con yêu ! Thời bão giá mà tối qua anh xã nhà em còn rủ em đi uống cafe, vô 1 quán rất đẹp, thiên nhiên, đông người lắm, quán khá nổi tiếng ở SG, nhưng nó ko nằm ở trung tâm tp , mà giá ngất ngưởng luôn, đang tính tiết kiệm cái này cuối cùng lòi ra cái kia , hihi