Ngựa con của mẹ, mẹ chỉ có thể gọi con thế thôi vì bố mẹ cũng chưa nghĩ ra cái tên nào để đặt ở nhà cũng như tên chính cho con được vì còn quá sớm mà. Siêu âm bác sỹ bảo là con trai nhưng cũng chưa chắc đã thế phải không sinh con ra mới biết được. Nhưng dù trai hay gái đều đáng quý cả, mẹ thấy mình có lỗi lắm khi có con đáng ra mẹ phải vui nhưng mẹ đã không thế mẹ đã ngỡ ngàng, mẹ đã nghĩ về chị con nhiều hơn, mẹ thương chị con còn quá nhỏ chưa hiẻu gì đã có em rồi. Lúc mẹ sinh con chị con mới được gần 2 tuổi. Bố mẹ định kế hoạch vài năm nữa, không phải vì bố mẹ không muốn đón nhận con đâu nhé, vì bố mẹ muốn có thời gian chuẩn bị để đón con cho chu đáo hơn. Bố con khi nghe mẹ báo đã có con bố con mừng lắm, động viên mẹ rất nhiều. Nhưng mẹ thật sự bị khủng hoảng, công việc mới mẹ mới chuyển về quê trong thời gian thử việc, giũ vị trí Kế toán Trưởng với nhiều lắm những trách nhiệm, nhưng mẹ lại có con lại nghén, đi làm xa nữa, quá nhiều những áp lực nên mẹ đã xin nghỉ ngơi để dưỡng thai, bố cũng động viên mẹ nghỉ. Nhưng mẹ đã suy nghĩ lắm, kinh tế gia đình mình thế là mất đi 1 nửa, mọi thứ dồn hết lên vai bố mẹ thương lắm. Nhưng biết làm sao được trời lấy mất của mẹ công việc nhưng mà ban cho mẹ cái quý hơn là con, nhưng mẹ vẫn không đầu hàng mẹ lại cùng dì con đi buôn mắm, mẹ nghĩ mẹ là người năng động không gì làm khó được mẹ. Mẹ định nhận vài công ty nhỏ về làm thêm nhưng kinh tế khó khăn nên cũng rất khó. Thôi mẹ sẽ cố gắng thôi cố gắng để giảm bớt gánh nặng trên vai của bố con, cố gắng chăm sóc chị con và cả con ở trong bung nữa. Cuối năm công việc của bố bận rộn đi công các liên miên có khi cả 2 tuần bố mới về thăm mẹ con mình được lắm lúc mẹ thấy tủi thân lắm , nhưng vì mưu sinh mà bố cũng đang từng ngày vất vả, nhưng ngày nào bố cũng phải gọi về hỏi thăm mẹ con mình đến vài lần. Bố quan tâm đến mẹ, đến các con đấy là niềm hạnh phúc lớn. Còn chị con nữa, có lẽ còn quá nhỏ để tiếp nhận việc có em, chị vẫn ngây thơ lắm, lúc nào cũng chèo lên bụng mẹ và sờ ty, chị đã bị cai sữa ngay sau khi biết có con, chị đã khóc mất 1 đêm nhìn chị khóc mà lòng mẹ đau lắm, đau lắm con ạ, mẹ là người mẹ không tốt, không có trách nhiệm phải không? thật sự mẹ đã khủng hoảng mất hơn 1 tuần, nhưng giờ mẹ đã hoàn toàn hạnh phúc với việc chăm cho con và chị con rồi. Hãy hiểu cho mẹ nhé, có lẽ bố mẹ quan tâm đến con sẽ ít hơn trước đây bố mẹ chăm sóc cho chị, nhưng bố mẹ yêu thương con không thua kém chị tý nào đâu. Mẹ chỉ bù đắp cho chị đỡ thiệt thòi hơn thôi, vì chị còn quá bé mà. Thôi mẹ viết thế thôi, mong rằng con trong bụng sẽ vui vẻ hiểu được tấm lòng của bố mẹ. Bố mẹ luôn yêu thương con, con ạ. Chỉ còn 3 ngày nữa con ạ, bố mẹ đã nghĩ ra tên cho con rồi đấy, mãi mới nghĩ ra cái tên ở nhà cho con con a, lúc đầu bố bảo đặt là cu tít mẹ ko thích, sau bí quá ko ra tên gì mẹ chêu bố là gọi là Bí đi, vì chưa nghĩ được, bố con bảo thôi bỏ dấu sắc đi. Giờ con có tên ở nhà là Bi nhá còn tên đi học dự định bố mẹ sẽ đặt là Lê Quang VInh ,mong con lúc nào cũng thông minh khỏe mạnh là bố mẹ vui rồi. Những ngày cuối mẹ còn phải chăm chị sóc nữa nên mẹ rất mệt, chỉ mong sớm gặp con mà thôi. Sau mấy ngày bố về chờ đón con chào đời, nhưng mãi con vẫn không thèm ra, bố quyết định đi làm. Thế là sáng bố vừa đi mẹ ở nhà chuyển dạ, bố đi đến nửa đường lại quay về. Thành quả sau hơn 2 tiếng đau đớn, con đã chào đời nặng 3.6kg, trộm vía cho đến hôm nay đã hơn 10 ngày con ăn tốt ngủ tốt. Mong con mãi phát huy thế nhé, để mẹ còn lên HN sớm đi làm kiếm tiền cùng bố nuôi con nào.
Ðề: Viết cho Ngựa con của mẹ Cảm động quá c ạ lúc e biết e có bầu e cũng ngỡ ngàng vì lúc đấy e cũng vừa tiêm mũi rubella k lâu.Lo sợ và thương con lắm,khóc cạn cả nc mắt,nhưng là con đầu nên e vẫn quyết giữ bằng được Trộm vía h đc 7 tháng rồi con yêu vẫn khỏe mạnh.Chỉ mong con ra đời để được ngắm đc yên tâm hoàn toàn thôi....Con cái là thứ quý giá nhất c nhỉ.Em cũng chả nghĩ e làm mẹ ở cái tuổi trẻ vẫn muốn chơi này đâu,nhưng có con rồi sao thấy thay đổi nhiều thế.Lo cho con nhiều hơn,yêu con và suy nghĩ đến cv làm ăn nhiều hơn.C đừng nghĩ nhiều,h tập trung buôn bán để sau lo cho con c ạ
Ðề: Viết cho Ngựa con của mẹ cảm động quá c ơi. với e thì "Kỷ niệm khi con chào đời vẫn còn in đậm trong trí nhớ của mẹ.Mẹ cảm thấy thật hạnh phúc khi có con trong cuộc sống này. Con đúng là tài sản vô giá của bố mẹ, con yêu ạ"
Ðề: Viết cho Ngựa con của mẹ Uh đẻ con ra mới thấy yêu hơn cơ đi đâu chỉ muốn đi nhanh về với con chẳng dám đi lâu em à, bé sóc nhà chị từ khi sinh đến giờ chưa lần nào ngủ xa mẹ 1 đêm cả, tối phải có mẹ ôm mới ngủ đấy.
Ðề: Viết cho Ngựa con của mẹ Đúng không tình cảm nào bằng tình cảm mẹ giành cho em nhỉ? Mình còn nhớ lúc bé sóc mới chào đơi, bố sóc vào thăm hai mẹ con còn ở bàn đẻ, xã bế xuống mà hồi hộp nhìn con vẫn con run run chứ. Yêu lắm ấy.
Ðề: Viết cho Ngựa con của mẹ eo ơi yêu nhỉ...Em lần đầu làm mẹ nên cảm xúc của em và ông xã đều rất hồi hộp...k biết đứa sau có được những cx như bây giờ k...E vẫn nhớ mấy tháng đầu khóc cạn nước mắt.Rồi cảm xúc hạnh phúc mỗi khi siêu âm thấy con khỏe mạnh,rồi cảm xúc vui mừng tò mò khi bắt đầu cảm nhận được con đạp,con bò con trườn.Mỗi lần con hăng hái là 2 vc ngồi nhìn ngắm rồi nói chuyện....ầy có con đúng là 1 bước ngoặt lớn trong cđ phụ nữ....Nói chung hạnh phúc lắm
Ðề: Viết cho Ngựa con của mẹ uh có con xã sống trách nhiệm hơn nhiều nũa chứ, bé nhà chị cũng bám bố vùa rồi bố đi ct 2 tuần mớ về thế là nàng ta cứ bám lấy bố và bơ mẹ đi chứ hihi có em bé lần thứ 2 cx sẽ ko còn hồi hộp nhw lần đầu nữa
Ðề: Viết cho Ngựa con của mẹ Thế là bé ngựa của chị cùng tuổi với kimchi nhà e hihi.Em tháng 2 là sinh rồi,ra tết có mấy hôm thôi Mong chờ lắm c ạ
Ðề: Viết cho Ngựa con của mẹ Hihi con không được bố mẹ con chào đón như chị của con đâu ạ, mẹ con thấy có lỗi quá nên viết vài dòng thôi ạ
Ðề: Viết cho Ngựa con của mẹ tình yêu của bố mẹ luôn dành trọn cho con, chúc gia đình chị luôn hạnh phúc, rồi gánh nặng trên vai sẽ dần nhẹ hơn khi con cái khỏe mạnh, thông minh, học hành chăm ngoan chị ạ
Ðề: Viết cho Ngựa con của mẹ ôi,mn giông mình thế,cũng nhỡ kế hoạch,cũng ngỡ ngàng,bao nhiêu suy nghĩ đè nặng,nhưng cuối cùng cũng sắp vượt qua thòi gian khó khăn để đón con yêu rồi,mn còn chờ vài tháng nữa mình thì chr từ nay đến tết thôi,mong,rồi lo ,rồi lại tự động viên con cái là lộc trời cho,lên hay để theo tự nhiên.chúc gd mn luôn hạnh phúc chờ ngày đớn ngựa con ra đời.
Ðề: Viết cho Ngựa con của mẹ Thế ạ, thật sự rất ngỡ ngàng mn nhỉ, khi em có bầu thật sự em thương va nghĩ cho chị Sóc nhiều hơn la đứa con trong bụng. Mới tý tuổi đã phải chia sẻ nữa chứ.
Ðề: Viết cho Ngựa con của mẹ chúc mẹ của ngựa con hạnh phúc tỏng những ngày chờ đón con yêu ra đời nhé
Ðề: Viết cho Ngựa con của mẹ Em vừa siêu âm về chú ngựa nhà em đã 22 tuần 5 ngày và nặng 550 gam, mọi chỉ số phát triển bình thường, mừng quá nhưng mọi người cứ chê bụng em bé chứ
Ðề: Viết cho Ngựa con của mẹ Uh mệt nhưng mà thấy hạnh phúc lắm em ạ, vì con đang lớn lên từng ngày mà