Vèo cái mà hơn nửa năm cũng lại trôi đi mất rồi các mẹ nhỉ, không biết nửa năm qua của các mẹ đã hoàn thành được bao nhiêu dự định của năm nay rồi. Tôi thì thấy nhanh quá mà mọi thứ nó vẫn chưa được đâu vào đâu, mỗi chỗ một ít chưa cái nào là hoàn thiện cả chỉ thấy già đi là rõ rệt. - Định tiết kiệm tiền để đổi cái xe số sang xe ga đi cho nhàn thì nhà ẩm lại mất khoản sửa nhà. - Muốn đi du lịch thì năm nay học phí của con cả học thêm lẫn học chính đều tăng. - Bán hàng ọp ẹp chả được bao nhiêu thì nửa cuối năm tiền thuê cửa hàng lại tăng lên. - .... Kiểu có cả tỉ thứ nó chèn vào dự định, rồi kinh tế eo hẹp cũng lắm chuyện linh tinh nữa. Có mẹ nào cũng bị giống như em không ạ ???