20 TUỔI - CÁI ĐỘ TUỔI KHI CHÚNG TA TẬP LÀM NGƯỜI LỚN 20 tuổi - Khi cuộc sống không còn chỉ đơn giản là đến giờ lên lớp ngồi học rồi đợi đến giờ đi về mà trong đầu mỗi người hàng ngày đang luẩn quẩn hàng ngàn câu hỏi "Học xong làm gì?", "Tìm chỗ thực tập như thế nào?", thậm chí những lúc này câu hỏi "hôm nay ăn gì?" cũng có thể khiến chúng ta cảm thấy áp lực. Bước chân đầu đi ra thế giới - nơi không có vòng tay âu yếm của mẹ hay những lời dạy ân cần của cha mà chỉ có những gáo nước lạnh đưa ta về với thực tại từ những giấc mơ tuổi hồng. Chúng ta đã bỏ 12 năm học phổ thông với những kiến thức không biết sẽ áp dụng như thế nào vào cuộc sống rồi lại thêm 4 năm vào đại học theo nguyện vọng bao lâu nay của...cha mẹ... Chúng ta học những ngành nghề có cái tên thật hay, nó hay đến mức bố mẹ có thể hãnh diện khoe với mọi người là con mình học này học nọ. Rồi sau 4 năm đó chúng ta có được những gì? Với một số người thứ duy nhất họ có sau 4 năm đằng đẵng là tấm bằng đại học. Tại sao tôi lại dùng câu "thứ duy nhất họ có" không phải đi học là để lấy bằng sao? vậy thì có bằng và ra trường đúng hạn đã chẳng phải là thành công rồi ư? Không!, nếu 4 năm học chỉ thu lại được mỗi tấm bằng là bạn đã lãng phí 4 năm một cách vô ích rồi. Tôi từng hỏi một người bạn lúc đó là sinh viên năm 3 khoa kinh tế "Lạm phát là gì?" cô ấy trả lời "là tham ô!". Các bạn đừng vội chê cười cô ấy bởi vì không phải mọi sinh viên đều có thể trả lời câu hỏi "trên trường dạy bạn cái gì?" đâu. 20 tuổi - Chúng ta như những người mộng du cứ mãi đi theo sự sắp xếp của bố mẹ và để mặc cả số phận mình cho mọi thứ ngoài kia an bài thậm chí không ăn cay nhưng cô bán bánh mỳ bỏ ớt vào cũng không dám ý kiến, cơ bản là kiểu đến đâu thì đến cứ tiếp tục sống tạm cho xong hôm nay đã. Sau khi ra trường thì đến bước đi xin việc. Các nhà tuyển dụng luôn yêu cầu đội ngũ trẻ trung, năng động + nhiều năm kinh nghiệm + ngoại ngữ 1, ngoại ngữ 2, các nghề tay trái 1,2,3 + khả năng tin học............. và họ trả bằng mức lương hấp dẫn 3.500.000 đ/ tháng. Áp lực về tiền bạc đè nặng trên vai, mỗi khi nghe hàng xóm khoe con mình rồi hỏi mẹ "con chị đi làm mỗi tháng gửi về cho được bao nhiêu tiền" lúc đó đi làm thì chỉ để mỗi tháng bớt xin mẹ đi một chút chứ nuôi thân chưa xong thì gửi mẹ kiểu gì. 20 tuổi - khi mà bạn không còn khóc gọi cho mẹ khi bị té thay vào đó là nói "con khỏe lắm con đang rất vui, đồng nghiệp yêu quý con nhiều, tiền con còn nhiều mà, con mới đi ăn tối xong giờ chuẩn bị ngủ đây" rồi tắt máy tiếp tục ăn tô mỳ tôm 3.000đ để tiếp tục tăng ca khi đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Lúc đó bạn nhận ra mình đã lớn rồi. 20 TUỔI - CÁI ĐỘ TUỔI NƠI LƯNG CHỪNG GIỮA ƯỚC MƠ VÀ CHÉN CƠM. Chắc hẳn nhiều bạn cũng có mong muốn tìm được 1 công việc ngày 8 tiếng đi làm ca hành chính tối về lại bên mâm cơm nóng rồi cuối tuần đưa con ra công viên chơi, ráng ráng tích góp vài năm xây nhà mua xe rồi chục năm tích góp vốn liếng kinh nghiệm thì ra đầu tư kinh doanh riêng. Lúc này đời lại cho bạn 1 cú tát nữa để tỉnh mộng, LƯƠNG MỘT THÁNG LÀ 3.500.000 đ Ở độ tuổi này với một người có bạn gái thì 3 ngày đã có thể bốc hơi 1 triệu rồi, nhưng đó chưa là gì đâu, đối với những người xui xẻo sinh năm 1998 vừa ra trường đã được 1 cô bạn lấp ló đầu ngõ đón chào - COVID. HÀNG TRIỆU NGƯỜI THẤT NGHIỆP! trong đó có những nhà quản lý cấp cao, nhiều kỹ sư với bao năm kinh nghiệm... vậy CƠ HỘI NÀO CHO CHÚNG TA, NHỮNG NGƯỜI 16 NĂM KINH NGHIỆM ĐI HỌC FULL TIME? Thế là chúng ta lại đau đớn đưa ra lựa chọn làm trái ngành nghề đào tạo. Nếu bạn học IT ra mà được đi cài win dạo hay học xây dựng cầu đường mà được làm phụ hồ thì âu cũng là may mắn vì được làm ngành nghề có liên quan rồi. Thế rồi những câu chuyện tìm bạn gái, mở cửa hàng hay làm quản lý như đúng tên ngành học đành khép lại, bạn đi chạy xe ôm. Chúng ta đang mắc kẹt giữa câu "tuổi trẻ chỉ có một lần, hãy sống không hối tiếc" và "hãy tiết kiệm khi còn trẻ". Nhưng có nhất thiết phải bỏ đi ước mơ để kiếm cơm? Hãy cùng đón chờ phần 2 nhé. Nguồn từ Cộng đồng Hỏi&Đáp Hoovada.com: VIẾT CHO TUỔI 20 NHỮNG NGƯỜI CHƯA BIẾT SẼ LÀM GÌ VỚI CUỘC ĐỜI MÌNH (hoovada.com)