Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Bỏ con vừa là tội ác vừa là điều đáng xấu hổ nhất của các bậc cha mẹ. Tuy nhiên cám ơn anh đã post bài để mọi người rút kinh nghiệm
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Anh yên tâm, chắc nó tha thứ cho anh rồi đó. Hãy vui sống nhé, sống cho cả đứa bé đó nữa
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Bạn đã từng trải qua hoàn cảnh này chưa mà kết luận 1 câu vội vàng và tàn nhẫn thế? K ai muốn từ bỏ giọt máu của chính mình. Nhưng đôi khi họ k có sự lựa chọn. Nếu bạn lập luận rằng đã biết trc thì đừng tạo ra nghiệp duyên, thì xin thưa với bạn, cs vợ chồng k phải như 2 cái đũa nằm cạnh nhau suốt 50 năm cuộc đời x 365 ngày x 24h đồng hồ bất động. K ai có thể nắm tay từ đêm dài tới sáng. Cuộc sống k ai hoàn hảo cả bạn ạ. Bất kỳ ai cũng có thể mắc sai lầm, liệu bạn có dám khẳng định cả cuộc đời bạn sẽ k phạm phải sai lầm "vừa ác vừa đáng xấu hổ nhất" không?
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội that su buon! cau chuc cho cac sinh linh be nho som sieu thoat va duoc dau thai kiep khac. Cau cho con cua me duoc binh an sieu thoat, du khong the sinh con ra nhung me van yeu con nhieu lam, me xin loi con, ngan lan xin loi con
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Chia sẻ cùng chị...con người ai cũng có lần lầm lỡ,ai cũng có nỗi khổ riêng,không ai giống ai...đọc bài của chị tôi cảm thấy nhớ và thấy mình thật có lỗi. Adiđàphật,Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật...nghe tụng kinh-niệm phật cho tâm hồn được nhẹ nhàng hơn !
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Mình cũng đã một lần mắc lỗi. Mình cũng dằn vặt ghê lắm. Mình không cầu siêu trên chùa, vì mình thực sự không dành về vấn đề này. Không biết giờ này sinh linh bé nhỏ ấy thế nào rồi. Hy vọng con cũng được siêu thoát!Đọc xong bài viết này tôi thật sự đồng cảm và chia sẻ với những ai có cùng hoàn cảnh. Tuy nhiên tôi tôi luôn nhắc nhở mình phải cẩn thận hơn trong việc sinh hoạt. Nhưng hãy quên đi những gì không vui, đừng níu giữ những kỉ niệm buồn đó, có như vậy thì con mới có thể siêu thoát nhanh được!
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Lại mỗi người một số mệnh ,thôi nên nghĩ rằng chặng đường phải đi của người đó ngắn ngủi hơn những người khác ,cho nhẽ nhõm hơn phần nào .
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội trời ơi! đọc bài viết mà lòng mình se lại,ước j k có những lý do bất khả kháng để có thể k fair bỏ giọt máu của mình thì tốt biết bao! Mình biết bà Mẹ nào dù vô cảm đến đâu thì cũng biết quý con mình vì:hổ dữ k ăn thit con, mình cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc khi có bé trong mình & cũng cảm nhận được cảm giác lo sợ khi mình đã chót dùng thuốc kháng sinh...lo sợ Bé ra đời k bằng bạn bằng bè...Là cha Mẹ nhìn thấy cảnh con buồn vì...thì còn đau gấp vạn lần việc giúp bé được siêu thoát để tìm nhà khác đầu thai!!!!!!!!!!!!!!!! Cầu mong cho các bé được siêu thoát !!!
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Biết nói gì đây khi mỗi ngày có quá nhiều em bé giống như con. Mong cho các con tìm được nơi hạnh phúc nhé (
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Vậy là 2 năm đã trôi qua. Ngày mẹ theo chân bố đi xem bói. Chẳng ai nhắc, chẳng ai nói, bà bói bỗng nhìn mẹ mà hỏi: Cô bỏ đốt phải k? Mẹ cúi đầu, thấy trái tim mình như se lại, cảm giác xót xa tưởng đã qua mà bỗng ùa về. Mắt mẹ lại ầng ậc nước. Vâng. Mẹ đáp mà tiếng nói tựa như cõi hư vô. Cô đã làm lễ cầu siêu cho bé rồi, giờ bé đang ở chùa. Nhớ thỉnh thoảng gọi bé về. Dạ. Nỗi đau ấy chẳng bao giờ tan đi cả. Hễ ai chỉ khe khẽ động vào cũng đủ để tim mẹ đau. Mẹ xin lỗi con, trăm ngàn lần xin lỗi con, thiên thần bé bỏng của mẹ. Cầu cho con sớm được đầu thai vào nhà mới, ở đó có bàn tay yêu thương che chở cho con. Xin con hãy nhớ, trong tim mẹ luôn có con!
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Buon qua!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội chẳng bít nói gì nhưng mình cũng trải qua cảm giác này rồi nhưng là bé không còn nên phải bỏ. Mong rằng các bé sớm siêu thoát, hãy tha lỗi cho bố mẹ .
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội M k sinh bé vì mình sinh mổ bé trc chưa tròn năm, và k biết có bầu nên uống kháng sinh liều cao phải bỏ bạn ạ. Nghe câu bạn hỏi chát quá!
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội đừng buồn bạn ạ...nếu bạn sinh con ra mà bị dị tật, sống k thành người như ng khác còn đau đớn hơn ấy...bạn làm như thế là giải pháp tốt nhất rùi...
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội mình cũng muốn được mẹ thương yêu chiều chuộng thôi mà chưa bao giờ đc cả hjx hjx
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội đọc những bài viết của mẹ nó mà rớt nước mắt. Mẹ nó đừng tự dằn vặt nữa. Có thể giờ con đã có một bố mẹ mới và đang rất hạnh phúc
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội sao vậy bạn? K đc mẹ yêu thương là thiệt thòi lớn rồi. Chia sẻ nhé.
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Đọc bài mà cảm động quá, mong cho những ai đã từng hay có ý định từ bỏ giọt máu của mình sẽ được đọc bài này và sẽ từ bỏ hoặc ăn năn trước hành động của mình, mong cho tất cả những sinh linh nhỏ bé được bình yên. Thế giời ngày nay, việc nạo hút thai nhi càng ngày càng nhiều, chỉ vì ham muốn giục vọng -> tạo ra lỗi lầm và rồi không ngần ngại từ "hậu quả" do lỗi lầm gây ra. Thật đau buồn và thương xót biết bao những hình hài chưa được hình thành toàn vẹn, có cơ duyên đến với thế giới này với thời gian ngắn ngủi đã phải chia lìa rồi, cầu mong cho những sinh linh kém may mắn đó được giải thoát và sớm về thế giới cực lạc. A Di Đà Phật nang nguc, nang mui tai http://thammyvienmikavuthai.com
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Mỗi người đều có 1 nỗi đau, xin chia sẻ nỗi đau này cùng chị. Đã là mẹ thì chả ai là không thương con, phải không chị???