Trong thời điểm đau buồn này, mình chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm với mọi người Mong nhận được sự đồng cảm. Vợ mình mới sinh đêm qua, sinh thường, mẹ khỏe, bé chỉ nặng 1k1, và bị teo khí quản, phế quản, đang phải nuôi lồng kính, thở máy, các bác sỹ cũng xác định tinh thần với gia đình là cháu không sống được lâu dài. Trước đó 2 ngày, vợ mình nhập viện Phụ sản TƯ, tình trạng bụng căng, ra dịch hồng, thỉnh thoảng có cơn đau Trước đó 2 ngày, vợ mình cấp cứu viện E, tình trạng bụng căng, ra dịch hồng, nước ối tương đương với thai hơn 8 tháng. "Một điều lạ là thời gian từ hơn 1 tháng trước đó, bắt đầu có biểu hiện căng cứng bụng, nhưng hỏi tư vấn của băc sỹ cũng như các mẹ thì đều bảo thế là bình thường" Cách đó 2 tuần, khám bác sỹ định kỳ hoàn toàn bình thường, bé 1kg5 Các tháng trước đó, vợ mình định kì hàng tháng khám bác sỹ và làm đầy đủ các xét nghiệm, kiểm tra, tiêm ngừa... theo chỉ định của bác sỹ, và kết quả từ trước đến giờ hoàn toàn bình thường. Vợ mình có một lần duy nhất bị sốt lúc 6 tuần, trong khoảng 1 tuần và có dùng thuốc theo chỉ định của bác sỹ. Hàng ngày đi thăm con, thuơng con nghẹn lòng mà không dám khóc, để giữ tinh thần cho mẹ bé, vì đây là lần sinh đầu. Em bé rất xinh, tai to, nhiều tóc, chân tay dài giống bố. Giờ mình mới thấy rằng mang thai và sinh con thật sự là một quá trình không đơn giản. Và tại sao một bệnh lý nguy hiểm như thế này lại không thể phát hiện sớm, và không thể tìm rõ nguyên nhân ? p/s: vợ mình theo khám định kỳ của 2 bác sỹ khá giỏi ở HN là bs Ch và bs D của BV Việt Nhật, và khi vào viện C nhận được sự chăm sóc và hội chẩn rất nhiệt tình của các bác sỹ, giáo sư, kể cả bác sỹ T viện trưởng. Bây giờ mình chỉ biết cầu an lành cho con và chăm sóc mẹ bé chóng khỏe. - Hôm nay 21/10 sáng T2 vất vả đợi hơn 1h mới đc vào thăm con, thấy cô y tá đang chăm sóc bé. Vẫn là Bé yếu lắm, sáng nay vừa chụp kiếm tra phế quản, chiều có kết quả. Mình bảo con: nếu con chưa sẵn sàng cho cuộc đời này thì thôi, còn nếu vẫn muỗn sống thì phải cố lên con nhé. Thăm bé đc vỏn vẹn 1p - Chiều nay 21/10 bác sỹ gọi vào bảo chụp phim thấy con bị xẹp phổi, phải tiêm thuốc kích thước tăng trưởng phổi, tối nay lại vào thăm con vợ mình thì vẫn buồn chán lắm vì sữa về, sinh xong chẳng được đi đâu, làm gì, chỉ nằm một chỗ cả ngày. - 22/10 vào thăm con thấy con phải chiếu đèn vì vàng da, vẫn là Cháu yếu lắm anh nhé, thở máy hoàn toàn, dịch ở mồm không trôi xuống được, vậy là thực quản của con có vấn đề . Tom cố lên, từ hôm nay bố sẽ đọc kinh cầu an cho con. -23/10 vào thăm con thấy thương vô cùng, có lẽ do chiếu đèn nên da cháu một số chỗ như bị rám, bị bỏng, thương con quá ( -24/10 mình chẳng dám nghĩ đến nữa, hóa ra những chỗ kia ko phải là rám, ,y tá bảo dán dây lên người bé, lúc lột băng da cháu mỏng quá nên là -27/10 vẫn là "Bé vẫn yếu lắm" các mẹ ạ. Gặp bác sỹ trưởng khoa thì toàn nghe những điều ghê rợn: có lẽ não cháu có vấn đề, cháu vẫn thở máy hoàn toàn, có thể bé còn nhiều vấn đề khác. Có mẹ nào có kinh nghiệm về đưa phong bì không ? Mình đã đưa 1 lần ngay sau khi sinh theo lời bác sỹ quen, nhưng bây giờ vào mỗi lần lại gặp y tá khác, nhân viên họ đông lắm, nên mình nghĩ đưa chưa chắc họ đã nhận. -28/10 bé nhà mình còn ham chơi lắm các bố mẹ ạ, chưa muốn xuống với bố mẹ cháu. Hôm nay 1h chiều sau 10 ngày nhận được sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của gia đình và mọi người, cháu đã chu du tiếp ở tận đâu rồi. Chắc bố mẹ cháu phải hẹn cháu một ngày khác vậy. Hẹn mọi người sau khi mọi việc ổn sẽ tìm hiểu kĩ nguyên nhân và chia sẻ với các bố mẹ. cám ơn các bố mẹ đã chia sẻ, vợ chồng mình đã lo xong việc cho cháu, có nhiều ý kiến lắm nhưng cũng đã quyết định lập bàn thờ cho cháu, cúng cho cháu ngày 3 bữa đến hết 49 ngày, rồi cho cháu lên chùa. Mình đã nghĩ nhiều và tìm hiểu nhiều, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Bệnh đa ối đúng là nguy hiểm, và chẳng rõ nguyên nhân, tiến triển nhanh. Bệnh viện cũng chỉ kết luận mẹ có nhiễm trùng. Con sinh non, phổi không phát triển. Ngoài ra không có một giấy tờ hay hồ sơ khám bệnh gì khác. Nếu có trách thì chỉ trách bản thân không tìm bác sỹ giỏi hơn mà khám (vì đến 27 tuần đã có triệu chứng bụng căng, cứng, ăn uống khó chịu, tuy nhiên hỏi thì bác sỹ bảo bình thường. Về sau nhập viện bác sỹ cũng bảo cứ vào bình thường chứ tôi chẳng giúp gì được, nản ghê, mặc dù bác sỹ cũng có tí quen biết). Sau nữa kinh nghiệm là không tin vào ai hoàn toàn cả, mọi người đều bảo sao khám nhiều thế, siêu âm nhiều làm gì, nhưng thực tế thì nếu có vấn đề thì thật là nguy hiểm.
Ðề: Vợ bị đa ối, con sinh non 7 tháng 1k1 Chia sẻ cùng gia đình bạn, cũng hy vọng may mắn sẽ đến với gia đình bạn!
Ðề: Vợ bị đa ối, con sinh non 7 tháng 1k1 Chia buồn cũng gia dình anh! đọc mà thấy buồn quá! hi vọng điều kỳ diệu!!
Ðề: Vợ bị đa ối, con sinh non 7 tháng 1k1 Cách tốt nhất bây giờ là tụng Kinh Địa tạng và niệm Nam mô Địa tạng vương Bồ tát để hồi hướng công đức cho cháu bé.
Ðề: Vợ bị đa ối, con sinh non 7 tháng 1k1 Mấy cuốn này kiếm ở đâu bạn ơi. Cám ơn cả nhà đã quan tâm, vợ mình đã ra viện. Sức khỏe cũng không có vấn đề gì lớn nhưng có ai hỏi thăm lại khóc. Bạn gì hỏi đa ối cấp độ mấy thì mình ko rõ, trong bệnh án không thấy. Chỉ thấy mức nước ối là 170ml thì phải, ko hiểu là mức tổng hay bị quá ngần đấy.
Ðề: Vợ bị đa ối, con sinh non 7 tháng 1k1 Cầu Trời lạy Phật rủ lòng thương, phù hộ độ trì cho cháu bé qua cơn nguy kịch, được khỏe mạnh bình an!!! Gia đình hãy bình tâm, dành mọi sự tốt nhất cho bé, y học bây giờ hiện đại, các GS - BS sẽ cứu được cháu.
Ðề: Vợ bị đa ối, con sinh non 7 tháng 1k1 Hãy mạnh mẽ lên và dùng hết tâm trí chăm lo cho con , m biết 1 bé sanh non như nhà bạn và hiện lớn 5t rất khỏe mạnh nhé
Ðề: Vợ bị đa ối, con sinh non 7 tháng 1k1 thương con quá............mong con sẽ khỏe...không biết sao lại thành ra như vậy đc chứ......
Ðề: Vợ bị đa ối, con sinh non 7 tháng 1k1 đa ối cực kỳ nguy hiểm, hôm trước mình đã đọc tài liệu vè đa ối. Cố lên bạn oiư
Ðề: Vợ bị đa ối, con sinh non 7 tháng 1k1 Cầu chúc cho điều kỳ diệu nhất sẽ đến với bé. Mạnh mẽ lên bác nhé, lúc này tinh thần của bác là chỗ dựa cho cả bà xã nhà bác nữa.
Ðề: Vợ bị đa ối, con sinh non 7 tháng 1k1 Mình cũng đang mang thai đứa con đầu lòng nên rất hiểu tâm trạng của bố mẹ bé. Bố bé hãy lạc quan lên để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ bé. Cầu chúc cho bé bình an, khỏe mạnh.
Ðề: Vợ bị đa ối, con sinh non 7 tháng 1k1 Đọc xong mà buồn quá. Cầu chúc bé con đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách này, cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình anh chị.
Ðề: Vợ bị đa ối, con sinh non 7 tháng 1k1 Thương quá, chẳng biết nói gì, chỉ biết cầu chúc cho bé sớm khỏe mạnh và đc về với gia đình
Ðề: Vợ bị đa ối, con sinh non 7 tháng 1k1 Bạn qua cửa hàng ở cổng chùa Quán sứ nhé! Có những điều kỳ diệu khoa học không giải thích được.