Chíp mới hơn 2 tuổi rưỡi nhưng mà nói chuyện rất buồn cười. Hôm chủ nhật vừa rồi, bố Chíp đi vắng. Mẹ với Chíp ở nhà có xảy ra chiến sự nho nhỏ. Đến tối bố về vào đến nhà vệ sinh Chíp còn với theo nói rõ to: Bố ơi! hôm nay ở nhà vợ bố đánh con! Mẹ: bó tay luôn.
Ðề: Vợ bố Chào các mẹ ! Mình thấy câu chuyện của các mẹ rất dễ thương, để có thêm cơ hội dành giải thưởng, các mẹ hãy kêu gọi bạn bè vote cho câu chuyện của mình, bằng cách nhấn vào nút “Cảm ơn” phía dưới câu chuyện đã post. Mong các mẹ sẽ chia sẻ thêm nhiều câu chuyện dễ thương của bé. Chúc các mẹ sẽ dành được giải thưởng.
Ðề: Vợ bố Oach, BTC ơi! em chẳng có bạn bè trên này mấy, toàn khách hàng thôi. Kêu gọi thì không công bằng mấy vì ai có nhiều bạn lại được cảm ơn nhiều. Khó lắm ạ. Post lên khoe con gái nhắng nhít tí. Chíp nhà em còn nhiều chuyện buồn cười lắm cơ, cuối tuần rảnh rỗi em phải ngồi viết lại để các mẹ đọc và cùng cười với em nhé.