Các mẹ nghĩ sao về chuyện vợ chồng cãi nhau xưng mày - tao? Hôm trước e xem 1 video được chia sẻ rất nhiều trên mạng (khá hài hước, đáng yêu, bá đạo) tuổi thì bằng nhau nên nói chuyện hoặc cãi nhau các bạn ấy xưng mày - tao như là bình thường. Nhưng bản thân em thấy vợ chồng xưng như thế không có sự tôn trọng nhau, không có văn hóa và chắc chắn ảnh hưởng đến con cái, người thân. Có lần chồng em nóng quá ko kiểm soát được cũng xưng mày - tao, e lúc đó dù cũng rất tức giận nhưng cố kiềm chế không xưng lại giống thế, nếu có 1 lần chắc chắn có lần 2. Sau khi vk ck bình thường trở lại, e cũng bảo ck không được xưng như vậy, ko biết sau ck có kiềm chế ko nữa
Ck e cái gì cũng tốt mỗi cái tật xấu là cứ cáu lên là mày tao rồi thì balabala đủ thứ song lúc bình tĩnh lại thì lại xl vợ nói mãi mà chả sửa đc các mẹ ạ
Khó sửa nhỉ. Thì cũng đành không nói nữa, mình tức quát lên "xưng mày tao thì không nói nữa" >> coi như im stop tại đó. Lấy ck thật ko phải màu hồng như mình tưởng tượng @snow_rainbow à hihi
hihi....bình thương mình cưng ck như trứng mỏng...nhưng cùng 1 thời gian mình biết ck bị bạn lừa mất hết cổ phần công ty, mất tiền chuẩn bị mua nhà, rồi dính gái....bị gái lừa...8 tháng lương....mà rõ ràng mình liên tục cảnh báo..nhưng ck mình để ngoài tai...thế là ngày khùng nhất cuộc dời...mặc cho ck mình quỳ sụp van xin....mình vẫn lao vào tát..cào cấu...rồi quát...cút, xéo, biến khỏi cuộc đời tôi ngay... bình thường mình rất ít khi nói tục.....
hic hic sốc thế cơ mà, xong sau vụ đó bây giờ tình hình gia đình mn sao ạ? Đây nhà e toàn việc cỏn con nên ông ck bực vô cớ chứ e coi như chuyện nhỏ nên mới cho qua.
mặc dù trong sâu thẳm mình có lẽ còn yêu ck, và rất thương con...nhưng nỗi đau quá lớn...giữa mình và ck dường như có 1 hố sâu ở giữa...uhm...sau gần 2 năm hàn gắn ko thành...mình nói với ck...anh về quê sống với mẹ ck đi...cho em 2 năm để em cố lại xem sao....nhưng nếu trái tim em ko hồi sinh...thì cứ coi như kiếp trước em nợ anh...và 7 năm hôn nhân em đã trả a xong hết...em tha thứ cho anh...ko hận anh nữa...nhưng ko muốn chung đường... ====p/s...nếu cãi nhau binh thường thì ck mình chỉ cần lao vào hôn hay abc là minh lại hiền ngay...chưa bao giờ xưng mày tao....
em chia sẽ các chị thế này, khi cãi nhau mà chồng có xưng mày tao, thì tuyệt đối chị cũng đừng đáp lại như vậy, vì nếu có vậy, chồng sẽ hoài như vậy, còn nếu mình xưng hộ đàng hoàng và bình tĩnh thì khi đó chồng mới sợ mình, gọi là chồng nóng thì mình lạnh
Hihi, nhà mình lúc nóng, lúc giận giỗi nhau xưng "tôi" mình đã thấy ghét, nhiều lúc cũng muốn bật lại xưng "tôi" cho bõ tức. Nhưng rồi cứ phải kiềm chế các mẹ ạ.