Sau 1 thời gian cưới hỏi thì việc nhà, con cái, gia đình chồng trở thành gánh nặng thật sự. Em giờ xấu theo đúng nghĩa da xấu, mặt xấu, sức khỏe cũng xuống cấp. Em k biết các mẹ thế nào chứ từ khi có chồng bắt đầu bị stress liên tục. E giờ hoang mang quá, nếu em xấu đi thì chắc chông em cung k thương em nữa. Em lo lắng quá các mẹ ạ
Theo mình thì việc xấu đẹp cũng quan trọng lắm ấy chứ. Nhất là đàn ông họ luôn thích và yêu cái đẹp. Có lẽ phụ nữ mình đi làm về thấy nhà cửa bề bộn có cảm giác thế nào thì đàn ông đi làm về thấy vợ lôi thôi, luộm thuộm cũng sẽ có cảm giác như thế. Và dẫu biết thế mà nhiều khi nhà cửa, con cái cứ làm cho chúng ta không lột xác được phải không mẹ @thienkim88?
uhm....đàn ông họ quan trọng đẹp xấu hơn phụ nữ....vì họ có nhiều thời gian dong chơi bên ngoài hơn phụ nữ.... tuy nhiên chê vợ, và bỏ bê vợ con vì sắc đẹp là tùy người tùy tính mẹ nó ạ...chứ suy cho cùng....hoa hậu, ngôi sao cũng bị ck cắm sừng nhan nhản...cái lạ hay hơn cái cũ...vậy thôi...ta cứ sống đời ta....vui vẻ, ích kỷ cho mình 1 chút....chămm chút bản thân 1 chút... phần còn lại cứ thuận theo cuộc sống vậy..
Bây giờ việc làm đẹp đâu có khó đâu mẹ? Kem dưỡng, son phấn, ... nhau thai cừu, collagen, sữa ong chúa,... mẹ có thời gian và tiền bạc thì mua mà dùng. Chứ theo em thì 99% đàn ông k thích vợ mình xấu.
Ông nào cũng thik vợ đẹp, chồng mình chê mình suốt Mình lấy chồng xong cũng ko chiu quan tâm chăm sóc sắc đẹp. Dự định sinh xong bé thứ 2 sẽ quyết tâm chăm chút cho mình
Không có ng phụ nữ xấu, chỉ có ng pn ko biết làm đẹp! Mn thử nghĩ mà xem, trc khi lấy chồng chắc mẹ nó cũng phải xinh xắn, đáng yêu thì ck mẹ nó mới để mắt đến và chinh phục để cưới đúng ko? Giờ biết mình xấu chỗ nào thì khắc phục chỗ đó. Thường thì gái 1 con trông mòn con mắt cơ mà, bạn để đến mức tự mình nhìn mình trong gương còn ko nhận ra mình là có lỗi với bản thân đó. Để giảm xì chét thì lôi chồng vào việc chăm con, chia sẻ việc nhà với vợ, trông con để vợ có tg tham gia lớp thể dục yoga, erobic, bơi lội.. Tăng cường sk, giữ gìn vóc dáng...phải biết thương bản thân mn ạ, mình mà ko thương mình là trời tru đất diệt!
e thấy xấu đẹp vẫn quan trọng, nhưng công nhận từ khi lấy chồng mình xuống cấp thật sự. Giờ ms đẻ 1 đứa mà da dẻ xấu, sức khỏe cũng yếu đi bao nhiêu. ngày xưa trâu bòlắm, giờ cứ giao mùa là ốm sốt, hic
Ngày xưa con gái thì phải xinh đẹp để có người tán tỉnh Giờ có chồng rồi thì càng phải xinh đẹp hơn để mà giữ chồng =))
Phụ nữ là phải đẹp, k phải cho ck hay ai ngắm mà là cho chính bản thân mình , mỗi ngày dành 1 chút thời gian cho bản thân thoa kem k quá 10p
xấu đẹp k quan trọng đâu chị nhưng mình là phụ nữ bản thân mình cũng nên làm đẹp, trước hết cho mình trước rồi mới đến ý kiến của mọi người còn vợ chồng tình cảm, con cái quan trọng hơn nhan sắc nhiều
Mình nghĩ là vẫn quan trọng chứ, vì thế hãy cho ck vào cuộc để ck cùng làm các cv nhà, chăm sóc con cái cùng mình, để mình có thời gian dành riêng cho mình, cũng nên chăm chút mình 1 chút chứ đừng tềnh toàng quá mn ạ.
Tớ sinh hai liền nhau đây, ông bà ở xa ko giúp đc nhiều, ko thuê giúp việc nhưng cũng ko đến mức ko có tg dành cho mình đâu bạn ạ. Chẳng qua là biết cách sắp xếp việc nhà, trông con, cs con khoa học thì mình vẫn có tg cho mình, mỗi ngày 30p thì có gì mà khó đâu nhỉ???? Nếu không khắc phục được thì đừng nên kêu than, vì chỉ có họ mới giải quyết việc của họ đc thôi.
mn cứ để cho tinh thần thoải mái, đừng lo lắng hay lo nghĩ gì nhiều tất cả giống như mình sống ở nhà mình ý, mình vẫn làm công việc nv mà, xấu hay đẹp thì giờ có rất nhiều cách làm đẹp, mn có thể làm đẹp bằng phương pháp tự nhiên hoặc dùng mỹ phẩm nv thì chồng nào dám chê đâu mn
Ai rồi cũng sẽ già đi và xấu đi, quan trong là lúc còn trẻ bạn phải mn phải chú ý đến bản thân một chút, đàn ông ai cũng thích vợ mình xinh hết á