có nhà mẹ nào 2 vc cùng tuổi nhâm tuất (1982) vào tám cho vui nhé.hiii nhà mình cùng 82, ở cùng xóm, học với nhau từ mẫu giáo lên đại học,.
ui, vk chồng cùng tuổi chỉ sợ mình sinh con xong bị già hơn thui, ck em cũng 82 ( nhưng mà mặt cứ như sinh viên vừa ra trường ấy) còn em ( 86) hồi vừa sinh được 1 tháng, được ra ngoài đường, đến hàng kính mua, họ bảo " hai chị em vào trọn kính đi" buồn quá, về luôn. hihi
Nhiều người cho rằng cùng tuổi thì phụ nữ khổ hơn nam giới vì nhanh già hơn. Nhưng mình thấy giờ khoa học tiến bộ nên việc đó chẳng lo.
Chả thấy nằm duỗi đâu, hai vc tớ cày như ...mà Chả thấy tiền đâu cả.giờ phải kiêm thêm bán hàng online để kiếm thêm đồng sữa cho con đây nè.các bác ủng hộ em đi.
tớ thấy nằm duỗi thật ý. Nhà cô tớ 3 cặp đều bằng tuổi: cặp bố mẹ và 2 cặp con. Tớ thấy cuộc sống cứ nhàn tênh ý
Hii, cùng tuổi cũng có nhiều cái hay mà các mẹ, vc tớ thì chơi với nhau từ bé nên dc cái cũng hiểu nhau.. đôi khi cũng thấy mình già hơn chồng, nhưng ck vẫn iu là dc cm nhỉ.