Nhà các bố mẹ làm gì khi giận nhau ạ? Đây, chuyện giận dỗi nhà em thế này ạ: Ngày yêu nhau: - Chàng: Em giận gì anh thì em phải nói thì anh mới biết mình sai ở đâu còn sửa chứ. Em cứ im ỉm thế làm sao anh biết anh làm gì sai? Anh đưa em đi ăn nhé? Ăn món gì? Em thích gì nào? Đi ăn xong đi xem phim nhé, hay đi chơi? EM thích cái nào hơn? Xem phim gì nhỉ? Anh xin lỗi, tất cả là lỗi tại anh, tại anh ko quan tâm tới cảm giác của em, tại anh không đúng hẹn, tại anh tất cả? Em đừng có bao h nghĩ tới chuyện chia tay nhé. Yêu nhau lâu như thế rồi, hiểu nhau như thế, trừ khi người này có lỗi quá lớn là đi bắt cá hai tay thì mới chia tay thôi. Chứ lỗi này làm sao mà chia tay được. Anh xin lỗi. H anh phải làm gì cho em hết giận nào? - Nàng: thút thít thút thít hoặc im lặng là vàng. Ngày mới cưới: - Nàng: Này, em giận anh rồi nhé - Chàng: ừ thì em giận anh. - Nàng: Anh ko tốt, anh ko quan tâm tới em/ - Chàng: em là vợ anh, anh không quan tâm tới em thì quan tâm tới ai? Hơi sức đâu mà quan tâm tới người khác nữa. Một bà đã sắp chết rồi còn đòi. ( rất nhởn nhơ) - Nàng: HU hu, anh quan tâm em là lại làm thế à? ( hậm hực) - Chàng: im lặng là vàng (…..) - Nàng: Anh ko dỗ em là em rỗi luôn đấy. Em rỗi 1 tuần luôn. Hu hu. Thế anh có dỗ em không đây? - Chàng: ( Quay người lại ôm vợ), nào dỗ vợ cái nào. ( ôm ôm, vỗ vỗ). à ơi à ơi, ngủ đi. - Nàng: em không ngủ, em đang dỗi anh mà. - Chàng: ơ hay, tưởng em bảo anh dỗ em ngủ. Thôi ngủ đi, dỗi làm gì cho mệt. Vợ chồng rồi, sao mà chia tay được nữa. Vợ chồng xích mích nhau là chuyện nhỏ. Anh làm gì cho em hết dỗi anh nào - Nàng: em muốn ăn bánh ngọt, muốn ăn kem, muốn ăn KFC, muốn ăn… muốn ăn.. - Chàng: Ăn lắm thế, ăn để béo ị ra à? - Nàng: Ăn nhiều thế mới hết giận được. Béo để anh ôm mình em đã chết mệt rồi , không ôm ai được nữa. Em thích béo đây. Cưới được lâu lâu - Nàng: Này, mai anh mua cho em 1 cái váy mới, đưa em đi ăn món Huế. - Chàng: Hả? - Nàng: Hả cái gì? Hôm nay anh làm em giận, tâm trạng em ko được tốt. Chỉ có làm thế em mới vui lại được, mới hết giận anh được. - Chàng: Váy gì, em nhiều lắm rồi còn gì? - Nàng: Nhiều gì mà nhiều, có nhiều bằng em giận anh được đâu. Anh đừng làm tủ quần áo của em thêm chặt nữa. - Chàng: Trưa mai anh qua đón đi ăn món Huế, Còn váy để cuối tuần anh dẫn đi mua nhé. Phải thử mới mua được. - Nàng: Mai em có hẹn ăn trưa rồi, váy cuối tuần mua để em quên à? - Chàng: Thế tính sao? Mà em có hẹn ăn trưa với ai? - Nàng: với ai anh hỏi làm gì? Bạn em chứ ai? Đây điện thoại đây. Anh mở Ipay ra đi. Chuyển khoản cho em tiền mua váy với tiền ăn trưa. - Chàng: Ặc ặc..( thương lượng 1 hồi) vẫn phải bấm - Nàng: ( cầm điện thoại nghe ting ting) Tốt, em nhận được rồi nhé. Mai qua đón em đi ăn. - Chàng: ơ, bảo hẹn với bạn rồi còn gì? - Nàng: uhm, thì em hẹn chồng em, chồng em đón em đi ăn mà. Anh có ý kiến gì không? - Chàng: Đồ yêu quái. - Nàng: Có quái thì mới được yêu. H em mới đỡ giận anh chút. Lần sau em muốn mua giầy đấy nhé.
Nhà mẹ này giận nhau bùn cười nhỉ? Kiểu vợ chồng trẻ thì mới thía chứ, mẹ nó mà cứ thế này mãi, không chịu lớn thì chồng ko chịu được mãi đâu.
hjz, đúng là chủ top hơi trẻ con ạ, vì có thể giai đoạn đầu ck sẽ đáp ứng được, nhưng ít nữa thì sẽ vượt quá sức chịu đựng thôi
hụ hụ , e=từ ngày cưới xong thấy ck e chả yêu vợ gì cả, lại còn học cái tính ở đâu suốt ngày cáu vợ , hic hic, hay là giống một mẹ nào ở diễn đàn mình bẩu là hôn nhân là cái mồ chôn tình yêu nhẩy
Em không biết CK em sẽ chịu được bao lâu, nhưng nếu mà giận nhau cứ im lặng hoặc ray đi ray lại lỗi của người khác thì em thấy nó còn cực hình hơn ấy. Không nói ra thì người khác sao hiểu mình muốn gì. Em nghĩ cách giải quyết của em có thể không phải là hoàn hảo, nhưng ít nhất nói cho chồng biết là mình thấy buồn khi bị đối xử như vậy, ck ko được tái phạm, cứ đánh vào tài chính là ai cũng sẽ nhớ. Tại sao em lại yêu cầu chồng chuyển khoản chứ không đi mua, vì tài chính nhà em lương ai nấy giữ. CK em lo việc từ a-Z còn em chỉ lo thân em. Nên đấy chính là 1 cách để em lấy bớt tiền của ck để dành tiết kiệm. Chứ em mà đi mua thật thì chắc phải mấy tủ quần áo. Còn đi ăn đấy chính là cách giải hòa về mặt tình cảm.
ở 1 giai đoạn nào đó, khi tình cảm còn mặn lồng, thì tất cả mọi thứ sẽ trở lên đơn giản, nhưng khi mọi thứ đã nhạt dần đi thì khó có thể dùng cách này được Mình không nói bạn làm như thế là đúng hay là sai, nhưng .... mình chỉ nói "không biết ck bạn sẽ chịu đựng được bao lâu nếu bạn vẫn cứ áp dụng phương pháp này" ^^ CŨng tùy gia đình, tùy hoàn cảnh để người ta ứng sử. Mình chỉ đưa ra lời bình luận, ko phán xét ai hết Chúc GĐ bạn hạnh phúc
Bạn nói đúng quá, khi tình cảm còn mặm nồng thì cái gì cũng giải quyết được, còn khi đã chán ghét thì già néo đứt dây.
Khi yêu nhau nồng thắm nhưng khi cưới nhau chưa chắc đã còn như xưa, hết tình yêu nhưng lúc đó thì có tình nghĩa và trách nhiệm
Cách của bạn chủ top hơi trẻ con nhưng cũng khá phù hợp với vợ ck mới cưới, anh chồng xì teen và yêu vợ. Nhưng khi hoàn cảnh kinh tế không cho phép, hoặc anh chồng tính hơi dừ thì có vẻ không phù hợp lắm. Dẫu sao khi vợ ck giận dỗi, giảng hòa về mặt tình cảm cũng là 1 cách hay
Chuyện thật nhà mình đấy. Trước giận toàn im lặng rồi tự làm mọi việc thấy vậy mình chỉ thiệt thôi. Mà ck mình cg bảo mỗi lần thế thấy mệt mỏi lắm, việc gì cg phải đánh vào kinh tế mới nhớ.