92 mà có ý thức tiết kiệm như em thì hơi hiếm đấy. Cứ phát huy tinh thần như thế thì chủ top cũng sẽ tiết kiệm được nhiều đấy.
hoạch đinh dược như này là tốt, nhưng đén lúc đó nhiều khoản chi tiêu phát sịnh và ko như mình vạch ra đâu. Lương 2 vk ck như vầy và làm thêm cũng tạm ổn rồi
Mn khá giống em đấy, cẩn thận tính toán, vk ck lại cùng ở mướn tại tp tự lập nên càng cầm có kế hoạch.vk ck nhà e đăng kí kh rồi làm lễ ra mắt ở quê xong ở chung tại tp, tg đó ck e là quản lý quán bar, em làm ở nhà hàng, thu nhập cao lắm, ăn uống tiền nhà k đến 5tr,vì chổ là bao cơm, tiền nhà lại k đến 1tr, tụi e ở trọ. 1 tháng dư 20 -30 triệu lận đó, em giữ tiền cả. Sau khi sống chung k ai gởi tiền phụ cấp cho gd nữa, xung quỹ tiết kiệm tên em hết. Trước khi ở chung ck e dư dc 30triệu nữa, về ở chung sắm sửa tủ lạnh, tủ, laptop, tivi, bếp gas, nệm... đầy đủ cả. Rồi từ đó bắt đầu để dành. Sau hơn 1 năm tụi em có hơn 200triệu tiền tk, nhưng xác định cv hiện tại k ổn định, hại sk, phức tạp. Nên ck e nghỉ, đi học nghề hớt tóc, tg ck em học thì em vẫn làm ở nhà hàng thu nhập 10triệu, lo chi tiêu lúc ấy lên 7triêu, dư 3 triệu cũng gởi tiết kiệm hàng tháng. Đến thời điểm ck e ra nghề, làm có lương khoảng 4triệu 1 tháng thì đến e quyết định nghỉ ở nhà hàng để dưỡng sk làm đám cưới và sinh con. Tổ chức đám cưới xong vk ck tốn mất 20tr cho tiền đi lai 2 quê, chụp album, mướn đồ, còn tiền tiệc thì ba mẹ đứng ra thuê mướn nhà hàng gom tiền thu chi còn dư bên nhà gái 5triệu, nhà trai 15 triêu. Nhà gái tụi e k lấy, nhà trai e lấy 10 triệu là coi như vẫn âm 10 triệu. Nhưng lại bù lại đc hơn 1 cây vàng,cưới xong bán hết trừ số âm ra vẫn dư khoảng 20 triệu gởi tk tiếp ạ. Nhưng sau đám cưới e nghỉ làm. Lúc ấy ck e làm 4tr, em thì nấu nc nha đam bán sỉ lẻ tháng kiếm dc 2 triệu mấy. Đủ mọi chi tiêu nhưng k dư nữa. Mãi 1 năm sau nữa mới có bé con đấy. Phù Hiện tại vk ck làm tháng nào đủ xài tháng ấy, và vợ đang mang thai 2 tháng. Mừng lắm ạ. Tiền tk tụi e còn đc 230 triệu. Định có con xong bà nội lên giữ cháu e sẽ đi làm lại. Khi em đi làm lại ở 1 cty tìm 1 cv đơn giản ổn định k cần lương cao nữa. Lương khoảng 5 triệu, ck e cũng dự định mở tiệm tóc riêng thì thu nhập sẽ trên 5 trieu nữa. Lúc ấy có con nên chi phí cao hơn, nhưng vẫn sẽ cố gắng mỗi tháng gởi tk 2-3-5 triệu tùy vào làm ăn tiệm ck. Tụi e có quyết tâm cao goi tietkiem như vậy vì muốn mua nhà trụ lại tp bình dương ạ,ở đây làm ra tiền dễ, chi phí thấp, nhà dat k cao. Mộng ước mua đất nền xây nhà. Theo tinh toan tui e thì 3 năm nữa sẽ có nhà thôi. Có nhà rồi thì sẽ vẻ ra 1 ke hoach mới nữa. Hihi Em là 90, đời đầu 9x, ck 87. Cùng cố gắng vì con em nào
dạo này em buồn quá, mấy tháng rồi toàn tiêu hoang + có việc chả để ra đc xu nào, plan tiết kiệm năm nay chắc phá sản quá
Bạn ý 92 nhưng nhanh nhẹn, lại ở cùng anh chị dâu nên cũng có nhiều kinh nghiệm vun vén gia đình rồi. Có vợ như thế này là chồng được nhờ lắm đây
Tiết kiệm như em thì rất tốt cho cả nhà, nên kiếm thêm việc gì đó hoặc kinh doanh gì đó để tăng thêm thu nhập nhé!
sắm dần dần với lại nhiều khi chi tiêu ko như mình muốn đâu. lập gdinh xong nhiều khoản phát sinh lắm
ở nhà mình thì: Chồng chi tiền nhà + điện, mạng, nước, phí vs..., còn vợ thì chi tiền ăn uống buổi tối. Còn tiền ai người ấy giữ )