Em phải công nhận là mn tính kỹ luôn ấy, em chỉ áng áng thôi. Em thấy 2vc có vẻ tiết kiệm hơn 1 người đấy ạ.
đây e cũng áng chừng dựa vào sinh hoạt của nhà e hiện giờ (2 vc anh trai và e) cháu gần 3t vẫn ăn thức ăn riêng hi. lấy về sẽ ít ăn tiêu hơn tiết kiệm tình phí và xăng xe ạ, chứ giờ đang yêu tuần đi chơi 4-5 buổi, ăn ngoài bét ra cũng 60k. chưa kể uống cafe, kem chè.....
quan điểm của e cũng như chị, khéo co thì sau nhàn. giờ vẫn đủ ăn uống chơi, du lịch ...nhưng vẫn tk đc. Ví dụ mọi người đi du lịch ở phòng 500-1000M e thì chỉ cần mấy trăm thôi, rồi ăn uống lượn lờ khám phá, ăn cua ở đó đắt 600k/kg thì chỉ ăn 1 bữa, bữa sau ra chợ hải sản mua 350k/kg ăn tẹt. đồ ăn vặt thì khi đi mua sẵn khỏi bị chặt chém. Cưới cỗ bàn thì bm lo, sau cứoi thì chắc mỗi bên cũng cho ít vàng hihi, tiền mừng thì chắc e để dc, với sắm sửa đồ gia dụng. or tiết kiệm. Sau cưới e sẽ note lại kinh nghiệm chi tiết cho các bạn sau này hi
Quan điểm đi du lịch giống mình thế ), đi thì đi vào lúc hết mùa, thời tiết vẫn đẹp mà giá thì rẻ hơn nhiều. Đợt đi sầm sơn vào tháng 9, vẫn tắm táp đều, sáng ra đi ra bờ biển mua ghẹ có 100k/kg, tôm biển thì có mấy chục, ốc ếch thả cửa. 5 người ăn tóe khói ra từ sáng tới trưa hết 500k, phòng nghỉ 200k loại 2 giường chơi cho 2 ngày tẹt ga thì về. Vừa rẻ vừa khỏe lại còn vui nữa ). Quan trọng là được đi với người mình thích, ko cần phải quá cầu kì sang chảnh đấy là tiêu chí của nhà mình. Sau này sinh con xong tầm 1 tuổi rưỡi là cho nó xách ba lô đi du lịch với ba mẹ đc rồi.
Mình cũng thích đi du lịch kiểu này, quan trong mình thoải mái là được, không việc gì cứ phải đua nhau vào dịp lế để mà chen chúc, đắt đỏ
Nhà em luôn chi tiêu với tinh thần tiết kiệm thế mà tháng nào cũng hết veo. Có tháng tưởng để dành 4 triệu thế mà quá nhiều khoản phát sinh không chi không được nên ko tiết kiệm được đồng nào. Hic.
Mình luôn thấy bản thân là người tiết kiệm, nên chưa bjo lập kế hoạch chi tiết mua cái này bn, sắm cái kia bn, tháng này tiêu bao nhiêu, rồi thu nhập tháng này bn, bỏ ra được bn. Hic. Nhưng lúc nào cũng thấy mình là ng tiết kiệm thế mới hay, ko bít có mẹ nào như mình ko? Đã nhiều lần mình tự lên kế hoạch ghi thật tỉ mỉ hôm nay mua gì tiêu bn, vậy mà được 3 hôm là chán ko muốn ghi nữa. Kệ luôn. Nếu ai hỏi 1 tháng 1 vc tiêu bn mình chỉ áng chừng được thôi, chứ cũng ko biết có chính xác ko nữa.
hôm nay dc lấy lương ạ, cơ mà 2 hôm trc tiêu phá quá, make up chụp ảnh 2 hôm 500k, mất 1 cái quần mới mua vì để quên, cafe 110k mua giầy 400k huhu,
hihi tại e sv với giờ ở với a trai, năm 3 thì a cưới vợ nên cũng quen với việc sắp xếp tự chủ chi tiêu gia đình, a chị e lại cũng tk mua dc căn chung cơ sau 3 năm cưới nhau nên có động lực ạ hii. mục tiêu 5 năm đầu tiên của e sau khi cưới là 1 nhà chung cư bé thôi 1 con hi, 5 năm tiếp là nhà mặt đất+ 2 con, 5 năm tiếp theo là có thêm cái 4 bánh tầm 300-400M thôi hihi, cứ vẽ ra cho có động lực
Đợt này mình đang bị ám ảnh về tiền bạc tiền hôn nhân ) aigo stress kinh khủng. Mình chi tiêu khá tiết kiệm chỉ khoảng vài triệu 1 tháng vì có nhà cửa, xe cộ rồi. cũng chẳng đi chơi đâu. ăn cơm ở nhà. thỉnh thoảng đi với bạn ) thấy cuộc đời chìm trong bế tắc )))
Mình sinh năm 90, lấy chồng được 1 năm rồi. Bây h tháng nào hai vc cũng hỏi nhau câu; "tại sao lúc ở 1 mình thì tiết kiệm được, mà bây h lập gia đình lại ko tích được đồng nào nhỉ?". Chán lắm ạ!