Vợ Chồng Trở Mặt Vì Con

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi mehim1989, 10/12/2015.

  1. mehim1989

    mehim1989 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Chồng thì kiên quyết là cho con về quê ở với ông bà nội (chỉ có 2 ông bà ở quê, không tính con gái, rể, cháu xung quanh)
    còn mình thì không muốn xa con nên kiên quyết đấu tranh cho con ở HN với mình bằng được. Thế là lại cãi vã to tiếng
    Chuyện là thế này, từ trước là nhà em vẫn có bà nội lên trông cháu cho (2 vc làm trên HN). Nhưng e chồng mới lấy chồng (em chồng với bố chồng ở nhà) nên ở nhà giờ còn có mình bố chồng. Ông bà quyết định không bế giúp con em nữa mà muốn vc em mang con về ông bà trông giúp ở nhà. Em thì 1-thương con, 2-lại không muốn xe con (con em là gái, mới 20 tháng thôi)
    Từ trước em cũng đã kiên quyết không muốn xa con, muốn con sống với bố mẹ, có điều kiện gần con, yêu thương, dạy bảo....con. Chồng cũng biết và luôn ủng hộ, giờ lại trở mặt như vậy. Em thì bảo nếu không có người trông thì em gửi trẻ, nhưng lão nhất quyết không chịu, còn nói không bao giờ nếu không cho về thì "ở nhà mà bế nó".Bó tay các mẹ ạ, em đang đau đầu quá.
    mẹ em thì bận không giúp được rồi. Chắc chỉ còn nước nghỉ ở nhà, mà nghỉ ở nhà là hạ sách nhất, chứ cho con về quê thì em không có tâm trí nào mà làm...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mehim1989
    Đang tải...


  2. kaka

    kaka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    83
    con mình một đứa đi trẻ từ 8 tháng, một đứa 11 tháng bạn ạ, tìm trường tốt là ôkie, không ffem về quê gửi 4 tháng nữa đủ tuổi đi trường công
     
  3. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    haizz, đừng cho con về quê bạn à, con mình đi gửi từ lúc 9 tháng nè. Bạn xem có ai ở gần đó họ trông trẻ ấy, trông 1 hoặc 2 bé là được. Nhà mình tìm đc ng trông cho 1 tháng hết có 1,5tr mà chả p nhờ vả ai, về cả nhà vẫn vui vẻ bình thường. Ko ai chăm con bằng mẹ chăm con. CHo về rồi con vật vã, bẩn thỉu, nhìn thương con lắm. Nếu m.n ở nhà thì còn vất vả hơn, đang đi làm sau xin việc cũng khó, mà k kiếm ra kiền cũng khổ ở cái đất Hà Nội này
     
  4. loanhair

    loanhair TRANG SỨC NGỌC TRAI

    Tham gia:
    26/11/2015
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    em cũng nghĩ cho con ở Hn với bố mẹ hơn, mình chăm con gần con cho nó tình cảm. :) Chị bận công việc thì cho con đi trường, nhưng phải chọn trường tốt cho con nhé, giáo viên nữa :h:
     
  5. JimmyFab

    JimmyFab Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/11/2015
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Nan giải thật :/
     
    mehim1989 thích bài này.
  6. Hoahaukhongngai

    Hoahaukhongngai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2011
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Bt chị toàn tàu ngầm. Nhưng thấy vấn đề của em chị phải có ý kiến. Em hãy kiên định giữ con lại bên mình. Không ai thay thế được mẹ đối với con đâu. 20th là con đi trẻ tốt rồi. Thậm chí, tháng đầu con có thể ốm, sút cân. Ngày xưa chị bị cả nhà ép, k nói nhiều, chỉ bảo: mẹ ở đaau, con ở đấy.
     
    huyenthu86 thích bài này.
  7. Hoahaukhongngai

    Hoahaukhongngai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2011
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Trẻ con đi học sớm càng tự lập, nề nếp, tư duy cũng phát triển. Và còn được mẹ ôm ấp, vỗ về. Không gì đổi đắp đuoc đâu e ạ!
     
  8. Lưu Lâm Vũ

    Lưu Lâm Vũ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/8/2013
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    công nhận đau đầu thật haiz
     
  9. huyenthu86

    huyenthu86 Tỏi đen giảm men gan, mỡ máu,phòng chống ung thư

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Đúng mẹ ở đâu con ở đó. 20th cho đi trẻ dc rồi bạn ạ. Tâm lý ban đầu con có thể ốm nhưng rồi sẽ quen
     
  10. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    20 tháng là đi lớp được rồi mn ạ, mn đi lớp tư cho con quen, xong đến 2 tuổi cho con đi trường công cũng được mà. Còn nếu ko thì cho cháu về mấy tháng với ông bà thôi, sau đó cho đi lớp. Chứ mn căng quá ko những ck mà cả ông bà nội nữa mà
     
  11. ha.hoaianh90

    ha.hoaianh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/10/2015
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    nên nghĩ kỹ chọn môi trường cho con học là chính chị ah.
     
  12. mehim1989

    mehim1989 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn mẹ nó đã động viên cho mình thêm dũng khí, không ai yêu con bằng mẹ mà hihi yêu mẹ nó nhiều
     
    mebetom.vp thích bài này.
  13. mehim1989

    mehim1989 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ nó cá tính lại đáng yêu, mình thì bực lắm nhưng lão chồng nhà mình thì thuộc người bảo thủ, gia trưởng, bắt em ở nhà trông con chứ nhất quyết không đồng ý cho đi trẻ. Thương mỗi bé, không biết gì, bây giờ thì được các mẹ động viên, em cảm thấy lựa chon j của mình là hoàn toàn chính xác, cảm ơn mẹ nó nhiều
     
  14. mehim1989

    mehim1989 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Mình nghĩ trên này con học và giao tiếp vẫn hơn hẳn ở quê, chỉ là nhà mình không có điều kiện nên chỉ cho em học được những trường trong điều kiên thôi, nói chung là trên HN vẫn hơn nên mình mới kiên quyết vật đó bạn
     
  15. mehim1989

    mehim1989 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Cái quan trọng là mình không muốn xa bé mn ạ, thương yêu con nên nghĩ đến xa con là mình không chịu nổi, có thể mình là người mẹ cố chấp, nhưng nếu cho lựa chọn và quyết định thì mình sẽ cho con ở với mình và sẽ thuyết phục chồng, nếu chồng oke thì bố mẹ chồng không thành vấn đề mn ạ
     
  16. mehim1989

    mehim1989 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    hihi em chưa xa con ngày nào, nếu xa con không biết em có làm được không, thế nên em mới đấu tranh tới cùng mà. Nếu chồng không ủng hộ mà vẫn kiên quyết khó chịu vậy thì cũng chỉ còn cách của mẹ nó. Nhưng em sẽ chiến đấu tới giây phút cuối cùng ....tới khi em hy sinh hehe
     
  17. sauriengthomngon

    sauriengthomngon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/8/2015
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    con sống với bm luôn là tốt nhất. nguyên nhân chính khiến ck bạn mún đưa con về là sao?, 2 vc hãy ngồi lại và nói chuyện với nhau bạn nhé.
     
  18. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ko bù nhà mình...bé 3 tuổi mà bà nội ở nhà chơi ko...cũng ko trông hộ 15 phút...20 tháng tuổi thì gửi ở trường tư đc rồi mẹ nó ạ....gần con vẫn hơn...các ông ck thì hay xoay theo bố mẹ ck lắm....kệ đi....
     
    mehim1989 thích bài này.
  19. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,551
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    18 tháng đi trẻ được rồi em ạ. Giữ con ở bên, tuy vất vả chút nhưng bù lại tình mẫu tử được nhân lên. Chồng em từ đồng ý đến k hợp tác chắc chắn có sự can thiệp của mẹ chồng. E tạo cơ hội tỉ tê với bà xem, nếu bà đồng ý mẹ con gần nhau thì phản ứng của chồng em chỉ là chuyện nhỏ.
     
  20. lollipop1412

    lollipop1412 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/12/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Em khuyên chị không nên gửi con về quê. Trẻ con bé quá xa mẹ thương lắm mà ông bà chăm cũng sao bằng được mẹ chăm. Chị cố gắng tìm trường tư thục nào uy tín 1 chút để gửi bé chứ nghỉ việc chăm con cũng không phải cách ổn chị ạ :(
     

Chia sẻ trang này